Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

còn gì đau bằng khi người yêu mình đi với thằng khác![]()

Tớ bị bệnh nhát gái,đặc biệt là gái xinh....
Mai sẽ thực hiện kế hoạch xin số..
Ai chúc tớ may mắn đi![]()
Có chứ, khi nó ôm hôn thằng khác, hoặc thậm tệ hơn là abc xyz với thằng khác![]()
Bệnh nhát gái thực ra không khó chữa đến thế. Chỉ cần dồn hết dũng cảm vượt qua được 1 lần thì sẽ khỏi bệnh luôn. Cái chính là phải cố mà bước được cái bước đầu tiên ấy. Bởi vì sớm hay muộn cậu cũng phải bước thôi. VN mình chưa có kiểu con gái mạnh mẽ đến mức bước thay cho cậu đâu.DevVn nói:A man without guts is indeed not a man at all.

Có chứ, khi nó ôm hôn thằng khác, hoặc thậm tệ hơn là abc xyz với thằng khác

Con gái thời nay đâu đến nỗi hư hỏng như thế![]()

....
..
...... Chắc chỉ mới "cảm nắng" tí thôi
.......
..... Tìm hiểu đối tượng xem
....... Bạn bè trong lớp chẳng lẽ nói chuyện cũng ngại
......Yêu nhau mà abc xyz thì có gì đâu mà hư hỏng![]()


Yêu nhau thật thì abc xyz cũng chẳng có gì là hư hỏng cả. Tôi thấy giữ gìn cái đó được thì giữ. Không được thì cũng chỉ là bước thêm một bước trong tình yêu thôi. Tất nhiên quan hệ quá sớm cũng không phải là việc nên làm. Trên 20 thì chẳng có gì là hư hỏng cả. Trưởng thành hết rồi.^ chính vì abc nên mới hư hỏng đấy....
Trc h chưa bao h cầm cưa nên k có cái cảm giác ntn..
Hồi hộp,bứt rứt...khó tả
Đến trường rồi mà k biết làm thế nào..
btw: tớ học DH năm 1 :)
.
....
Khó lắm bác ơi nói thì nói vậy chứ...em đây kinh nghiệm đau đớn là lớp bên có 1 bạn xinh xinh ...cũng không hẳn là thích nhưng nói chung là có vẻ ( chắc là tưởng tượng ) có cảm tình với mình + mình thấy bạn ấy xinh + hay hay nên cũng muốn bắt chuyện làm quen ...hôm ấy ma xui quỉ khiến ....em thừa qHọc ĐH thì mạnh dạng tí đi ..... Tìm hiểu đối tượng xem ....... Bạn bè trong lớp chẳng lẽ nói chuyện cũng ngại
vé 2012 thế là
Nhưng tất cả chỉ dừng ở đấy
..Vì hôm sau bạn ấy nhắn lại là tớ có việc bận ko đi được em biết là hỏng ăn:P nên nhắn lại là hôm ấy tớ chẳng biết làm sao ấy , cậu đừng có giận tớ nhé
căn bản bạn ấy nhắn lại là ko tớ mới là người phải xin lỗi ..
nên mình hết đường mà nói tiếp hết từ đó đến h gần 2 tháng trước tần suất gặp mặt là khá nhiều but từ vụ ấy mình tránh gặp mà bạn ấy cũng thế ...nghĩ yên đừng có mời đi xem phim khéo dễ nói chuyện hơn , ...Rút kinh nghiệm tới bạn tiếp theo ( cái bạn hiện tại mà hôm nọ em lập topic nhờ giúp ấy
) ,xử lý ngon hơn hẳn...chắc tại có lợi thế học cùng lớp + đã nói chuyện nhiều ...Bạn kia em chỉ nói có đúng 2 lần ...2 câu ...nên theo lời con bạn nó kể lại : " Cậu mời vậy đó ai dám đi , đốt cháy giai đoạn quá ......gì cũng phải từ từ "
>>>>>KHông nên tự tin thái quá bản thân...
nhưng rốt cuộc tới bạn sau do quá quan tâm tới thất bại lần trước nên >>>tự ti + chút xui xẻo tí nữa cũng toi luôn ...ko dám nhìn mặt ...btw
trời phù hộ h nói chuyện lại bình thường cũng ko thấy ghét bỏ lăm
) ...Cảm giác như ko đứa nào biết cách khơi ra chuyện j thú vị để nói ...toàn chọn đề tài :) an toàn
...
......Và nếu có rồi thì nên đánh tiếp để vớt vát phần nào hay nên rút lui trong vinh dự
...
..Dẫu biết "con gái yêu bằng tai" nhưng ko thể nào cạy miệng mình ra phun những lời châu ngọc dc...
Mà đang phân vân 1 vấn đề nữa ...
E ấy có ny chưa......Và nếu có rồi thì nên đánh tiếp để vớt vát phần nào hay nên rút lui trong vinh dự
...
Ôi....
..
) vào rồi bây h sỉ số bạn là con gái nhiều hơn con trai. Cứ cưa xong để đấy hội hè lễ lạc chả bao h phải lăn tăn :) .