Chủ nhật này trường sẽ tổ chức đi trại hè , mình muốn nhân cơ hội này ra tỏ tình với em ấy .
Tình hình là cô ấy dễ thương , vẫn alone , nhỏ hơn mình 1 lớp và mình và cô ấy chưa hề nói chuyện nhau
... nhưng chắc chắng cô ấy biết mình là ai vì mình khá nổi trong trường 
Mình phải nói làm sao để cô ấy biết tình cảm mình đây , và làm sao để 1 thằng lạ như mình kéo cô ấy ra nói chuyện riêng được :(
mình thì chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng , ko được thì xem như bỏ đi gánh nặng mối tình đầu thôi :) còn nếu được thì xem như 1 kĩ niệm đẹp thôi .... vì thế ai giúp mình 1 chút :Đ
đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối nên khá nhẹ nhàng , chỉ là ko có exp để nói sao cho em ấy siêu lòng :(
Tình hình là cô ấy dễ thương , vẫn alone , nhỏ hơn mình 1 lớp và mình và cô ấy chưa hề nói chuyện nhau
... nhưng chắc chắng cô ấy biết mình là ai vì mình khá nổi trong trường 
Mình phải nói làm sao để cô ấy biết tình cảm mình đây , và làm sao để 1 thằng lạ như mình kéo cô ấy ra nói chuyện riêng được :(
mình thì chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng , ko được thì xem như bỏ đi gánh nặng mối tình đầu thôi :) còn nếu được thì xem như 1 kĩ niệm đẹp thôi .... vì thế ai giúp mình 1 chút :Đ
đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối nên khá nhẹ nhàng , chỉ là ko có exp để nói sao cho em ấy siêu lòng :(

......... Và mối tình đầu không phải có ý nghĩa như vậy đâu
.........
....... Hôm đó, chạy tới đưa với một vẻ mặt bẽn lẽn, nhút nhát, và nụ cười hơi hiểm 


