Cái Dis!!!!!! làm sao phải ca ngợi ai? sao phải thần tượng thằng cún nào? Khi chơi game thì hãy nghĩ 1 điều duy nhất là " ta là người giỏi nhất ". Quên con mẹ chúng nó đi cho nhanh, ca ngợi chúng nó đc cái j`? nó cho Dbs hả. hay là ko đc cái j` mà cả ngày ngồi nghĩ "Ôi!!! Anh ấy giỏi thế, pk pro thế, nhiều Dbs thế" để rồi cuối cùng còn lại cái j? Mất thời gian cày cho bằng người, đến lúc lvl = rồi thì thua đồ, quay ra cày đồ ----> mút mùa ko = người ta và cuối cùngg la quit tập 1, tập 2, tập 3............ Một thời gian sau CO quay lại ném cho cục kẹo mút dở thì thi nhau lao vào hô hào tập trung cày trung. team này team nọ, và rồi một ngày khác ra server mới lại mỗi người một nơi, mỗi người chạy theo một thần tương ( 1 anh tài FB hay 1 đại gia Dbs hào phóng ....). Cuối cùng là ai chơi thì chơi, ko phải chèo kéo mời gọi làm j` và 1 khi chơi game hay làm bất cứ việc j` các ban hãy nghĩ là mình luôn luôn là NHẤT



. Vào chém gió tí thôi chú không dám ám chỉ ai cả < đừng chém em nhé>

