zolack
Donkey Kong
- 26/8/06
- 395
- 117
- Thread starter
- #21
Có lẽ mọi nguời đi lệch vấn đề rồi.Chắc em phải nói hết sự thật mọi nguời mới tin và hy vọng giúp đỡ đc nhỏ kia.Chỉ có điều sợ đọc xong thì nó lại trùng hợp 1 cách đến mức khó tin....
Đó là 1 mạng chat di động,bạn em nó đã từng chat và từng đc nhiều em share ảnh x của mấy đứa đó cho bạn em 1 cách vô tội vạ (cái này em ko trách nó vì nếu là gái ngoan thì đã ko làm vậy).No đem cho em xem và nói em biết đã từng gặp 1 trong mấy nhỏ này và đã từng đc nhỏ đó cho.Em nghe xong thấy vừa ghê vừa khá hứng thú nên cũng tập tành chat thử nhưng xác định trong đầu là chat thôi chứ ko gặp mặt gì cả.Sau 1 thời gian ko làm đc gì (chắc có lẽ miệng ko dẻo),nên em đã bắt đầu nản thì 1 hôm có nick vào pm em và bất ngờ là em nhận ra đó chính là nick của nhỏ mà thằng kia khoe là đã từng gặp.Em liền làm quen và cũng với ý định ban đầu là đùa cợt,xin hình thì chạy thôi.Nhưng do ko biết cách chat nên thay vì đùa cợt thì lại thành tâm sự với nhau nên em mới biết thêm đc về cuộc đời của nhỏ này (nó thú thật là ko có ai là bạn thân cả,chỉ có trai là bám theo).Sau 1 thời gian dài nó mới chia sẻ cho em những sự thật khủng khiếp kia nên em mới biết.Có lẽ 1 phần vì em tạo đc niềm tin ở nhỏ này vì cái điều khủng khiếp hồi nhỏ nó bị chả thằng bồ nào biết cả ngay cả thằng bạn em.
Nếu nó mún lừa gạt em thì chắc cũng ko bít lừa gì,lừa tiền thì ko rồi(vì nó quá giàu,cái này thằng bạn em đã xác nhận),lừa tình thì lại càng ko(vì mình cũng chả đẹp mã gì,vả lại em cũng đã xac định cũng chỉ giúp nó đứng dậy đc bằng cách nói chuyện qua mạng chứ ko có ý gặp nhau,đến giờ này nó hoàn toàn ko biết tên em).
Em biết mặt,tên,truờng nhỏ đó mà chỉ có điều em ko tiết lộ ra(vì sợ biết đâu lại là 1 nguời 4rum này quen thì khổ).Em cũng ko bao giờ nói về mình vì sợ thằng bạn biết thì chính mình cũng chết và nhỏ đó cũng ko có ý định hỏi em nên đến giờ dấu hiệu lừa gạt gần như là ko thể có.
P/s:đừng ai hiểu lầm em đang yêu nhỏ đó vì em chỉ mún giúp với tư cách là bạn với bạn thôi,em thích người khác rồi.
Đó là 1 mạng chat di động,bạn em nó đã từng chat và từng đc nhiều em share ảnh x của mấy đứa đó cho bạn em 1 cách vô tội vạ (cái này em ko trách nó vì nếu là gái ngoan thì đã ko làm vậy).No đem cho em xem và nói em biết đã từng gặp 1 trong mấy nhỏ này và đã từng đc nhỏ đó cho.Em nghe xong thấy vừa ghê vừa khá hứng thú nên cũng tập tành chat thử nhưng xác định trong đầu là chat thôi chứ ko gặp mặt gì cả.Sau 1 thời gian ko làm đc gì (chắc có lẽ miệng ko dẻo),nên em đã bắt đầu nản thì 1 hôm có nick vào pm em và bất ngờ là em nhận ra đó chính là nick của nhỏ mà thằng kia khoe là đã từng gặp.Em liền làm quen và cũng với ý định ban đầu là đùa cợt,xin hình thì chạy thôi.Nhưng do ko biết cách chat nên thay vì đùa cợt thì lại thành tâm sự với nhau nên em mới biết thêm đc về cuộc đời của nhỏ này (nó thú thật là ko có ai là bạn thân cả,chỉ có trai là bám theo).Sau 1 thời gian dài nó mới chia sẻ cho em những sự thật khủng khiếp kia nên em mới biết.Có lẽ 1 phần vì em tạo đc niềm tin ở nhỏ này vì cái điều khủng khiếp hồi nhỏ nó bị chả thằng bồ nào biết cả ngay cả thằng bạn em.
Nếu nó mún lừa gạt em thì chắc cũng ko bít lừa gì,lừa tiền thì ko rồi(vì nó quá giàu,cái này thằng bạn em đã xác nhận),lừa tình thì lại càng ko(vì mình cũng chả đẹp mã gì,vả lại em cũng đã xac định cũng chỉ giúp nó đứng dậy đc bằng cách nói chuyện qua mạng chứ ko có ý gặp nhau,đến giờ này nó hoàn toàn ko biết tên em).
Em biết mặt,tên,truờng nhỏ đó mà chỉ có điều em ko tiết lộ ra(vì sợ biết đâu lại là 1 nguời 4rum này quen thì khổ).Em cũng ko bao giờ nói về mình vì sợ thằng bạn biết thì chính mình cũng chết và nhỏ đó cũng ko có ý định hỏi em nên đến giờ dấu hiệu lừa gạt gần như là ko thể có.
P/s:đừng ai hiểu lầm em đang yêu nhỏ đó vì em chỉ mún giúp với tư cách là bạn với bạn thôi,em thích người khác rồi.
.
), nhưng mà từ từ qua bạn bè + thực tế thấy được (1 con nhỏ ăn mặc ko bao giờ dưới $300 1 bộ, tuần học british council có xe hơi đưa đón, đồ chơi đầy đủ iPhone, Macbook, Nikon D90, và ba mẹ nhỏ theo lời thằng bạn thì là một trong những người giàu và tốt bụng nhất khu phố nó )thì mình cảm thấy mỗi lúc 1 nghi ngờ. Và nói chung là đến bây giờ không còn tin vào bất cứ điều gì nữa ...
chỉ là che đậy đi cảm xúc thật của họ mà thôi,còn họ cũng như bao người,đã lên iternet đã vào box tâm sự này thì họ đều có tâm sự riêng của chính họ
Nếu đc, đặt thẳng vấn đề là bi giờ cậu thấy lo lắng sao đó, muốn nói chuyện thẳng thắn và "yêu cầu" ng đó trả lời thực lòng, chỉ như 1 bài trắc nghiệm tìm hướng giải quyết cho cả 2. Vì bản thân bạn thì ko muốn ng đó tiếp tục gặp rắc rối khó khăn ... Và như ng đó nói thì đang rối trí chuyện học.