Không tên hội - chuyên trị các bệnh nan y với giá cắt cổ

Yêu đơn phương 1 người giống như ôm chặt 1 cây xương rồng vậy, ôm càng chặt sẽ càng đau.

Đau rồi . Có đau thêm thì không phải cũng thế thôi sao ?

Nếu ko muốn mình đau khổ thì đừng làm người khác đau khổ

............. Ai cũng nghĩ vậy , ai cũng nói vậy nhưng có bao giờ làm đc thế k ?​
 
:)) Bé Cru nói ra làm gì :'> chúng ta bít là đc ;))

Àh sẵn tiện cho PO hỏi các bác sĩ: giờ mún tặng 1 món quà cho NY ở xa thì ý nghĩa nhất là quà gì đây?? Cảm thấy là chỉ chat và phone nhau thì tình cảm không được vững cho lắm :-s nên mún lâu lâu làm 1 cái gì đó =.=


__Quà đáp ứng ba yêu cầu :

1. Bất ngờ
2. Hợp ý
3. Phụ : tự làm

__Ví dụ đoán là mùa đông bên Mỹ, thì mình đi đặt ngay một cái khăn len với dòng chữ "blah blah blah" gì đó mà 2 đứa hay nói với nhau để người ấy luôn cảm thấy ấm như có anh ở bên. Còn ngon lành nữa thì tự đan luôn thì nàng chỉ có chết. Tuy nhiên xét yếu tố 2 thì xem nàng có thích len với khăn quàng cổ không đã. Và đương nhiên gửi quà mà không báo, chỉ canh đúng thời điểm. Khi báo trước rất dễ gây cảm giác chờ, và khi chờ người ta hay suy đoán lung tung dễ dẫn đến những vấn đề vớ vẩn xung quanh.

__Dòng chữ ghi nhỏ thôi và chọn chỗ mà ghi. Có thể thay chữ bằng nội dung khác.


nhìn thấy không chụi được chưa sao đây

__Nêu rõ hơn tình huống.


Cho mình hỏi ....

Yêu 1 mình có đau không ?

Nếu biết chắc k có kết quả thì có nên đi tiếp không ? Mình thì mình muốn đi tiếp , đau cũng đc , không muốn buông tí nào .

Nếu bạn từng bị tổn thương từ một người nào đó , sau này bạn có ý định làm người khác tổn thương cho bù lại cái bạn đã phải chịu đựng k ?

Cám ơn ạ .

__Chia thành từng phần để trả lời

1. Yêu đơn phương thì đọc giải đáp của Tomo là đỉnh nhất.

2. Lòng đã muốn thì cứ làm.

3. Trả đũa thì trả cho đúng người. Tuy nhiên có trường hợp bản chất bị thay đổi theo thời gian thì chả trách. Ví dụ : một người hiền từ và chung thủy, một vài lần bị phản bội rồi thay đổi bản tính để từ đó phản bội thêm rất nhiều người khác. Tôi xem đây là chuyện bình thường và có thể chấp nhận được.
 
bs cho em hỏi bs có biết chổ nào giấu tiền an toàn nhất mà vợ hem nghi ngờ#-o
ps: đừng trả lời là đưa bs giử giùm nha
 
_

3. Trả đũa thì trả cho đúng người. Tuy nhiên có trường hợp bản chất bị thay đổi theo thời gian thì chả trách. Ví dụ : một người hiền từ và chung thủy, một vài lần bị phản bội rồi thay đổi bản tính để từ đó phản bội thêm rất nhiều người khác. Tôi xem đây là chuyện bình thường và có thể chấp nhận được.

Đúng người như nào ạ ? Nếu cô ấy k đáng bị thế thì sao ? Vẫn làm ạ ?
 
Đúng người như nào ạ ? Nếu cô ấy k đáng bị thế thì sao ? Vẫn làm ạ ?

__Thì ai làm mình đau thì làm đau lại.

__Tuy nhiên theo quan điểm của tôi thì đã yêu thì chấp nhận "được - mất" và cũng hiểu là không có công bằng. Bởi vậy tôi khuyên không nên trả đũa trong tình yêu.


bs cho em hỏi bs có biết chổ nào giấu tiền an toàn nhất mà vợ hem nghi ngờ#-o
ps: đừng trả lời là đưa bs giử giùm nha

__Hmmmmm, có thật sự là khó như vậy không ? Làm cái thẻ bây giờ rẻ quá mà.
 
làm thêm vài cái thẻ thì được mà vấn đề là giấu cái thẻ ở đâu:|
 
làm thêm vài cái thẻ thì được mà vấn đề là giấu cái thẻ ở đâu:|


__Helloyou cưới vợ rồi àh ? Mấy câu này tôi thấy đơn giản mà, đâu nhất thiết phải hỏi. Cái thẻ có chút tẹo thì giấu đâu không được.
 
