ozma65
Mr & Ms Pac-Man
- 10/12/04
- 299
- 1
Đâu tiên mình xin cảm ơn những bạn đã giúp mình trong topic trước , nhờ nó mà mình và bạn gái đã đến được với nhau . Nhưng bay giờ mình đang đứng trước một tình huống khá nguy hiểm , mà chủ yếu là do bản thân mình .
Mình và người bạn gái hiện tại quen nhau được hơn 2 tháng , tình cảm 2 đứa đang rất tốt và mình cũng ngày càng thích bạn ấy hơn . Nhưng cũng xin được nói thật là mình do mặt mũi khá ưa nhìn và hát hay nên hơi đào hoa ( nhất là từ sau khi tham gia văn nghệ trường ) . Dạo này có khá nhiều e làm quen , nt tán tỉnh , cũng do tính mình rất quý mến phụ nữ nên k muốn làm mất lòng e nào . Có vài lần đi ăn uống với mấy e đấy , rồi cũng có vài e xinh , có duyên nên cũng rung động ít nhiều . Có lần mình từ chối đi chơi với bạn gái để đi xem mặt một e , nghĩ lại thấy mình có lỗi quá nhưng k biết làm sao để thay đổi . :(
Mình rất sợ rồi một ngày sẽ phản bội lại bạn gái , thật sự mình thích e ấy lắm , bay giờ vẫn thích và còn hơn xưa nhiều nữa , nhưng cứ tình trạng này thì k biết mình có thể giữ bình tĩnh được đến lúc nào đây ! Hình như bạn gái mình cũng biết phần nào rồi nên một hôm đi chơi cô ấy nói : " A là mẫu người để yêu thôi , chứ k hơn được nữa ! " . Các bạn giúp mình với ! :(
Mình và người bạn gái hiện tại quen nhau được hơn 2 tháng , tình cảm 2 đứa đang rất tốt và mình cũng ngày càng thích bạn ấy hơn . Nhưng cũng xin được nói thật là mình do mặt mũi khá ưa nhìn và hát hay nên hơi đào hoa ( nhất là từ sau khi tham gia văn nghệ trường ) . Dạo này có khá nhiều e làm quen , nt tán tỉnh , cũng do tính mình rất quý mến phụ nữ nên k muốn làm mất lòng e nào . Có vài lần đi ăn uống với mấy e đấy , rồi cũng có vài e xinh , có duyên nên cũng rung động ít nhiều . Có lần mình từ chối đi chơi với bạn gái để đi xem mặt một e , nghĩ lại thấy mình có lỗi quá nhưng k biết làm sao để thay đổi . :(
Mình rất sợ rồi một ngày sẽ phản bội lại bạn gái , thật sự mình thích e ấy lắm , bay giờ vẫn thích và còn hơn xưa nhiều nữa , nhưng cứ tình trạng này thì k biết mình có thể giữ bình tĩnh được đến lúc nào đây ! Hình như bạn gái mình cũng biết phần nào rồi nên một hôm đi chơi cô ấy nói : " A là mẫu người để yêu thôi , chứ k hơn được nữa ! " . Các bạn giúp mình với ! :(

hỏi làm gì



chúng nó một là trêu đùa, 2 là thích bác vì cái mẽ bề ngoài thôi.
Quan trọng là đối với bọn nó thế nào chứ bọn nó với mình thì ... kệ 