Khóc mếu , uất ức về vấn đề hack , cheat , gian lận DotA , Garena vào đây .

Status
Không mở trả lời sau này.
Box mình đâu lòi ra 1 tên hm thế kia :|
 
hm nhìn màn hình vẫn thấy tụi địch, nhưng không thể đánh thường nếu không có dust, gem... các kiểu

Tụi hm nó vờ cầm theo dust thấy thì bày đặt bật lên a tao thấy rùi bùm bùm chéo =))
Tất cả chỉ là ngụy biện
 
Để ý mấy anh hm mà mua ward thì cắm có 1 cái, còn để 1 cái ward lại để khi cần còn tự hào:"Tao cắm mắt".
 
Thường gặp hm thì cứ đi chung 5 mạng là ok \m/ .
 
thực ra chiều nay đành dứt áo ra đi report 1 thằng bạn.
Đã là bạn thân chơi mà còn HM rồi ngụy biện nữa thì chấm dứt, vốn dĩ đã ghét hm nên tình mất nghĩa mất.
Dkm lũ hm
 
thực ra chiều nay đành dứt áo ra đi report 1 thằng bạn.
Đã là bạn thân chơi mà còn HM rồi ngụy biện nữa thì chấm dứt, vốn dĩ đã ghét hm nên tình mất nghĩa mất.
Dkm lũ hm

Nghĩa bất dung tình \m/ .
 
bạn thì phải chân thực,nói dối nhau làm gì
nói dối nhau không gọi là bạn :|
 
hôm nay gặp bạn hm :x
bạn ý cắm mắt invi ở trên núi soi rune :x
 
Vậy sao gọi là hm :| ? Hm mà cắm mắt thì khỏi hack cho xong .
 
^ mắt soi invi mà
Chắc đúng lúc có bé nào invi ra đó nên cắm chém thôi
 
;)) cắm măt để ngụy biện ý mà... Nói chung giờ turler lên ngôi \m/ có hack hay ko kệ nó; mình farm cứ farm
 
lên GG gặp cái clan [QN]
tưởng ghê gớm lắm,vầo trận bị team 2 đập te tua,đến gần cuối trận chúng nó ko làm gì dc,chui hết vào nhà hồi máu,mua 1 đống ăn cây,phá rừng làm đường,lập ra đường mòn DotA "lịch sử" =)) đúng là defend of the ancient
 
lên GG gặp cái clan [QN]
tưởng ghê gớm lắm,vầo trận bị team 2 đập te tua,đến gần cuối trận chúng nó ko làm gì dc,chui hết vào nhà hồi máu,mua 1 đống ăn cây,phá rừng làm đường,lập ra đường mòn DotA "lịch sử" =)) đúng là defend of the ancient

phút thứ 5 thì ôm nhau trong rừng à? ;))
 
ko đến nỗi phút thứ 5,mà cũng tận phút 40 50 cớ =)),chúng nó biết ko đánh lại nên chui vô nhà hồi máu trốn
 

Attachments

hm nhìn màn hình vẫn thấy tụi địch, nhưng không thể đánh thường nếu không có dust, gem... các kiểu

nói cái này mới nhớ, hôm nay đánh vs, sau khi cùng đồng đội gank em sla trong rừng, em ấy chửi: dm, con vs làm gì có sight mà stun, hm chắc rồi, sau đó quit.....
 
HM vui lắm các bạn, chơi và cảm nhận đi. Tuần trước tui cũng còn ý nghĩ ghét ai hm (vì mình không hack). Giờ ghét chi khi mình đã nhúng chàm.
Đúng là không có sight thì không stun được, nhưng stun (1 mục tiêu) được thì chắc chắn đã có sight.
Chơi dota để giải trí, vui là chủ yếu. Cầm mirana hay butcher hm đánh đã lắm. Tụi nó lang thang trong rừng bị dính đòn chửi lung tung, còn đòi save replay để báo admin GG. Vui hơn gấp bội, cái nick có gì mà quan trọng (ví dụ bị khóa, còn có cái luật xài hm bị khóa hay không mình không biết) :D.
Mà đánh room ladder, cũng chẳng thấy bao nhiêu trận có cắm mắt (tất nhiên có vài trận cắm mắt đầy rừng). Khi nào thấy tụi nó cắm, mình mua cục gem đi soi mắt rồi phá, phá xong mang về nhà để(hm thấy mắt, nhưng không phá được nếu không có gem hay các thứ tương tự).
 
^ thằng trên này bị nhiễm virus rồi, ko cứu đc :))
 
Virus gì, WE, @l` hay Shadowsong '.'
 
hm mà tự hào vậy :-"!
100 point sao vẫn sống nhăn răng :o!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top