Noel sắp đến,nên đi dạo đường nào các tình yêu ?

hellwind2

Fire in the hole!
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
6/8/08
Bài viết
2,723
Reaction score
3,511
giống như trên tựa đề,thành phố chúng ta(hcm) hẳn lúc này đã được trang hoàng rất đẹp,các huynh tỷ nào rành đường xin chỉ cho tiểu đệ vài đường để tối nay đi ngắm thư giản ,thanks;;)
 
Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Bến Bạch Đằng - CV 23/09
 
- Gởi xe ở đường nào và đi bộ ở đường nào cho tiện :-s ........ Và khởi hành lúc mấy giờ là tốt nhất :x .........
 
Đồng Khởi nghe nói trang hoàng đèn hoành tráng lắm :D

Còn Noel thì tốt nhất là ở nhà vì ngày đó đường nào mà chả đông nghẹt.
Đi chơi thế có cái wa'i j vui :-j
 
:) góp tí ... Nếu ở Hà Nội thì nên dạo ở phố Nhà Chung - đoạn giáp với nhà thờ - phố Lý Quốc Sư .... hoặc đi dạo ở phố Hàm Long cũng không tệ ... hoặc ra nhà thờ lớn mà chơi ...

Hoặc dạo từ hàng Mã ra hàng Đậu, có vườn cây hoa lá ...

Nghiêm cấm ra sông Hồng , nhiều em lạnh quá răng vập vào nhau nên khối thằng đứt lưỡi
 
để xe ở nhà hoặc tìm 1 bãi giữ xe nào đó gửi rồi đi bộ, chứ đừng ham hố xách xe chạy zòng zòng, lo kẹt xe ko cũng đủ chết :|
mà đi bộ mới lãng mạn ;;)
 
góp tí ... Nếu ở Hà Nội thì nên dạo ở phố Nhà Chung - đoạn giáp với nhà thờ - phố Lý Quốc Sư .... hoặc đi dạo ở phố Hàm Long cũng không tệ ... hoặc ra nhà thờ lớn mà chơi ...
Noel mà chui xe vào cái khu này thì cứ xác định là xếp hàng hít khói tắc đường =))
Mùa nào mình cũng ủng hộ đi Hoàng Diệu \m/
 
noel hầu như na ná giống lễ tình nhân =((
nên có ghẹ thì đi xem ko ghẹ thì đi ngủ (:|

Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Bến Bạch Đằng - CV 23/09
chỗ này là chuẩn rồi bạn à :D
 
bên khu chợ Bến Thành thì mấy tuần nay ko đi qua ko rõ. Thấy Lê Duẩn cũng tạm đc, Đồng Khởi khúc từ nhà thờ đến Lê Thánh Tôn thì chả có cái vẹo gì ngoài cái quán cafe góc Nguyễn Du-Đồng Khởi là tự trang hoàng cho quán ...
 
Đi nhậu thịt chó với đám bạn thôi,kg có người yêu để mà dắt đi =((
 
Ngày Noel mà lên mấy đường các bác nói ở HCM thì chỉ có hít khói mà thôi =)). Tốt nhất là đi coi phim rồi đi uống nước :)). Hôm thứ 7 cỡ lúc 6h30 đi lên đường Nguyễn Huệ mà cứ phải gọi là kẹt cứng ko đi đc =)).
 
đi bộ ai bảo đi xe :-" mà đậu phụ, sao HCM bi giờ lắm xe thế ko biết :-<
 
Dân tứ xứ đổ về sinh sống,kg đông mới lạ :|,giờ đang nhớ quê thôi,thi xong hết tuần là về quê liền cho thanh thản,ở TP riết rồi cái đầu nó rối quá :|
 
đi đông, kẹt xe, ngộp người, lừa tình, móc túi ....

ở nhà là khỏe nhất =))
 
ra nhà thờ Đức Bà + Nguyễn Huệ + công viên 23/9 là ok \m/
 
gửi xe nhà văn hóa thanh niên, đi vòng vòng ở diamond, nhà thờ Đức Bà, sau đó đi dọc pasteur ra Nguyễn Huệ chơi tiếp, chán quay về :D
đi với người yêu nhớ đem theo máy ảnh ;))
 
Nghe các bác bàn mà nhớ SG kinh =((
 
gửi xe nhà văn hóa thanh niên, đi vòng vòng ở diamond, nhà thờ Đức Bà, sau đó đi dọc pasteur ra Nguyễn Huệ chơi tiếp, chán quay về :D
đi với người yêu nhớ đem theo máy ảnh ;))

í hay :):) nếu chịu đi bộ ;)) ko là lại è lưng ra cõng thì ... ;))
^ đang ở đâu mà nhớ SG ?? :-?
 
nghe mọi người bàn hồ hởi quá =((
còn 2 ngày nữa cố gắng kiếm em nào dắt đi thử =))
 
Back
Top