Máy điện tử Nes , Snes | Kỷ niệm tuổi thơ

Status
Không mở trả lời sau này.
Xếp hình, xe tăng, nấm lùn, contra, cậu bé 3 mắt :)) Kỷ niệm tuổi thơ :)
Giờ kiếm mấy cái băng 70 game chơi lại thì thực ra có tầm 5~6 trò rồi nó lặp lại liên tục 8-} Chán ...
 
hồi nhỏ tui hay chơi mấy cái này với ba tui vui ghê.Nhất là trò bắn xe tăng có lần hai ba con chơi tới vòng 127 bị thua ba tui la tui quá chừng.Từ lúc mua cái PS1 thì chỉ có mình tui chơi bây giờ thấy nhớ quá
 
Nhớ mãi cái thời ra hàng chơi snes, đá banh siêu sao, ngồi viết mã điên cuồng :)). Giờ chơi giả lập ở nhà nhưng cái cảm giác nó khác xa, không còn như xưa nữa.
 
khoái nhất là cái trò đá banh học đường, chơi mà gọi là cười lăn cười bò với những skill không đụng hàng =))
 
Nhớ hồi đó nhà tụi bên quận 6, năm 92-93 gì đó. Chơi 5 trăm đồng 15 phút. Có lần trong túi còn 200 trăm đồng, xin bà chủ quán cho chơi 5 phút, bả cũng cho=)). Sau đó năm 1994-1995 chuyển sang quận Tân Bình lại tiếp tục chinh chiến. Nhớ có lần có thằng bạn biết cái trò oảnh tù tì lột đồ, kêu nó dắt ra cái tiệm đó nó nhất quyết che giấu. Tức muốn chết nhưng ko làm gì được nó.:(
 
Mình là kết nhất quả xin 30 mạng trong Contra, ngày xưa ông anh chỉ cho mà mình ko nhớ nên phải ghi hẳn ra giấy. Mỗi lần chơi lại lôi ra xem :))
 
Có ai biết 1 trò gọi là Nấm Chuối không? :-S Tên tiếng Anh là gì vậy?
 
lúc trước có chơi njnja rùa 5 anh em siêu nhân đánh robo rambo contra thích nhất giờ còn đâu nữa mấy ái mạch trong băng game SNES hư hết rôi con máy cũng hư:P
 
Ở nhà vẫn còn 1 máy băng "giả lập" hình dạng keyboard này =)) giờ lâu lâu cũng hay chơi đua xe thú giả lập SNES trên máy :D
 
hồi trước chơi contra toàn phải hóa 30 lần mới phá đảo nổi, đá Goal 3 trong seri kunio thì khiếp nhất cái bọn brazin, nhưng vẫn nhớ cái hoàng tử ba tư của máy Nes:)
 
hồi trước có mỗi Mario và Contra mà chơi đi chơi lại không biết chán, ngày nay nhiều game quá chơi được 1 lần rồi quên luôn:|
 
[mp3]http://www.esnips.com/nsdoc/http://www.esnips.com/nsdoc/6774c3c8-bbfa-4aaa-b806-1de5a8ab6a58/ts_id/1260803162288/ns_flash/file88.mp3[/mp3]

Thử chơi trò nghe nhạc đoán game xem có ai biết không nhỉ. ;;)
 
[mp3]http://www.esnips.com/nsdoc/http://www.esnips.com/nsdoc/6774c3c8-bbfa-4aaa-b806-1de5a8ab6a58/ts_id/1260803162288/ns_flash/file88.mp3[/mp3]

Thử chơi trò nghe nhạc đoán game xem có ai biết không nhỉ. ;;)

Top Gear (1) :D
Ngày xưa có 1 phiên bản đĩa có sẵn cái patch nitro boost bất tử.
 
Có ai biết trò gì thể loại adventure mà bắt đầu bằng son son không, hình như game về tôn ngộ không thì phải
 
hồi bé mình chơi contra khiếp lun , mất cùng lắm 2,3 mạng là qua , chả cần đến 30 làm gì , thậm chí có lúc còn 1 mạng , toàn đc các ông tầm 7x dạy chơi.
giờ trên chọ giời bán hình như 80k 1 bộ máy 4 nút , nhưng nhìn lởm lắm:(
 
^ Cái bộ NES nhà mình còn và chạy rất tốt. Xui là mất adapter...
Contra Classic chơi ko mất mạng nào, hết màn 8 đc tặng 6 mạng :|
[mp3]http://www.esnips.com/nsdoc/http://www.esnips.com/nsdoc/6774c3c8-bbfa-4aaa-b806-1de5a8ab6a58/ts_id/1260803162288/ns_flash/file88.mp3[/mp3]

Thử chơi trò nghe nhạc đoán game xem có ai biết không nhỉ. ;;)

Top Gear 1 của Kemco :-*
Hồi nhỏ chắc mất cũng > 100k vì trò này.
Cứ xe trắng chậm mà đỡ hao xăng, ko thì chơi con màu tím tốc độ uống xăng như nouvo vậy =))
 
Hồi đó có 2 cái contra mình đều luyện đến đẳng cấp chết 0 mạng rồi, tank còn khiếp hơn chơi với ông anh suốt cả ngày trời lên được flag hơn 100 cháy bố nó máy

Bây giờ máy thì nó cũng thế nhưng game thì kém ngày trước xa, không thể nào tìm được các băng hay 4in1 hay 12in1 nữa, ngày trước 15k là cả một gia tài mà cũng dám bỏ ra mua băng về chơi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top