kenjiro_yukikaze
Mr & Ms Pac-Man
- 16/6/08
- 241
- 15
Làm người mà ko biết trước sau, ăn ốc bỏ vỏ như thế thì sớm muộn cũng bị thải loại thôi.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
chỉ có bác này mới hiểu và nói chuẩn.
tui thấy có 1 số bạn nói tui khoe hàng nên tui chẳng biết viết gì nữa, toàn máy cha xấu tính đi ghen cái đâu đâu.
blackrose nói:Công nhận GameVN nhiều đại gia thật
tôi thấy topix này bt mà ,ko phải là khoe khoang j` cả...khoe tí ,nói mình đấy à
đùa thôi

Làm người mà ko biết trước sau, ăn ốc bỏ vỏ như thế thì sớm muộn cũng bị thải loại thôi.

đọc các bài post của ông chủ topic này đã thấy khó chịu rồi,vào xem các topic khác của chủ topic thì mới ngộ ra thì ra vợ và e của chủ topic cũng biết chủ topic tham gia trên đây,và có vào đây đọc bài của chủ topic.thảo nào ......................
tôi nghĩ bác hiểu :)
...................................................................................chuyện là thế này, vợ tui có đứa em gái rất xinh, gia đình vợ tui thì hiền lành lắm nhưng có điều cô em sinh năm 89 nên cũng có đôi nét giống giống Teen hiện đại, chuyện là cô ấy hay đi chơi với bạn bè và đặc biệt là vừa rồi có đi hát karaoke về khuya, khoảng hơn 10 giờ tối mới về mà lại đi 1 mình, bạn trai nó biết và gia đình bên trai cũng biết và đánh giá em này ăn chơi ko phải con nhà lành, thằng ấy cũng là con nhà gia giáo theo đạo phật nên sống rất có nề nết nên gia đình nó coi trọng cách sống lắm, giờ thằng kia nó đang định bỏ con này vì nói con này đừng chơi về khuya như vậy nữa người ta sẽ đánh giá con này là người ăn chơi, con này cũng bướng nên đã đòi chia tay vì cho là thằng này CỔ LỖ SỸvà kết quả là em ý đã sắp mất người yêu
thấy bà vợ ở quê nhắn tin vô kể cho tui nghe và hỏi xem tui có cách nào ko thì góp ý cái, nhưng tui thì quả thực là cũng ko thích loại con gái đi chơi về khuya lắm nên cũng chẳng biết tư vấn góp ý thế nào cả, bác nào Pro và sáng suốt xin cho ý kiến với nha, xin cảm ơn.
đừng viết bậy bạ nha mấy pa, tui đưa cho vợ và con em nó theo dõi và đọc ý kiến của mọi người đó.
xin cảm ơn nhiều

Nó mới làm lương 5/7tr,còn bác con nhà mà lương 3tr la sao ?
nhiều người ghen tỵ vì họ ko có những thứ bạn có, đơn giản vậy thôi. Nhưng họ ko biết họ nói vậy chẳng khác nào tự tay...... họ vì họ cũng đang khoe khoang với người khác thứ khác. Nói chung chừng nào sặc mùi khoe khoang thì mới nói được, chứ như mình mù vi tính mà giờ có khả năng 100 chai để mua thì mình cũng lên forum để hỏi vì chẳng tin tưởng đám nhân viên ở mấy cái shop.
Loại người nào cũng có, mình mà gặp thằng bạn kể thì cứ kệ nó nhưng quyết tâm học lên cao hơn hoặc nỗ lực cao hơn nó để tiện bề cho sau này, cẩn tắc vô ưu vì dám có ngày nó hơn mình thì nó sỉ nhục mình ko bằng con ...........
tui làm chổ khác, ko phải trong cơ quan đó, tui làm bên IT mà, bọn lái máy nó tính theo số lượng, lương gốc chỉ có 2 triệu rưỡi, nếu nó làm được nhiều thì tính nhiều tiền lên, ông già lúc nào cũng ưu tiên nên có việc là cho nó đưa máy đi làm thôi.
tui lương gốc cũng có 3 triệu thôi, trừ tháng nào làm tốt được thưởng thì nhiều hơn chút, tui làm 1 thời gian nữa có lẽ chuyển sang kinh doanh chứ ko làm IT nữa, tui làm nghề này vì đam mê thôi chứ ko có lương cao.
.
___________Auto Merge________________
.
cái PC có 40 triệu thì cũng chỉ = 1 cái xe máy thôi có gì ghê gớm mà đâu mà gọi là KHOE =.=! cũng vì có tính ghen tỵ nên mới vô nói đả kích như thế.
nếu ko nói giá thì nhờ người ta tứ vấn thế nào nhỉ ?
, mà bác đang ở đâu đó 



. Đủ để tui nghĩ bạn ăn học đến đâu rồi.Hỏi riêng NDT chứ bạn biết chữ IT viết tắt của chữ gì không. Mà đến nổi phải lên diễn đàn để nhờ ráp máy.
Tổng giám đốc công ty đó tui nghĩ lớn tuổi hơn bạn nhiều, chức cao hơn ba của bạn, bạn gọi bằng THẰNG. Đủ để tui nghĩ bạn ăn học đến đâu rồi.
Nói về chuyện của bạn. Người anh/em họ gì đó, đã hỗn láo với người lớn trong gia đình bạn chưa, hay chỉ là ý nghĩ của riêng bạn. Người đi làm lương 5 7tr thì cách suy nghĩ nó phải khác với lúc đi làm 1 2tr.
Còn chuyện người đó không tôn trọng bạn, bạn có thử nhìn lại mình chưa?
, mà câu chuyện bạn kể cũng khá vô lý ở chỗ , nó chỉ là 1 thằng công nhân quèn , việc quái gì phải lên tận TGĐ mà xin 