zxtuyenxz
T.E.T.Я.I.S
- 14/8/05
- 548
- 0
Giới thiệu về mình trước nhỉ, mình sinh năm 86, cái tuổi khá lớn rùi, nhưng thực sự mà nói thì chưa yêu ai cả
chỉ thích thì có vài người. Mình ko đẹp trai, nếu ko muốn nói xấu :-S, không thuộc tuýp người pha trò cười, chỉ có chút ít tài lẻ, nhiệt tình, dễ tính, thấy khá nhiều người thích chắc tính mình dễ ưa :)
Vào câu chuyện, mình quen bạn 1 này qua facebook, nhưng thật ra cũng là cùng trường học cấp 3 với nhau nên lúc đầu làm quen cũng khá dễ dàng, nói chung bạn này cũng dễ tính trong việc nói chuyện. Lúc này mình chưa có tình cảm gì cả mình đang để ý 1 bạn 2 . Sau 1 thời gian đi vào tuyệt vọng với bạn 2 thì người bạn 1 quen trên fb đã nói chuyện rất nhiều với mình, thực ra cũng đưa ra rất nhiều lời khuyên để cưa bạn 2 mình theo đuổi, nhưng lúc này đã hết, chính lúc hết này mình lại nhận ra mình đã thích bạn 1, mình bắt đầu thấy những điều mà trước đó mình chưa cảm nhận được, mình mong chờ đc nói chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, mình cảm thấy hồi hộp tim đập nhanh khi nói chuyện với bạn 1. Xung quanh bạn 1 là rất nhiều bạn trai thân khác, đôi khi mình cảm nhận là bạn 1 đang yêu 1 bạn nào đó trong nhóm đó
, nhưng qua các cuộc nói chuyện thì vẫn kêu ko có, đôi khi mình thấy "ghen", ko biết vậy có đúng ko? Cảm thấy khó chịu, nghĩ rất nhiều, mình ko biết có nên nói về tình cảm của mình với bạn 1 ko?, mình nên tiến triển sao? tình hình bây h bọn mình vẫn nói chuyện bt, tâm sự, vẫn đi chơi cùng cả nhóm.
Hôm nay bạn ý tắt máy, mình gọi cả 2 máy ko thấy mở máy :(, mình rất lo lắng, cảm thấy bồn chồn lắm
, rất khó chịu, không yên đc
, phải chăng mình chính thức vướng lưới tình thực sự :-S
chỉ thích thì có vài người. Mình ko đẹp trai, nếu ko muốn nói xấu :-S, không thuộc tuýp người pha trò cười, chỉ có chút ít tài lẻ, nhiệt tình, dễ tính, thấy khá nhiều người thích chắc tính mình dễ ưa :)Vào câu chuyện, mình quen bạn 1 này qua facebook, nhưng thật ra cũng là cùng trường học cấp 3 với nhau nên lúc đầu làm quen cũng khá dễ dàng, nói chung bạn này cũng dễ tính trong việc nói chuyện. Lúc này mình chưa có tình cảm gì cả mình đang để ý 1 bạn 2 . Sau 1 thời gian đi vào tuyệt vọng với bạn 2 thì người bạn 1 quen trên fb đã nói chuyện rất nhiều với mình, thực ra cũng đưa ra rất nhiều lời khuyên để cưa bạn 2 mình theo đuổi, nhưng lúc này đã hết, chính lúc hết này mình lại nhận ra mình đã thích bạn 1, mình bắt đầu thấy những điều mà trước đó mình chưa cảm nhận được, mình mong chờ đc nói chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, mình cảm thấy hồi hộp tim đập nhanh khi nói chuyện với bạn 1. Xung quanh bạn 1 là rất nhiều bạn trai thân khác, đôi khi mình cảm nhận là bạn 1 đang yêu 1 bạn nào đó trong nhóm đó
, nhưng qua các cuộc nói chuyện thì vẫn kêu ko có, đôi khi mình thấy "ghen", ko biết vậy có đúng ko? Cảm thấy khó chịu, nghĩ rất nhiều, mình ko biết có nên nói về tình cảm của mình với bạn 1 ko?, mình nên tiến triển sao? tình hình bây h bọn mình vẫn nói chuyện bt, tâm sự, vẫn đi chơi cùng cả nhóm.Hôm nay bạn ý tắt máy, mình gọi cả 2 máy ko thấy mở máy :(, mình rất lo lắng, cảm thấy bồn chồn lắm
, rất khó chịu, không yên đc
, phải chăng mình chính thức vướng lưới tình thực sự :-S


. Bây h thì anh ý đã sang Úc rồi nhưng vẫn còn nói chuyện với chị này :)



