leland2
Donkey Kong
- 5/5/09
- 360
- 52
- Thread starter
- #121
Không sao đâu, tôi sẽ giữ topic đi theo đúng mục tiêu của nó. Trang mới, bỏ qua những tranh cãi ngoài lề, hiện tại chúng ta vẫn đang ở câu hỏi số 5, có 2 đáp án đã được công nhận của nammannamman và tôi đưa ra ở trang 6 (Đáp án thực sự thì tôi chưa đưa ra).
Hiện tại có thêm 1 đáp án thứ 3 của Longspear tiên sinh cũng được chấp nhận, tôi sẽ chỉnh sửa thứ tự câu chữ 1 chút để bạn đọc tiện theo dõi:
Đáp án câu hỏi 5 của Longspear tiên sinh:
Mục đích Lượng sang Đông Ngô ban đầu là:
Khổng Minh đáp:
- Người thay Chu Du thống lĩnh binh quyền chắc là Lỗ Túc. Tôi xem thiên văn thấy tướng tinh tụ ở phương đông; vậy xin sang Giang Nam một chuyến mượn cớ viếng tang để tìm hiền sĩ về giúp chúa công.
nhưng ko rủ bạn về cùng, về Lượng cũng chả làm báo cáo gì cho Lưu Bị cả nên lời mời của Lượng với Thống là lời mời rơi.
Nếu Lượng nói thế này từ đầu:
- Tôi chắc Tôn Quyền không trọng dụng được ông, xin ông hãy cùng tôi ngay lập tức sang Kinh Châu giúp Lưu Huyền Đức với tôi. Huyền Đức là người khoan nhân trung hậu, tất không phụ cái học của ông.
nếu Lượng thực sự ân cần với Thống thì đã kéo tay Thống mời sang Kinh Châu ngay chứ chả có chuyện viết cho phong thư đểu cả, thì mọi sự đã khác.
Đằng này, Lượng biết trước Tôn Quyền không trọng dụng Thống: "Tôi chắc Tôn Quyền không trọng dụng được ông", thế mà vẫn ko nhiệt tình với bạn rủ bạn lên thuyền để bạn chịu nhục.(Nếu Thống nhục quá có thể vung gươm tự sát thì bớt đi 1 đối thủ cho Lượng).
Hàm ý của Lượng là "Cái loại như ông thì Tôn Quyền không thèm dùng đâu. Nhưng ông cứ gặp Tôn Quyền đi, nếu bị đuổi thì sang Kinh Châu mới tôi."
Thống ko thấy bạn rủ lên thuyền thì chẳng lẽ lại năn nỉ xin sang Kinh Châu luôn à. Đành phải yết kiến Tôn Quyền thôi nên phải chịu nhục lần một.
Ta lại có 1 câu hỏi: Tại sao Lượng luôn ở bên Lưu Bị lại phải viết thư( phải chăng Lượng đoán chắc Thống đến Lượng đã đi vắng)?
Vụ đi kinh lý thì cứ khi nào khó khăn thì Lượng lại giở ra để đánh bài trốn tránh trách nhiệm, giống như sau này khi anh của Lượng là Gia Cát Cấn cả nhà bị bắt giam đến cầu xin Lượng, Lượng ậm ờ hừa giúp rồi sau lại giả đi tuần.
thế là Lưu Bị bắt Bàng Thống làm tri huyện Lỗi Dương, phải chịu nhục lần 2. Lượng thừa biết 2 lần chịu nhục thì Thống sinh ra buồn chán sẽ hay rượu.
Còn anh Trương Phi thế nào: Nóng nảy thô lỗ.
Đến mời Khổng Minh ko được tý thì đốt nhà.
Anh này mà xử lý Thống thì Thống chỉ có chết mà thôi.
Vậy nên Thống ko đưa thư của Lượng vì biết thừa Lượng ko thật lòng mời mình. Qua sự việc ở huyện Lỗi Dương thì Thống lại hiểu thêm là Lượng còn ngầm ám hại mình nên ko đưa thư của Lượng ra.
