Các phim Việt Nam bạn thích nhất ?

  • Thread starter Thread starter _NHT_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Blouse trắng
Vòng xoáy tình yêu
Kính vạn hoa
Đất Phương Nam
...nhìu quá :P
 
Mặt trời chiếu thẳng đứng, Xích lô,... =.=''

Trần Anh Hùng là một đạo diễn Việt Kiều, cho nên không biết có tính là một phim Việt Nam chính thống không.

Và cái tên chính xác phải là "Mùa hè chiều thẳng đứng"

TAH thì chỉ thích mỗi Cyclo.:D
 
Hiện giờ buổi tối tầm 21h thứ 5 > CN nó chiếu cái phim "Cổng mặt trời" nói về đám sinh viên trên HTV7 coi mà cười vỡ bụng với tụi nó ...ai rảnh thì nhớ đơn xem
 
Đất Phương Nam, phim này xem hay. :)
 
Đạo diễn cũng khá :)
 
phía trước là bầu trời
đất phương nam
xin hãy tin em
...những phim về sinh viên thường luôn hay và rất thật.
 
Gần đây có Bà nội không ăn pizza cũng được, :)
 
Phim gì mà có lão Chu Văn Quềnh ấy với câu nói bất hủ "Không thể cản cái sự sung sướng áy dc" :D

Lão Hạc à?:-? đúng ko vậy? hình như hồi học văn có đoạn này
 
Đất và người
Chuyện làng Nhô
Sóng ở đấy sông
Blouse trắng
Đất Phương Nam
Biệt động Sài Gòn


Bây h phim toàn mông toàn ngực, ko siêu mẫu thì cũng hot boy, xem thích mắt thật nhưng chẳng đọng lại cái mịe j cả.
 
Đất Phương Nam - 1st
Đất khách - 2nd
đồng tiên xương máu - 3rd
sóng ở đáy sông - 4th ( Xuân Bắc :) )
 
Phim gì mà có lão Chu Văn Quềnh ấy với câu nói bất hủ "Không thể cản cái sự sung sướng áy dc" :D

Đất và người
Riêng tớ thì thấy ấn tượng nhất với
Dòng máu anh hùng
Đất phương Nam
phía trước là bầu trời...
 
Phim có gộp 3 tác phẩm Lão Hạc, Chí Phèo và cái gì nữa ấy tên là gì nhỉ ?

Thêm cái phim "Cánh đồng hoang" nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Sống mòn

Đất Phương Nam ... phim VN đầu tiên xem để lại ấn tượng.
Song song với đó là series truyện cổ tích.
Còn lại chỉ liếc qua chứ chưa bao giờ xem hết một series phim nào. Có xem những phim lẽ nhưng không thấy hay gì cả.
 
Phim có gộp 3 tác phẩm Lão Hạc, Chí Phèo và cái gì nữa ấy tên là gì nhỉ ?
^ Sống mòn
Đó là phim Làng Vũ Đại ngày ấy.
 
Làng Vũ Đại ngày ấy:D , có nhà văn Kim Lân đóng vai lão Hạc thì phải.
 
Còn phim kinh điển có cái kết thảm não nhưng chân thật nhất tớ quên rồi, chỉ nhớ là mấy chú bộ đội gác chốt cứu được một cô gái, sau đó các anh dần dần chết vì đủ các lý do....
Phim đó lúc sau còn lại 2 anh còn sống.:|
Nói chung phim trắng đen hồi xưa đa phần hay hơn nhiều phim bây giờ, thậm chí còn đầu tư có phần công phu hơn.
Chả thấy ai nhắc đến : Cánh đồng hoang nhỉ?
Thằng này chưa đọc bài của anh :-w
 
Back
Top