NGUYEN DUC THUAN
Persian Prince
- 3/3/03
- 3,922
- 58
hôm nay tui có chuyện ko được vui cho lắm nên pos bài tâm sự mong được sự đóng góp ý kiến của các bác
.
chuyện là thế này, tui có một thằng em con dì, mẹ nó là em ruột của mẹ tui ở Quê, cha nó chết năm 4x tuổi do hút thuốc lá, trước khi cha nó chết có xin ông già tui giúp đỡ cho thằng con của ổng có cơm ăn việc làm chứ nó thất học rồi ở nhà ko có gì làm lại khổ mẹ, nhà nghèo ko có gì cả.
ba tôi vì thương cho hoàn cảnh gia đình lại là chổ thân thích nên đồng ý liền, cũng gần 10 năm rồi, thằng đó sinh năm 1984, ba má tui đưa nó vào đây cho nó công việc làm trong cơ quan xây dựng dầu khí của nhà nước mà ba tui đang làm, nó lúc đầu làm phụ hồ sau đó ba tui tìm cách nâng đỡ cho nó lên cao hơn có máy ủi máy xúc để lái và 1 tháng nó được khoảng 5 đến 7 triệu.
trước đây nó rất biết điều, nói gì cũng biết nghe nhưng thời gian gần đây nó thay đổi hẳn ra, bây giờ có tiền rồi nó hay ra oai với mọi người nên tui nói vào cái mặt của nó là, mày đừng có tự kiêu, ko có ông ba già tao thì mày có mà đi bụi đời lâu rồi chứ ngồi đó mà kiêu ngạo, thế rồi nó phán luôn rằng, Ko cần ông bà già của ông thì tôi vẫn kiếm được công việc ngon lành.
thấy nó nói vậy tui cũng chẳng biết nói sao với hạng người như thế này nữa, khi đói xin ăn thì nịnh hót biết điều, ăn xong no nê có tiền rồi giờ quay lại nói kiểu đó.
nếu ko phải vì tui nghĩ đến người cha đã chết và hoàn cảnh gia đình nghèo khó của mẹ nó thì tui ông gia đuổi cổ nó đi rồi chứ tức ko chịu được với hạng này.
có lẽ với hạng anh em thế này tui chẳng cần quan tâm gì đến nó nữa.
ko biết ý kiến của bà con cô bác thế nào về người thế này ?
.chuyện là thế này, tui có một thằng em con dì, mẹ nó là em ruột của mẹ tui ở Quê, cha nó chết năm 4x tuổi do hút thuốc lá, trước khi cha nó chết có xin ông già tui giúp đỡ cho thằng con của ổng có cơm ăn việc làm chứ nó thất học rồi ở nhà ko có gì làm lại khổ mẹ, nhà nghèo ko có gì cả.
ba tôi vì thương cho hoàn cảnh gia đình lại là chổ thân thích nên đồng ý liền, cũng gần 10 năm rồi, thằng đó sinh năm 1984, ba má tui đưa nó vào đây cho nó công việc làm trong cơ quan xây dựng dầu khí của nhà nước mà ba tui đang làm, nó lúc đầu làm phụ hồ sau đó ba tui tìm cách nâng đỡ cho nó lên cao hơn có máy ủi máy xúc để lái và 1 tháng nó được khoảng 5 đến 7 triệu.
trước đây nó rất biết điều, nói gì cũng biết nghe nhưng thời gian gần đây nó thay đổi hẳn ra, bây giờ có tiền rồi nó hay ra oai với mọi người nên tui nói vào cái mặt của nó là, mày đừng có tự kiêu, ko có ông ba già tao thì mày có mà đi bụi đời lâu rồi chứ ngồi đó mà kiêu ngạo, thế rồi nó phán luôn rằng, Ko cần ông bà già của ông thì tôi vẫn kiếm được công việc ngon lành.
thấy nó nói vậy tui cũng chẳng biết nói sao với hạng người như thế này nữa, khi đói xin ăn thì nịnh hót biết điều, ăn xong no nê có tiền rồi giờ quay lại nói kiểu đó.
nếu ko phải vì tui nghĩ đến người cha đã chết và hoàn cảnh gia đình nghèo khó của mẹ nó thì tui ông gia đuổi cổ nó đi rồi chứ tức ko chịu được với hạng này.
có lẽ với hạng anh em thế này tui chẳng cần quan tâm gì đến nó nữa.
ko biết ý kiến của bà con cô bác thế nào về người thế này ?


.
. Cứ lo cho bản thân mình đi đã 