Giúp các câu hỏi " khó "

16 phút :o self-served mà lâu thế :o ( níu cái j đó barca nói = cái j đó mà mềnh nghĩ :'> )
 
1)Đi chung với đám bạn của ban gái,trong nhóm có đứa xinh hơn nó>Thế là bị hỏi :a thấy bạn e xinh ko,e cho a số dt của nó nhé!!!
=>cho a số của nó để làm jì thế e?
2)(Giống như trên,nhưng đi đám bạn khác):bạn e thấy a dễ thương lắm,nên nó xin e số dt của a hoài à,a đồng ý ko?
=>tuỳ e thôi
3)Ngồi riêng 2 đứa : a thấy e có dễ dãi ko?
=>a cũng k rõ lắm,e thấy thế nào?
4)Trông a như thế chắc có nhiều bạn gái lắm nhỉ,sao lại chọn e?
=>vì a thik e
5)Sau này a làm đám cưới nhớ mời em nhá
=>uhm, để a thu xếp xem đã
=>nổ não chết =))
 
- Anh có xem phim xxx ko?

- Cho em đoán đó :))

Zay là thoát nạn. Em nó dám trả lơì mới sợ

vậy chắc là có rồi, thôi đi đừng có xạo em thấy con trai đứa nào cũng coi hết;)). trả lời kiểu ông còn dễ bị ăn hit hơn
 
đồ mặc thì tất nhiên cần 2 part, 1 part trong và 1 part ngoài:))
 
vậy chắc là có rồi, thôi đi đừng có xạo em thấy con trai đứa nào cũng coi hết;)). trả lời kiểu ông còn dễ bị ăn hit hơn

Phải thú nhận 1 cách tinh tế chứ chẳng lẽ nói thật là "anh xem rồi" =)) Mà nói ra em nó có khi nghĩ mình vô duyên bậy bạ. Con nói khéo thề vừa có duyên vừa thật thà. Hơn nữa em sẽ chẳng thể tiếp tục chủ đề đó nữa
 
Khéo là khéo kiểu gì? Đàn ông cứ huỵch toẹt mẹ ra, úp mở làm màu trong khi con gái thừa biết câu trả lời lại hóa ra trẻ con và gan bé lắm thay.

- Anh xem chưa?

- Rồi. Âu Á Vàng Anh đủ cả. Giờ anh đang khoái hentai cho nó hồn nhiên, và đặc biệt là Kamasutra để sau này làm em sướng.

Cứ thế mà phang.
 
Cứ tiếp diễn bàn luận chủ đề " anh xem chưa " này là kiểu gì topic cũng bị lock ;))
 
Câu hỏi hay mà ;)).
Lâu ngày không gặp lại, em ý hỏi:"Trong em có xấu hơn không?", mà mình nhìn thấy cũng xấu hơn thật =.=!.
Trả lời thẳng hay nịnh đây.
 
Câu hỏi hay mà ;)).
Lâu ngày không gặp lại, em ý hỏi:"Trong em có xấu hơn không?", mà mình nhìn thấy cũng xấu hơn thật =.=!.
Trả lời thẳng hay nịnh đây.

E nói ai xấu,sao a ko thấy.[giả bộ nhìn xung quanh]
A chỉ thấy có 1 người dễ thương đang nói chuyện với a thôi. [mặt cười hiền chút :) ]

Xử lí vậy dc ko pa koan :-?
 
Em từ xưa đến giờ đã xấu, hơn một chút không có sao hết
 
Lâu ngày không gặp lại, em ý hỏi:"Trong em có xấu hơn không?", mà mình nhìn thấy cũng xấu hơn thật =.=!.

Ko sao em à, vẫn còn đẹp hơn bà ngoại của anh!
 
Các bác trả lời kiểu đó là chết hết rồi =)).
Mình nói :"chả quan tâm"
 
- Rồi. Âu Á Vàng Anh đủ cả. Giờ anh đang khoái hentai cho nó hồn nhiên,
Cứ thế mà phang.
và đặc biệt là Kamasutra để sau này làm em sướng.


=))
đỡ ông này bằng niềm tin , các câu ông ấy phun ra toàn câu bất hủ , sao ko hỏi ngc lại :
em xem chưa !? nếu chưa xem thì ko đủ tuổi hỏi anh đâu
anh em còn câu nào hay hay đưa lên cho mọi ng` tham khảo !?
 
Anh còn zin ko ?
@ còn . đợi em phá tem thôi ....
 
:-bd
Great question !!!!!!!!!!!!!!
nhưng mà cứ đà này thì chắc 2pix đóng cửa rồi
 
Câu hỏi trên hơi thô. Lần đầu tiên của mình hơi bất ngờ, đang cao trào tự nhiên nàng hỏi: "Trước đây có ai làm anh như vậy chưa" 8-}. Cơ bản so với câu anh còn zin ko là 1 =)) nhưng hiểm hơn, âm thầm hơn.
 
Back
Top