Hiện tại có thêm 1 đáp án thứ 3 của Longspear tiên sinh cũng được chấp nhận, tôi sẽ chỉnh sửa thứ tự câu chữ 1 chút để bạn đọc tiện theo dõi:
Đáp án câu hỏi 5 của Longspear tiên sinh:
Mục đích Lượng sang Đông Ngô ban đầu là:
Khổng Minh đáp:
- Người thay Chu Du thống lĩnh binh quyền chắc là Lỗ Túc. Tôi xem thiên văn thấy tướng tinh tụ ở phương đông; vậy xin sang Giang Nam một chuyến mượn cớ viếng tang để tìm hiền sĩ về giúp chúa công.
nhưng ko rủ bạn về cùng, về Lượng cũng chả làm báo cáo gì cho Lưu Bị cả nên lời mời của Lượng với Thống là lời mời rơi.
Nếu Lượng nói thế này từ đầu:
- Tôi chắc Tôn Quyền không trọng dụng được ông, xin ông hãy cùng tôi ngay lập tức sang Kinh Châu giúp Lưu Huyền Đức với tôi. Huyền Đức là người khoan nhân trung hậu, tất không phụ cái học của ông.
nếu Lượng thực sự ân cần với Thống thì đã kéo tay Thống mời sang Kinh Châu ngay chứ chả có chuyện viết cho phong thư đểu cả, thì mọi sự đã khác.
Đằng này, Lượng biết trước Tôn Quyền không trọng dụng Thống: "Tôi chắc Tôn Quyền không trọng dụng được ông", thế mà vẫn ko nhiệt tình với bạn rủ bạn lên thuyền để bạn chịu nhục.(Nếu Thống nhục quá có thể vung gươm tự sát thì bớt đi 1 đối thủ cho Lượng).
Hàm ý của Lượng là "Cái loại như ông thì Tôn Quyền không thèm dùng đâu. Nhưng ông cứ gặp Tôn Quyền đi, nếu bị đuổi thì sang Kinh Châu mới tôi."
Thống ko thấy bạn rủ lên thuyền thì chẳng lẽ lại năn nỉ xin sang Kinh Châu luôn à. Đành phải yết kiến Tôn Quyền thôi nên phải chịu nhục lần một.
Ta lại có 1 câu hỏi: Tại sao Lượng luôn ở bên Lưu Bị lại phải viết thư( phải chăng Lượng đoán chắc Thống đến Lượng đã đi vắng)?
Vụ đi kinh lý thì cứ khi nào khó khăn thì Lượng lại giở ra để đánh bài trốn tránh trách nhiệm, giống như sau này khi anh của Lượng là Gia Cát Cấn cả nhà bị bắt giam đến cầu xin Lượng, Lượng ậm ờ hừa giúp rồi sau lại giả đi tuần.
thế là Lưu Bị bắt Bàng Thống làm tri huyện Lỗi Dương, phải chịu nhục lần 2. Lượng thừa biết 2 lần chịu nhục thì Thống sinh ra buồn chán sẽ hay rượu.
Còn anh Trương Phi thế nào: Nóng nảy thô lỗ.
Đến mời Khổng Minh ko được tý thì đốt nhà.
Anh này mà xử lý Thống thì Thống chỉ có chết mà thôi.
Vậy nên Thống ko đưa thư của Lượng vì biết thừa Lượng ko thật lòng mời mình. Qua sự việc ở huyện Lỗi Dương thì Thống lại hiểu thêm là Lượng còn ngầm ám hại mình nên ko đưa thư của Lượng ra.
Chỉnh sửa cuối:



Câu hỏi nêu rõ là Trương Phi ngồi so sánh nhé
Còn thời đó đã làm gì mà khoa học phát triển, Trương Phi IQ lại thấp, cậu chẳng thấy người ta so sánh phân cấp thời đó: Chẳng bằng cầm thú, chẳng bằng con sâu, cái kiến à? Cầm = chim, thú = động vật, con sâu = ngài, nếu không người ta đã chỉ nói thẳng chẳng bằng thú, chứ cần gì nói dài

