Call of Duty: Modern Warfare 2 - Download, tin tức, thảo luận, chém gió... tập III

Status
Không mở trả lời sau này.
cho tui hỏi cái này chút, không hiểu sao tui cài vào rùi mà chơi nó bị 1 lỗi là cứ ấn đi tới thì nó nằm ra đất, có khi thì nó tiến tới có khi nó lại bò ra. Rùi có khi không thể đi tới dc lun (nhưng đi lùi hoặc qua trái phải thì dc). Cái này không biết có phải do lỗi crack ko. Đang máu mà nó bị vậy bực quá :(
 
nghe nói Ghost là Gaz ! mà đâu thấy chổ nào đâu nhỉ :-??
 
cho tui hỏi cái này chút, không hiểu sao tui cài vào rùi mà chơi nó bị 1 lỗi là cứ ấn đi tới thì nó nằm ra đất, có khi thì nó tiến tới có khi nó lại bò ra. Rùi có khi không thể đi tới dc lun (nhưng đi lùi hoặc qua trái phải thì dc). Cái này không biết có phải do lỗi crack ko. Đang máu mà nó bị vậy bực quá :(

unikey, tắt đi hoặc chuyển sang E bạn ơi :|:|
 
cho tui hỏi cái này chút, không hiểu sao tui cài vào rùi mà chơi nó bị 1 lỗi là cứ ấn đi tới thì nó nằm ra đất, có khi thì nó tiến tới có khi nó lại bò ra. Rùi có khi không thể đi tới dc lun (nhưng đi lùi hoặc qua trái phải thì dc). Cái này không biết có phải do lỗi crack ko. Đang máu mà nó bị vậy bực quá :(

Tắt trình gõ TV hoặc chuyển sang E với Unikey.
 
cho tui hỏi cái này chút, không hiểu sao tui cài vào rùi mà chơi nó bị 1 lỗi là cứ ấn đi tới thì nó nằm ra đất, có khi thì nó tiến tới có khi nó lại bò ra. Rùi có khi không thể đi tới dc lun (nhưng đi lùi hoặc qua trái phải thì dc). Cái này không biết có phải do lỗi crack ko. Đang máu mà nó bị vậy bực quá :(
bạn phải tắt vietkey hay unikey đi, lúc trước mình cũng hay bị lắm
 
Có cái lỗi bé xíu mà 3 ông xông vào giúp. =))
Tính từ bản 1 đến giờ phải cứu Price 2 lần rồi. Lần nào cũng từ chỗ nhà ngục tối tăm, ẩm thấp, điều kiện ko ra gì mà đến lúc được cứu anh ta vẫn xông pha rất là hung hãn. :))
Mà ức chế màn Contigency, mãi chưa qua được. :|
 
He he mới hỏi chút mà 3 ng trả lời òi, thx anh em nhìu :D
 
Cháu Soap non nghề ngày nào giờ chơi quả đầu bốc phết =))
 
soap nó có ăn gì mà trâu bò thế,ăn nguyên cái dao vào ng mà còn rút ra ném lại dc O,o,mình đếch tin vào cái vụ đó :)),ngòai đới thì có mà chết òi
 
Chưa chơi đến đoạn đấy :-?
[spoil]Đoạn vừa cứu dc Price thì anh ấy hỏi Is that u soap thấy thằng lính ngớ mặt ra Who is soap bựa vãi [/spoil]
 
soap nó có ăn gì mà trâu bò thế,ăn nguyên cái dao vào ng mà còn rút ra ném lại dc O,o,mình đếch tin vào cái vụ đó :)),ngòai đới thì có mà chết òi

bình thường mà ! đâm dao chưa vào chỗ hiểm thì chưa đủ để chết đâu ! đâm vào nội tạng nào nhiều máu hoặc đâm vào phổi thì "may ra" mới chết :-"
 
Có ai hảo tâm quăng cho mình cái file af_chase.ff trong folder english được ko :(
Trong đĩa thiếu mất file đó :(
 
Chưa chơi đến đoạn đấy :-?
[spoil]Đoạn vừa cứu dc Price thì anh ấy hỏi Is that u soap thấy thằng lính ngớ mặt ra Who is soap bựa vãi [/spoil]
[spoil]Soap:Drop it!
Price:Soap?
Soap:Price?
1 tên nào đó:Who's Soap?
=))[/spoil]
Hỏi thế vì chỉ có cái đội do Price chỉ huy mới gọi Cpt.MacTavish là Soap mà=))
 
Biệt danh của hắn là Soap , mới vào nên ai cũng gọi như thế , sau này lên Captain nên bỏ cái Soap đi 1 chắc vì ngại hoặc do ko muốn nhớ kỉ niệm cũ :-?
 
TRong TaskForce tất cả người dưới quyền đều gọi chỉ huy bằng tên thật của họ, còn chỉ huy gọi các đồng đội dưới quyền bằng các biệt danh. Việc một thằng ko biết dc biệt danh của MacTavish trước kìa là "Xà Bông" cũng ko có gì lạ:)). Trong đây thằng Allen tội nhất, sau nv nằm chìm trong hàng ngũ của thằng Makarov nó sẽ dc gia nhập TaskForce, trong đoạn thoại nó nói rất vinh dự khi dc gia nhập đội này, nhưng cuối cùng ảnh lại chuyển sang nghề " bán muối"
 
Biệt danh của hắn là Soap , mới vào nên ai cũng gọi như thế , sau này lên Captain nên bỏ cái Soap đi 1 chắc vì ngại hoặc do ko muốn nhớ kỉ niệm cũ :-?
Vì toàn bộ những người biết cái nickname Soap của hắn đều KIA hoặc MIA nên lính mới ko biết cũng bình thường thôi.
TRong TaskForce tất cả người dưới quyền đều gọi chỉ huy bằng tên thật của họ, còn chỉ huy gọi các đồng đội dưới quyền bằng các biệt danh. Việc một thằng ko biết dc biệt danh của MacTavish trước kìa là "Xà Bông" cũng ko có gì lạ:)). Trong đây thằng Allen tội nhất, sau nv nằm chìm trong hàng ngũ của thằng Makarov nó sẽ dc gia nhập TaskForce, trong đoạn thoại nó nói rất vinh dự khi dc gia nhập đội này, nhưng cuối cùng ảnh lại chuyển sang nghề " bán muối"
Cấp dưới vẫn được gọi cấp trên bằng biệt danh nếu đủ thân thiết;))
Allen join TF141 rồi mới xâm nhập vào nhóm của Makarov chứ:-?
Mà chú nào được chọn vào TF141 mà chả vinh dự=))
 
[spoil]MW2 có nhìu cái chết nhưng cái chết của lão Ghost và Roach thấy bi thương quá , bị lừa tình mà phải về nước sớm nhất là lão Ghost vẫn ko thể xác định được khuôn mặt của lão:|[/spoil]
 
Biệt danh của hắn là Soap , mới vào nên ai cũng gọi như thế , sau này lên Captain nên bỏ cái Soap đi 1 chắc vì ngại hoặc do ko muốn nhớ kỉ niệm cũ :-?

Để ý thì những thằng captain đều ko có biệt danh :-"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top