__Thì ai làm mình đau thì làm đau lại.

__Tuy nhiên theo quan điểm của tôi thì đã yêu thì chấp nhận "được - mất" và cũng hiểu là không có công bằng. Bởi vậy tôi khuyên không nên trả đũa trong tình yêu.

Không ạ . Em chỉ thắc mắc nên hỏi thế thôi ạ . Em k trả đũa ai đc đâu ^^~ .

Cám ơn ạ .
 

Em đã và đang đi tìm 1 cái khăn choàng cổ = len :'>
Mà anh NV xấu nhá [-( NY của em mà có anh bên cạnh là sao [-( ứ ừ, bắt đền ly cà phê :devil: ai đồng ý không? Nếu đồng ý sẽ được anh NV cho Wifi + Trà đá Free =))
@Chùn chùn: zz cái kiếm lockerz còn mấy chục ngày, lúc đó chắc hết đông rồi =))
 
anh nờ vờ ơi , tại sao em thấy ở động vật thì con mái chọn con trống vì nó đẹp , con người cũng là động vật mà tại sao nó ko thích mà nó theo một thằng trình ko = em , vô đối ko bằng em :"> , nó có vấn đề gì ko hả anh , biết rằng tài sản của em và thằng này ngang nhau :">
edit : Nó nói là quen chơi thôi nhưng em chẳng tin , và con này và con lần trước là 2 :">
 
Có cánh tỏ tình làm sao để khi lỡ may bị từ chối đỡ quê không anh =((
 
Đốc tờ Nờ Vê có quan hệ thế nào với tên aznkoz bên box phần cứng vậy? Thấy hắn có cái tai-tồ là NV's lover.
 
cứ bình thản vào.

hi vọng quá thì thất bại thất vọng sẽ nhiều, thất vọng càng nhiều thì độ quê càng cao.

Tình yêu mà, được thì trời cho, không được thì trò chơi ;;)
 
anh nờ vờ ơi , tại sao em thấy ở động vật thì con mái chọn con trống vì nó đẹp , con người cũng là động vật mà tại sao nó ko thích mà nó theo một thằng trình ko = em , vô đối ko bằng em :"> , nó có vấn đề gì ko hả anh , biết rằng tài sản của em và thằng này ngang nhau :">
edit : Nó nói là quen chơi thôi nhưng em chẳng tin , và con này và con lần trước là 2 :">

__Bởi vì trong tình cảm thì không có logic.

__Ngoài ra, quan điểm về giá trị của mỗi người khác nhau dẫn đến hành động khác nhau.


Có cánh tỏ tình làm sao để khi lỡ may bị từ chối đỡ quê không anh =((

__Câu này hỏi rộng quá, mọi trường hợp đều rất khó nêu ra khung chung, thường bị ảnh hưởng bởi 2 yếu tố chính là môi trường và con người. Nên nêu rõ hơn thì sẽ có kết quả chính xác hơn.


Đốc tờ Nờ Vê có quan hệ thế nào với tên aznkoz bên box phần cứng vậy? Thấy hắn có cái tai-tồ là NV's lover.

__Một tâm hồn cô đơn và rất đồng điệu với tôi.
 
Làm sao từ chối quà tặng của ng khác mà k làm ng khác mất lòng ? Từ chối nhiều lần làm em ngại gặp mặt quá, chủ nhật nào cũng off nên gặp hoài :-<
 
pic này tư vấn về tâm lí không thôi hả các bác,đang định xin mấy dr giúp đỡ về mặt thể chất :(
 
Thể chất có bên tâm sự đó bạn. Tư vấn làm đẹp :)
 
Có cánh tỏ tình làm sao để khi lỡ may bị từ chối đỡ quê không anh =((

Nhớ lấy 1 câu " đẹp trai không bằng chai mặt " , tỏ tình bị từ chối là chuyện thường . Nhưng đừng vì bị từ chối mà nản !
 
Có ai biết cách chữa bệnh yêu người không có thật không :D
 
Tớ tưởng yêu nhân vật ảo chỉ là trò đùa thôi chứ, hóa ra có thật à :-?. Ôi sao cứ phải khổ thế nhở. Mấy người - không - có - thật đấy tất nhiên là mẫu rất hoàn hảo, lý tưởng rồi (thích nó sao thì nó sẽ như thế mà). Nhưng chỉ là ảo thôi mà, sao lại yêu được nhỉ. Nếu có yêu cũng đâu thể nào là tình cảm nam nữ :-?
 
Back
Top