Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
chuyện gì cũng có 2 chiều , hay bạn cứ kể công ơn của gia đình bạn với nó làm nó đau đầu dẫn tới ghét nó mới nói ra như vậy, mà câu chuyện bạn kể cũng khá vô lý ở chỗ , nó chỉ là 1 thằng công nhân quèn , việc quái gì phải lên tận TGĐ mà xin
![]()
Cha mẹ bạn không tức không buồn là được rồi.người ngoài mà nó ăn cháo đá bát thì mình đỡ tức chứ anh em mà vậy thử nghĩ ai ko tức ko buồn cho được nhỉ ?
). Lên mặt với bạn, mà bạn có nuôi được bữa cơm bữa cháo nào cho người đó chưa mà nói là ăn cháo đá bát? 
Hỏi riêng NDT chứ bạn biết chữ IT viết tắt của chữ gì không. Mà đến nổi phải lên diễn đàn để nhờ ráp máy.
Tổng giám đốc công ty đó tui nghĩ lớn tuổi hơn bạn nhiều, chức cao hơn ba của bạn, bạn gọi bằng THẰNG. Đủ để tui nghĩ bạn ăn học đến đâu rồi.
Nói về chuyện của bạn. Người anh/em họ gì đó, đã hỗn láo với người lớn trong gia đình bạn chưa, hay chỉ là ý nghĩ của riêng bạn. Người đi làm lương 5 7tr thì cách suy nghĩ nó phải khác với lúc đi làm 1 2tr.
Còn chuyện người đó không tôn trọng bạn, bạn có thử nhìn lại mình chưa?



Topic chuyện anh em của chủ topic, sao lại đá xoáy sang chuyện IT nhỉ![]()
@NDT: nói thật là trong bài topic này... tôi thấy ông khoe hoang nhiều hơn thì phải
Hiểu biết của con ng cũng có mức độ ko phải là ko có khiếm khuyết hay giới hạn. Topic nói cái gì mà nhảy ra IT ? Nói thât là chủ topic thì cũng thuộc loại thiếu chất xám, toàn comment nhảm làm người đọc khó chịu! Ko ai cấm lập topic, nhưng nếu thích nghe chửi thì cứ việc ăn nói như rứa!
. Thôi em lượn đấy 
Sao ko quote vài câu thiếu chất xám nghe thử, tự dưng vào nhà ng ta nói vu vơ thiếu chất xám chắc cũng có học thức dữ lắm.

