c0ngchuapr0
Mr & Ms Pac-Man
- 10/3/09
- 160
- 0
dạo này đen quá muốn xả bớt mà không biết làm cách nào ,chẳng lẽ lại ngồi khóc thở ngắn than dài như các bà các mẹ ?
ra trường mấy tháng cũng chẳng tìm được việc gì nên hồn ,ở nhà ăn bám bị ông bà già nói nhiều quá rồi sĩ diễn thằng đàn ông nổi lên tuyên bố sống tự lập ,đếch cần cái gì của các cụ cả ,xin việc trái nghề ,lương thấp vẫn phải chấp nhận trước thì ô bà già nuôi chẳng phải lo cái gì ,giờ thì ra đường cũng không dám đi thẳng ,đến xe cũng không có đi (trả luôn cả xe) lại làm cùng chỗ với bg(chia tay rồi ) đang muốn làm cái gì đó có trách nhiệm 1 chút để níu kéo cô ấy quay lại ...mà giờ ...
sao vận đen lại cùng nhau tìm đến 1 lúc ,nhiều lúc muốn khóc như mấy đứa con gái mà không làm được
có ai có cùng tâm trạng hay trải qua tâm trạng này không? giờ chỉ thấy chán ,ngán ngẩm
ra trường mấy tháng cũng chẳng tìm được việc gì nên hồn ,ở nhà ăn bám bị ông bà già nói nhiều quá rồi sĩ diễn thằng đàn ông nổi lên tuyên bố sống tự lập ,đếch cần cái gì của các cụ cả ,xin việc trái nghề ,lương thấp vẫn phải chấp nhận trước thì ô bà già nuôi chẳng phải lo cái gì ,giờ thì ra đường cũng không dám đi thẳng ,đến xe cũng không có đi (trả luôn cả xe) lại làm cùng chỗ với bg(chia tay rồi ) đang muốn làm cái gì đó có trách nhiệm 1 chút để níu kéo cô ấy quay lại ...mà giờ ...
sao vận đen lại cùng nhau tìm đến 1 lúc ,nhiều lúc muốn khóc như mấy đứa con gái mà không làm được
có ai có cùng tâm trạng hay trải qua tâm trạng này không? giờ chỉ thấy chán ,ngán ngẩm

...........

.





đó mới chỉ là bắt đầu con đường dài phía trước