gigabyte
Dragon Quest
- 7/5/04
- 1,458
- 239
Mẹ tớ bị mất ngủ + 1 đống bệnh nữa
Đã từng bị gây mê 3 lần (mổ 3 lần) nên giờ rất khó ngủ. Đêm không ngủ được cứ trở mình rồi kêu ca nghe nẫu lắm. Mà bảo uống artichoke thì sợ béo (omg
) bảo uống thuốc ngủ thì hại gan (gan mẹ tớ yếu thật), chịu chả biết làm thế nào. Muốn ngủ được nhưng lại không muốn uống thuốc
Đã thế mỗi lần đang ngủ tớ hơi cử động gây ra tiếng 1 tí, dù bé thôi, cũng tỉnh dậy. Thế là quát tháo mắng mỏ, kêu tớ vô ý vô tứ, trong khi xin chuyển PC sang phòng tớ thì không cho vì sợ tớ chơi suốt đêm 
Mà không hiểu sao mẹ tớ có một độ cùn vô đối. Công thức cùn thường là "kệ tao" (trong khi chính là người khơi chuyện), "sao mày hay hỏi vặn vẹo thế" (đuối lý), ...
dạo này bổ sung thêm kiểu này:
- Đổ vào đấy là tắc cống đấy
- Tắc con thông cho (vừa nói vừa làm)
- Thông thông cái gì (quát ầm lên)
- ...
^ thế thì bố ai mà đỡ được
Hơn nữa hình như mẹ dị ứng với cái PC của tớ. Ngồi PC thì quát ầm lên sao mày không làm cái này làm cái kia, việc nhà đầy ra đấy. Nhưng nếu tớ không ngồi máy mà xem TV (thì đằng nào cũng là không làm việc nhà), lại chả bị nói gì cả
Cũng muốn thông cảm nào là chuyện công việc, tiền nong, chuyện nọ chuyện kia... lắm nhưng công nhận là rất khó chiều
Mẹ tớ 43 tuổi. Nghe nói cái tuổi này... người ta thế hay sao ý 
Đã từng bị gây mê 3 lần (mổ 3 lần) nên giờ rất khó ngủ. Đêm không ngủ được cứ trở mình rồi kêu ca nghe nẫu lắm. Mà bảo uống artichoke thì sợ béo (omg
) bảo uống thuốc ngủ thì hại gan (gan mẹ tớ yếu thật), chịu chả biết làm thế nào. Muốn ngủ được nhưng lại không muốn uống thuốc
Đã thế mỗi lần đang ngủ tớ hơi cử động gây ra tiếng 1 tí, dù bé thôi, cũng tỉnh dậy. Thế là quát tháo mắng mỏ, kêu tớ vô ý vô tứ, trong khi xin chuyển PC sang phòng tớ thì không cho vì sợ tớ chơi suốt đêm 
Mà không hiểu sao mẹ tớ có một độ cùn vô đối. Công thức cùn thường là "kệ tao" (trong khi chính là người khơi chuyện), "sao mày hay hỏi vặn vẹo thế" (đuối lý), ...
dạo này bổ sung thêm kiểu này:- Đổ vào đấy là tắc cống đấy
- Tắc con thông cho (vừa nói vừa làm)
- Thông thông cái gì (quát ầm lên)
- ...
^ thế thì bố ai mà đỡ được

Hơn nữa hình như mẹ dị ứng với cái PC của tớ. Ngồi PC thì quát ầm lên sao mày không làm cái này làm cái kia, việc nhà đầy ra đấy. Nhưng nếu tớ không ngồi máy mà xem TV (thì đằng nào cũng là không làm việc nhà), lại chả bị nói gì cả

Cũng muốn thông cảm nào là chuyện công việc, tiền nong, chuyện nọ chuyện kia... lắm nhưng công nhận là rất khó chiều
Mẹ tớ 43 tuổi. Nghe nói cái tuổi này... người ta thế hay sao ý 

muốn có kết quả nhưng lại không quan tâm đến quá trình
mà quét nhà trong khi nhà sạch đâu có dễ
.

.........
cái chính là ở chỗ đấy

....... Được mẹ quan tâm như vậy còn đòi gì nữa
........