Những mẫu người như thế nào khiến cho bạn gặp là thấy ghét cả boy lẫn girl!

Nhìn thấy bẩn bựa là ghét :))
 
những kẻ ngu mà còn cố làm ra vẻ nguy hiểm
 
Ghét mấy bạn như này #:-s
1219860337.jpg

1219851145.jpg
 
Những kẻ đạp người khác xuống để thể hiện phong độ của mình, trong đây cũng có 1 người đấy Zzzzzz
 
không ghét ai hết........... .......
 
Ghét mấy đứa bố đời :-w. Chẳng coi ai vào trong con mắt.
Tự tin, có bản lĩnh, có tài lãnh đạo thì mình nể. Ếch có gì mà cứ vênh mặt lên, coi thiên hạ ko ra gì <--- ghét :|.
 
-Mình muốn hỏi các men trong box TS những mẫu người như thế nào mà các bạn gặp lần đầu hoặc chỉ là một cái nhìn tình cờ mà bạn cảm thấy ghét khó chịu cả boy lẫn girl :|chưa cần phải đến nói chuyệnb-(

Người mẫu thời trang á. Nếu thế thì ko ghét cũng ko thích. Nói chuyện thì miễn.... mình thấp nên đứng với họ hơi hố :))

=)). Đọc ko kĩ "mẫu người" nhầm ra "người mẫu" :))
 
nhìn mặt thấy ghét là ghét:|.........................
 
những kẻ giả dối như con ngựa thần thánh là ghét hết :-w:-w:-w
 
Xấu mà đú , đẹp mà chảnh , bẩn bựa vô duyên ! :D
 
ghét của nào trời trao của ấy! =))

thế nên boy phải ghét girl nào xinh,dáng chuẩn,ngoan ngoãn,con 1 nhà giầu...và girl thì ngược lại! :))
 
1. Bẩn bựa như cái đám oắt trên cái hình kia.
2. Trình độ kém cỏi nhưng thích ra vẻ lãnh đạo chỉ tay 5 ngón. Phần lớn những người đã gặp nằm trong diện này là các cháu làm trong Đoàn trường/Bí thư Chi Đoàn lớp. Bởi thế này mà ghét cay ghét đắng đến mức chả thèm nộp sổ Đoàn khi vào ĐH.
3. Giàu & khoe mẽ, lếu láo.
 
Cứ ghét người ta chỉ sau 1 cái nhìn thì bố ai thương dc đứa như mình !
 
nhìn 1 lầ nđã ghét, đó là Teen bựa và những kẻ thích chơi trội kiểu thiểu năng trí tuệ.
 
Những thằng thích chứng tỏ mình nổi trội hơn người khác,ba hoa,trong khi còn đó những người có tài năng hơn mình
Ghét nhất những thằng hay xin xỏ,kg có lòng tự trọng :|
Con gái thì ghét nhất bọn đú bẩn,coi thường người khác :|
 
con gái: ghét loại não cạn, cứng đầu không chịu uống thuốc trị não cạn:-w,chảnh chẹo sĩ diện cao ngất trời.
con trai: ghét mấy thằng nhỏ lăng tăng thích làm anh hùng rơm, ăn mặc diêm dúa y chang con gái:|
ghét chung: "TỚ LÀ TỚ GHÉT NHẤT MẤY ĐỨA NGU MÀ CỨ TƯỞNG NGƯƠI KHÁC NGU"
 
Ga lăng thì mình không ghét, mà còn ủng hộ nhiệt tình nữa;))
Nhưng mà mấy bạn nịnh đầm, liếm đít đàn bà thì mình thấy rất khó chịu:| mấy bạn này thường đi kèm tập tính giả tạo(chẳng hạn như éo thích nhưng vẫn cứ khen, éo có chính kiến mà cứ xun xoe nịnh hót lời vàng ý ngọc của các nàng), mà từ cái giả tạo còn nảy nòi ra vô khối thứ phẩm chất bựa khác8-}

ngoài ra thì mọi người liệt kê hết rồi:">
 

Mình lạc hậu quá rồi! :(

Không ngờ có gần một năm nay không nhìn lại mà thời trang đã tiến triển tới mức này. Bây giờ không chỉ quần áo quy định chuẩn mực thời trang mà điệu bộ càng giống thú vật càng tốt cũng là một thước đo nữa.

Ôi mình lỗi thời quá! :((
 
Back
Top