@ chủ topic : đừng vì 1 con bé mà đánh đồng phụ nữ ...
nếu ko thay đổi cách nghĩ thì sẽ chẳng bao giờ tìm dc tình yêu cả ...
thế giới này tốt có xấu có đâu phải ai cũng xấu, tìm dc tình yêu hay ko do tự bản thân mỗi người chúng ta, hoàn cảnh mỗi chúng ta ...
tính cách làm nên số phận ...
thay vì ngồi trách phụ nữ mù này nọ sao ko nhìn lại bản thân mình đã làm dc những gì để người khác suy nghĩ rằng mình đáng dc yêu hay ko?
mỗi người có suy nghĩ khác nhau đâu phải ai cũng độ lượng hay xấu bụng như ai ...
muốn có tình yêu thì đứng dậy rồi ra ngoài mà tập cách mở lòng ra rồi cái gì đến nó sẽ đến ... còn hơn là ngồi đây trách móc những câu đại loại như trên!
đàn ông gì mà mới có chút xíu chuyện mà cứ như là trời sập thì sau này cả đời leo dốc thì bạn sẽ ra sao đây
chả giấu gì, nhà tui cũng 2 mẹ con đây, đh năm 2, cũng 1 là ở ngoài đi dạy hay đi học, 2 là ở nhà với net làm bạn duy nhất ...
tui cũng từng suy nghĩ tiêu cực lắm, cũng từng chán nản cuộc sống lắm, cũng từng trải qua 19 cái sinh nhật và những cái hè, cái tết buồn ko thể tả ... hôm qua là sn buồn nhất của tui :(
tui cũng nghĩ là tui đã tìm dc tình yêu, 1 người đáng để tui phải suy nghĩ, có điều tui biết chắc rằng chẳng bao giờ tui và cô ta có thể cùng nhau chia sẻ từ trước khi tui và cô ấy bắt chuyện với nhau rồi
chính những suy nghĩ đó đã phân nào khiến cho tui ko nắm bắt dc chút nào cơ hội mỏng manh mình có dc...nên đối với cô ấy, thì tui sẽ mãi mãi ko thể nào vượt qua dc cái ranh giới tình bạn mà cô ấy đã đặt ra, tối nào trước khi đi ngủ cũng suy nghĩ này nọ cả tiếng mới ngủ dc ... tối nào cũng thực sự đau nhói trong tim ...
hạnh phúc với tui là 1 cái gì đó quá xa vời ko thể với tới dc ...
...
bây giờ thì mục đích sống của tui là để có thể giúp đỡ, báo hiếu ... cho mẹ tui và dành sự quan tâm của tui cho người tui yêu mà thôi ...
cũng các bác và tui mau chóng thoát khỏi tình trạng này