Làm sao để biết 1 người ko muốn nc với mình ?

  • Thread starter Thread starter leoashi
  • Ngày gửi Ngày gửi

leoashi

Youtube Master Race
Tham gia ngày
20/11/09
Bài viết
1
Reaction score
0
Mình sms vs 1 girl đc cũng đc 1 tháng rồi. Dạo này mình cảm thấy như là her ko muốn sms với mình nữa (vì có nhiều người lịch sự,dù ko muốn nt nhưng vẫn ko nói ra) . Mình chẳng biết sao ? Ko biết her có muốn nc với mình nữa ko ?, nếu như ko muốn nc nữa mà mình cứ nói mãi thì hóa ra lại hơi vô duyên và .... :(

_Mọi người có ý kiến nào giúp mình ko ? :(.
 
đơn giản thôi :|
tin nhắn mà cụt thun lủn với lại nói tránh là biết ngay người đó lịch sự nên nhắn tin lại =))
cứ suy từ mình ra là biết :))
thông thường ko muốn nhắn tin trả lời nhưng vì lịch sự nên người ta nhắn qua loa b-)
 
Kinh nghiệm cho thấy sms liên tục với phụ nữ mà ko làm gì khác thì chỉ ko quá 1 tuần là nó chán=)).
 
Tại nhắn tin sms hoài nên đâm ra chán ấy mà :-j

Hoặc là cứ im một thời gian, nếu girl đó thật sự nhớ đến mình thì sẽ tự sms lại thôi, ko thì gặp mặt ở ngoài mà nói chuyện, tội gì phải sms suốt ngày chứ :))
 
Ko nc đc thì mới sms chứ mấy bác :(.
 
Cứ bỏ SMS 1 tuần rồi lặn làm việc khác đi bạn. Sau 1 tuần nếu cô bé đấy thấy nhớ nhớ chút gì đó sẽ lập tức tìm cách nt lại cho bạn, khôn khéo thì hỏi đủ thứ còn thẳng thừng thì nói thẳng luôn "sao dạo này không thấy nt e". Mình từng áp dụng thế rồi cứ thử đi bạn :> chúc may mắn
 
vấn đề còn ở chỗ , 1 tháng rưỡi qa bạn nhắn những chuyện gì , nhắn lúc nào , nhắn bao nhiêu tin / ngày
và tỉ lệ số tin nó trả lời / số tin bạn gửi là bao nhiêu (chắc 1/10 là nhiều :-<)
 
tiện thớt cho hỏi luôn :D mình dạo này có tính cưa 1 em. mấy hôm gần đây thường nt cho nó hỏi tình hình ôn tập thôi vì đang nghỉ ôn thi mà. nó k trả lời rồi cách đó mấy hôm 1h30 sáng nó nhắn tin hỏi "ngủ chưa thế?" mình nhắn lại là "chưa ngủ đâu" thì nó k trả lời. rồi từ đó về sau(đến h tầm 3 hôm) mình nhắn nó chả bao h nó trả lơi cả. tần suất của mình chỉ 1-2 ngày/tin thôi
 
sms chỉ nhắn khi đã là của nhau, còn muốn cua gái mà sms thì coi như nắm chắc chữ...bại.

còn cảm thấy ko tấn công dc thì bỏ cuộc cho rồi, khỏi sms nữa mất công phải đoán già đoán non xem em nó ra sao.
 
sms chỉ nhắn khi đã là của nhau, còn muốn cua gái mà sms thì coi như nắm chắc chữ...bại.

còn cảm thấy ko tấn công dc thì bỏ cuộc cho rồi, khỏi sms nữa mất công phải đoán già đoán non xem em nó ra sao.

trước vẫn đi chơi với nó mà chỉ dạo này 2 đứa đang ôn thi đâm ra mới phải sms thôi.
 
xin chia buồn với chủ topic....vì nhắn tin quá nhiều nên giờ hết chuyện để nói....sự việc đơn giản là vậy thôi

bẵng đi 1 thời gian rồi lại có chuyện để nói
 
hỏi thẳng /m\ FTW
 
sms chỉ nhắn khi đã là của nhau, còn muốn cua gái mà sms thì coi như nắm chắc chữ...bại.

còn cảm thấy ko tấn công dc thì bỏ cuộc cho rồi, khỏi sms nữa mất công phải đoán già đoán non xem em nó ra sao.
SMS vớ vẩn thì kiểu nào chả bại, còn bạn nào bảo không bao h kua gái qua SMS đc thì không chính xác.
Kua gái kiểu nào chả đc, kể cả qua mạng, game online, facebook chưa từng gặp nhau cũng đc thì nói gì là đã có số đt trong tay. Quan trọng còn thuộc nhiều yếu tố "thiên thời - địa lợi - nhân hòa" nữa, SMS nếu lạm dụng nhiều quá cũng đâm phản tác dụng, nhiều khi nt mà mãi ko thấy ẻm trả lời cũng dễ bi lụy rồi suy nghĩ lung tung vớ vẩn lắm (trong khi lý do không rep lại nó muôn hình vạn trạng mà ta không thể lường được). Nên nếu kua gái gián tiếp không thông qua gặp mặt thì các cậu nên khắc cốt ghi tâm 1 chữ : "Nhẫn".

tiện thớt cho hỏi luôn mình dạo này có tính cưa 1 em. mấy hôm gần đây thường nt cho nó hỏi tình hình ôn tập thôi vì đang nghỉ ôn thi mà. nó k trả lời rồi cách đó mấy hôm 1h30 sáng nó nhắn tin hỏi "ngủ chưa thế?" mình nhắn lại là "chưa ngủ đâu" thì nó k trả lời. rồi từ đó về sau(đến h tầm 3 hôm) mình nhắn nó chả bao h nó trả lơi cả. tần suất của mình chỉ 1-2 ngày/tin thôi
Dễ thôi, đằng nào cũng chả có gì để mất cứ call nói chuyện trực tiếp đi xem sao, khỏi đoán già đoán non. Em nó chưa nghe máy thì cứ spam đến khi nào nghe mới thôi :-"
 
- Tui chở em đi, em không nói gì hết ::( ..... Hỏi em buồn, không vui hay là thấy chán ...em cũng không nói :| ....... Khi đi về, em lại nói quá trời :D ...... Hỏi ra mới biết là lúc mới đi thì đâu có chuyện gì để nói, lúc về thì gặp được nhiều thứ nên mới có chuyện để nói :)) ........

===> Nhắn tin cũng vậy, phải có chuyện gì khiếng người ta thích thì người ta mới nói chớ :D .......
 
lý do thật là đáng yêu: điện thoại hết tiền :|
ổn rùi :D
 
lý do thật là đáng yêu: điện thoại hết tiền :|
ổn rùi :D

Lý do cổ lỗ vì ko muốn mất lòng người khác. Chứ thực ra thường là nó chán nt rồi.
 
Back
Top