Chẳng hay bạn có thể quote ra vài chỗ nào đáng gọi là khoe ko ? Mình chưa thấy cái chỗ nào ng ta khoe khoang cả. Mà ng ta thích khoe đi chăng nữa thì liên quan gì đến bạn mà phải lôi vào đây mà post ? LOL !
Nếu cảm thấy ng ta khoe khoang, sao ko lập cái topic mà tổng hợp bài mà phân tích cho mọi ng rõ mà nhảy vào phá hoại chỗ ng ta đang hỏi.
Đúng là hành động của những ng giàu ý thức.
Còn việc ở topic khác cũng có những ng rảnh hơi ôm lấy chép sang đây rồi comment thêm ..................................., chả biết làm gì ? Ko có gì để nói thì đừng post. Ko thì nhét cái link vào bài nào đó của mình. Cho 1 hàng .................. làm ng ta tưởng não cũng phẳng như ........
IT giờ ng ta lạm dụng quá thành ra nó dùng chung, ông mà ng ta gọi là IT chỗ tớ làm máy bị vấn đề gì là ghostHiểu biết của con ng cũng có mức độ ko phải là ko có khiếm khuyết hay giới hạn. Topic nói cái gì mà nhảy ra IT ?
Đã thích xoắn thì lập cái topic mà xoắn cho sướng, đừng chơi cái kiểu núp ở dưới rình ném đá lung tung.
Kiểu của mấy thằng mặc váy đó cũng chả hay ho gì đâu mà lên án ng khác.
hôm nay tui có chuyện ko được vui cho lắm nên pos bài tâm sự mong được sự đóng góp ý kiến của các bác.
chuyện là thế này, tui có một thằng em con dì, mẹ nó là em ruột của mẹ tui ở Quê, cha nó chết năm 4x tuổi do hút thuốc lá, trước khi cha nó chết có xin ông già tui giúp đỡ cho thằng con của ổng có cơm ăn việc làm chứ nó thất học rồi ở nhà ko có gì làm lại khổ mẹ, nhà nghèo ko có gì cả.
ba tôi vì thương cho hoàn cảnh gia đình lại là chổ thân thích nên đồng ý liền, cũng gần 10 năm rồi, thằng đó sinh năm 1984, ba má tui đưa nó vào đây cho nó công việc làm trong cơ quan xây dựng dầu khí của nhà nước mà ba tui đang làm, nó lúc đầu làm phụ hồ sau đó ba tui tìm cách nâng đỡ cho nó lên cao hơn có máy ủi máy xúc để lái và 1 tháng nó được khoảng 5 đến 7 triệu.
trước đây nó rất biết điều, nói gì cũng biết nghe nhưng thời gian gần đây nó thay đổi hẳn ra, bây giờ có tiền rồi nó hay ra oai với mọi người nên tui nói vào cái mặt của nó là, mày đừng có tự kiêu, ko có ông ba già tao thì mày có mà đi bụi đời lâu rồi chứ ngồi đó mà kiêu ngạo, thế rồi nó phán luôn rằng, Ko cần ông bà già của ông thì tôi vẫn kiếm được công việc ngon lành.
thấy nó nói vậy tui cũng chẳng biết nói sao với hạng người như thế này nữa, khi đói xin ăn thì nịnh hót biết điều, ăn xong no nê có tiền rồi giờ quay lại nói kiểu đó.
nếu ko phải vì tui nghĩ đến người cha đã chết và hoàn cảnh gia đình nghèo khó của mẹ nó thì tui ông gia đuổi cổ nó đi rồi chứ tức ko chịu được với hạng này.
có lẽ với hạng anh em thế này tui chẳng cần quan tâm gì đến nó nữa.
ko biết ý kiến của bà con cô bác thế nào về người thế này ?
Còn nhiều... còn nhiều và còn nhiều nữanghĩ lại mà thấy tức, năm 2008 đợt tết đó nó phải ở lại làm tăng ca trong tết (có tiền công cao hơn) nhưng nó ko làm lại trốn về quê để chơi, lúc đó cơ quan ko có người lái máy nên ảnh hưởng công trình và có lệnh đuổi việc thằng đó nhưng vì tình nghĩa anh em và nghĩ đến cha mẹ nó nên tui đã nói chuyện với thằng Tổng GIám Đốc xin cho nó cơ hội ở lại làm, thằng Tổng cũng vì nể tui nên cho nó cơ hội và ra lệnh cho nó phải vào ngay để làm ko được chậm trễ, nếu vào ko kịp đuổi luôn.
sau đó nó vào làm và ko bị đuổi nữa.
tết này nó đòi về quê sớm tui nói mày lập lại như năm 2008 thì có trời xin được cho mày nữa, năm xưa ko có tao xin cho mày thì bị đuổi lâu rồi đó.
nó nói luôn thế này, Ôi, đợt đó tui vào kịp làm sao nó đuổi được ?
nghĩ mà thấy tức tưởi quá ><
Còn nhiều... còn nhiều và còn nhiều nữa


Nói thẳng ra là chủ 2pic thích an ủi ngọt ngào..Đại loại:
-"uh ông nói đúng..dm thằng e ông láo vl.mới tí tuổi ranh..ng lớn đừng chấp nó"
-"con vợ ông mà k có gia đình ông giúp thì h húp cháo rồi..."
-"máy tính xịn nhỉ..giàu phết"
-"bố ông làm to nhỉ..tính lại thương người..ông cũng giống bố ông"
blahhhh....
dm còn hơi giở giọng góp ý thẳng thì lại :
-"dm tao ko cần những thằng như mày cm ở đây..cút.."
hỏi thật là ăn cái l` gì mà phát ngôn ngu thế bạn ?
Chuyện gì cũng nghe 1 phía là ko dc ? Mọi ng hỏi lại bảo là nói xấu này nọ,chửi rồi bảo cút ?
Lương bạn 3tr,lương nó 7-8tr 1 tháng..tôi cũng hơi hiểu tại sao nó lại "láo" với bạn như vậy
Xem lại lời ăn tiếng nói đi..Đời chả ai ngọt ngào với mình mãi dc đâu![]()