neverdied32
Donkey Kong
Chã là về việc học tập của em,số em bị lỡ 1 năm vì đi nhầm đường tức là tốt nghiệp xong lớp 9 thì kg học phổ thông như mấy bạn khác mà nhảy vào trường nghề với cái ý nghĩ là "Kiếm cái nghề càng nhanh càng tốt để bố mẹ kg lo cho mình nữa >> đỡ vất vã ,vì nhà em kg phải dạng khá gì " thế nhưng khi vào cái trường nghề đó thì phải gọi là *** thế là sau 1 năm học thì em quit vì quá chán
+Trễ 1 năm lúc này em trở lại học phổ thông bình thường nhưng kg trường nào nhận đành vào trường bổ túc học,cố gắng thì sau 1 năm em lên được lớp 11( bây giờ) việc học của em lúc này phải gọi là sụp đổ
,Toán -Lý-Hóa,em đều mất căn bản.(đều do cái môi trường xung quanh mình mà ra
)
+nhiều lúc ngồi 1 mình tự nhủ mình phải cố lên thế nhưng khi vào học thì đâu vào đấy,bạn bè rồi những thứ khác nó chi phối,khi đi học về thì em kg còn phút nào rãnh để mà học(xem phim,lên mạng đủ thứ linh tinh
) mà nhiều lúc em mở cuốn tập Hóa hay Lý ra đều kg biết bắt đầu từ đâu đâm ra chán + bực rồi lại làm việc khác đến khi vào lớp thì kg có gì trong đầu 
Mẹ em có kêu em đi học thêm mà giờ kg biết học ở đâu,tìm thì toàn mấy cái trung tâm mà mình nhảy vào lúc này thì tốn tiền + chã vào đầu được gì,rồi ngày qua ngày cứ thế giờ là giữa năm lớp 11 rồi tuần sau thi
+các anh có thể tư vấn cho em cách tự học được kg ? và phân cái thời gian sao cho hợp lý nên làm gì và kg làm gì,giờ như em đang đứng trong đống bùn nhão vậy kg thoát ra được :(
+Trễ 1 năm lúc này em trở lại học phổ thông bình thường nhưng kg trường nào nhận đành vào trường bổ túc học,cố gắng thì sau 1 năm em lên được lớp 11( bây giờ) việc học của em lúc này phải gọi là sụp đổ
,Toán -Lý-Hóa,em đều mất căn bản.(đều do cái môi trường xung quanh mình mà ra
)+nhiều lúc ngồi 1 mình tự nhủ mình phải cố lên thế nhưng khi vào học thì đâu vào đấy,bạn bè rồi những thứ khác nó chi phối,khi đi học về thì em kg còn phút nào rãnh để mà học(xem phim,lên mạng đủ thứ linh tinh
) mà nhiều lúc em mở cuốn tập Hóa hay Lý ra đều kg biết bắt đầu từ đâu đâm ra chán + bực rồi lại làm việc khác đến khi vào lớp thì kg có gì trong đầu 
Mẹ em có kêu em đi học thêm mà giờ kg biết học ở đâu,tìm thì toàn mấy cái trung tâm mà mình nhảy vào lúc này thì tốn tiền + chã vào đầu được gì,rồi ngày qua ngày cứ thế giờ là giữa năm lớp 11 rồi tuần sau thi

+các anh có thể tư vấn cho em cách tự học được kg ? và phân cái thời gian sao cho hợp lý nên làm gì và kg làm gì,giờ như em đang đứng trong đống bùn nhão vậy kg thoát ra được :(

Hardcore lên 


