Không tên hội - chuyên trị các bệnh nan y với giá cắt cổ

^ Em hèm :-w da đen cũng có đầy con theo vậy :-w nhưng ko biết cách kua thôi =((
 
Làm sao có thể kua gái thần tốc đây bác sĩ Nờ Vê =((


__Cua dính một lần thần tốc là do may mắn.

__Cua dính nhiều lần thần tốc là do tài năng.

__Về xem lại mình có tài năng không thì sẽ trả lời được.

Ghi chú : tài năng là thứ không thể chỉ dạy (ví dụ như cách ăn nói, khả năng kinh doanh, năng khiếu trong các lĩnh vực nghệ thuật...vv).
 
Vậy còn làm sao để hết sợ gái đây bác sĩ Nờ Vê =((
 
Vậy còn làm sao để hết sợ gái đây bác sĩ Nờ Vê =((


__Cứ coi họ như mình thì hết sợ. Họ cũng ngủ ngáy, ăn dơ, lười tắm các loại...vv như con trai. Chẳng qua do tâm lý "phải đi chinh phục" nên lại đặt họ ở vị thế cao hơn. Điểm yếu tâm lý này dẫn đến tất cả những nỗi sợ và thất bại.
 
Bác sĩ Nờ Vê cho em vào khoa, em hết thấy đau rồi. ;))
 
làm sao để gặp người đó khi người ta không còn quan tâm tời sự tồn tại của mình :((
 
làm sao để gặp người đó khi người ta không còn quan tâm tời sự tồn tại của mình :((


__Cho biết lý do gì dẫn đến việc người ta không còn quan tâm đến sự tồn tại của mình ?
 
chẳng biết , đang quen tự nhiên cắt liên lạc với em luôn =(( , thề không bao giờ vác cưa ra ngoài làm cách mạng khi thời cơ khởi nghĩa chưa đến =))
 
__She bao tuổi rồi em ? Thường tuổi càng nhỏ thì càng tỉ lệ thuận với mưa nắng thất thường. Theo quan điểm của anh thì chúng ta không cần care đến vấn đề thời tiết này.
 
anh NV chữa hết bệnh thế này hóa ra HPH đông đúc còn cô đơn hội vắng teo à :-w
 
kaka, cái vụ của em hôm bữa....quá ổn ;))
Nhưng lại thêm chuyện khác, tự nhiện "nhỏ cũ" nhắn tin & có vẻ như muốn quay lại :-w làm sao đây? dẫu biết tc 2 bên vẫn còn :|
 
Nhưng lại thêm chuyện khác, tự nhiện "nhỏ cũ" nhắn tin & có vẻ như muốn quay lại :-w làm sao đây? dẫu biết tc 2 bên vẫn còn :|


__Cho cả hai một cơ hội.


-----------------------------
 
Làm sao có thể kua gái thần tốc đây bác sĩ Nờ Vê =((

chừng nào da mày trắng lên là được à da đen:))

bất hủ là đây ,lol :))
btw, em có 1 khúc mắc nhỏ muốn nhờ anh Nờ Vê chỉ giáo
số là em có đi học thêm 1 lớp ngoài 2 4 6 và tình cờ quen đc 1 cô bé dễ thương :|, 17t ,ngồi trong lớp nhiều lần nói chuyện vui đùa với nhau rất hợp ,nhưng em lại phân vân là ko biết làm sao vì nhà 2 người hơi xa và chỉ gặp nhau đc 2 4 6 =((
 
bất hủ là đây ,lol :))
btw, em có 1 khúc mắc nhỏ muốn nhờ anh Nờ Vê chỉ giáo
số là em có đi học thêm 1 lớp ngoài 2 4 6 và tình cờ quen đc 1 cô bé dễ thương :|, 17t ,ngồi trong lớp nhiều lần nói chuyện vui đùa với nhau rất hợp ,nhưng em lại phân vân là ko biết làm sao vì nhà 2 người hơi xa và chỉ gặp nhau đc 2 4 6 =((
Nhà hơi xa chứ có phải cách 1 vòng Trái Đất đâu mà lo. Gặp nhau chỉ được 2 4 6 chỉ là hiện tại, còn tương lai thì có thể cả tuần gặp đó chứ :>.
 
tương lai có vẻ hơi xa vời , vì người đó đang học cuối cấp và muốn thi lên SP,em thì vào lớp cũng chỉ nói chuyện trên trời dưới đất chứ chưa dám thẳng vào vấn đề kia vì ngại =((
nếu đc mọi người chỉ giúp em cách mở bài vấn đề đấy xem thế nào .^_^
 
Nhà hơi xa chứ có phải cách 1 vòng Trái Đất đâu mà lo. Gặp nhau chỉ được 2 4 6 chỉ là hiện tại, còn tương lai thì có thể cả tuần gặp đó chứ .
1 vòng trái đất còn chẳng là gì nói chi là nhà hơi xa :x
tương lai có vẻ hơi xa vời , vì người đó đang học cuối cấp và muốn thi lên SP,em thì vào lớp cũng chỉ nói chuyện trên trời dưới đất chứ chưa dám thẳng vào vấn đề kia vì ngại
nếu đc mọi người chỉ giúp em cách mở bài vấn đề đấy xem thế nào .^_^
Sắp Noel rùi, tặng 1 tấm thiệp và mời đi chơi là người ta tự hiểu vấn đề. Còn tùy vào việc người kia quan trọng chuyện học hành ra sao nữa thoai?
 
1 vòng trái đất ko xa nhưng cũng ko gần = =!
hình như còn đúng 1 tháng nữa =((
có lẽ nên chờ tới dịp lễ đấy vậy,chắc 1 buổi đi chơi nằm trong tầm tay :) ,có thể nếu đc thì ở trong này ăn tết luôn, còn ko chắc về quê mà mặc áo ấm =((
P.s: em ở trong nam , quê ở ngoài bắc ^_^
 
bất hủ là đây ,lol :))

Liên quan gì đến chú hả :-w có gì mà bất hủ :-w
ps: bí kíp của lão Duy Minh cũng ko xài đc :-< tương tư rồi :-<
 
anh NV chữa hết bệnh thế này hóa ra HPH đông đúc còn cô đơn hội vắng teo à :-w

nhiều người cô đơn lập thành hội thì liệu có còn cô đơn ko ;))


1 vòng trái đất còn chẳng là gì nói chi là nhà hơi xa :x

Sắp Noel rùi, tặng 1 tấm thiệp và mời đi chơi là người ta tự hiểu vấn đề. Còn tùy vào việc người kia quan trọng chuyện học hành ra sao nữa thoai?

hội hiện đang tuyển thêm bác sĩ nữ ko biết ý sis PO thế nào :">

Liên quan gì đến chú hả :-w có gì mà bất hủ :-w
ps: bí kíp của lão Duy Minh cũng ko xài đc :-< tương tư rồi :-<

bí kíp của DM là để tham khảo chứ ko phải để sử dụng.
 
__She bao tuổi rồi em ? Thường tuổi càng nhỏ thì càng tỉ lệ thuận với mưa nắng thất thường. Theo quan điểm của anh thì chúng ta không cần care đến vấn đề thời tiết này.
bằng tuổi em : 19 =(( .
 
Back
Top