Xin lỗi chứ tôi thấy cậu tán gái cứ như con nít học đòi ấy.
Nào là đi dạo Parkson lên đồ hiệu, vứt vài xị bao gái, đốt tiền gắp thú bông, blah blah... Những thứ này để làm gì, ngoài hình thức bề ngoài bóng nhoáng cho gái nó tèo thì bên trong cậu còn được những gì

Tôi dám khẳng định 100% là cái mớ giấy tiền mà cậu đang tiêu xài là do 2 ông bà "cày" ra chứ bản thân thì chưa tự kiếm được đồng nào cả, và nếu cô bé nào mới quen đi với cậu mà vẫn hồn nhiên để cậu vung tay quá trán như thế thì loại gái đấy bản thân nó cũng chả ra gì, đi chơi hẹn hò thì ok dễ thôi, nhưng đến khi gặp 1 chú đại gia đi xế hộp cao cơ hơn thì nó chả ngại đá cậu văng vào 1 xó.
Tạo ấn tượng ở đây không phải là để lấy le cái hình thức, mà để cho người ta có thiện cảm về mình là một người dễ gần, thân thiện và quan trọng là có thể tin cậy được. Còn bản lĩnh là phải thể hiện ở cái tài vặt do mình tự học đc chứ không phải tìm cách đóng kịch hay dàn cảnh cho người ta thấy, bao bìa đẹp đẽ mà cái vỏ rỗng tuếch suốt đời cũng chỉ là bại phẩm.
Mà những loại teen thích đú như cậu nói tôi chả cần phải đi vào những nơi sang trọng hay mắc tiền thế để làm gì, thích ngắm thì cứ ra ngồi mấy quán cóc sinh tố ở khúc Nguyễn Trãi gần Zen Plaza thì ôi thôi nó đầy ra, cỡ nào cũng có, Lamborg, Porsche với Audi cũng xẹt qua như cơm bữa

Còn áo thun cổ bẻ bây h đang là mốt đấy, ko biết đừng có chửi người khác