- 25/10/09
- 332
- 80
@Chủ thớt: Mình đọc từ đầu đến giờ thì theo ngu ý của mình như thế này:
1, Cậu theo đạo Phật, nhưng hãy thể hiện mình có cái TÂM PHẬT và KHẨU PHẬT, nghĩa là ngay trong topic này và chuyện của cậu, sao cậu không nói nhẹ nhàng với cậu em, với các bạn cmt trong này, đâu có cần thiết phải là: "cái loại mày...","cút, xéo...".....Xét đi thì cũng xét lại, cậu em của cậu chưa chắc đã là "ăn cháo đá bát" đâu, có khi cũng do ức chế vì thái độ của cậu tỏ ra với nó đấy....Ừ thì đành rằng là nếu đúng như những gì cậu nói về thái độ của cậu em kia thì cậu ấy cũng đáng trách thật, nhưng sao cậu không lấy cái đại lượng của 1 NGƯỜI ANH có ăn học ra để nhắc nhở cậu em, đâu cần phải chỉ mày chỉ mặt cậu ấy, làm thế chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi, ANH EM CHÉM NƯỚC KHÔNG LÌA cậu ạ......
2, Cũng vẫn là vấn đề đạo Phật: Ở đời phải biết mình là ai cậu ạ, cậu nghĩ cậu là ai, cậu có suy nghĩ gì khi 1 thằng trẻ ranh hỉ mũi chưa sạch nó xưng "mày-tao" với cậu....Cậu chưa chắc đã hơn được cái anh TGD 3x kia đâu, nên tôn trọng người ta 1 tí, có cần thiết phải gọi người ta = "thằng" không, trong khi cậu nói là cậu là người đã đi làm,lớn tuổi so với rất nhiều anh em trong GVN, gia đình có địa vị, các anh em bật lại cậu cũng chính vì vấn đề này đấy, có tôn trọng người khác thì người khác mới tôn trọng mình....
3, Nếu cậu không thích những thứ tớ nói ở trên thì tớ sẽ edit lại theo như những gì đồng chí VVN nói ở trên, theo đúng mạch tâm lý của cậu thì khi cậu đọc bài này cậu sẽ bảo tớ là : Cút, xéo, lên mặt dạy nọ dạy kia.....Yên tâm, tớ không xoắn đâu, mỗi người một suy nghĩ mà


Trên đây là 1 vài ngu ý của tớ thôi.......
Chúc cậu vui vẻ và thành công hơn nữa trong cuộc sống!!!!
1, Cậu theo đạo Phật, nhưng hãy thể hiện mình có cái TÂM PHẬT và KHẨU PHẬT, nghĩa là ngay trong topic này và chuyện của cậu, sao cậu không nói nhẹ nhàng với cậu em, với các bạn cmt trong này, đâu có cần thiết phải là: "cái loại mày...","cút, xéo...".....Xét đi thì cũng xét lại, cậu em của cậu chưa chắc đã là "ăn cháo đá bát" đâu, có khi cũng do ức chế vì thái độ của cậu tỏ ra với nó đấy....Ừ thì đành rằng là nếu đúng như những gì cậu nói về thái độ của cậu em kia thì cậu ấy cũng đáng trách thật, nhưng sao cậu không lấy cái đại lượng của 1 NGƯỜI ANH có ăn học ra để nhắc nhở cậu em, đâu cần phải chỉ mày chỉ mặt cậu ấy, làm thế chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi, ANH EM CHÉM NƯỚC KHÔNG LÌA cậu ạ......
2, Cũng vẫn là vấn đề đạo Phật: Ở đời phải biết mình là ai cậu ạ, cậu nghĩ cậu là ai, cậu có suy nghĩ gì khi 1 thằng trẻ ranh hỉ mũi chưa sạch nó xưng "mày-tao" với cậu....Cậu chưa chắc đã hơn được cái anh TGD 3x kia đâu, nên tôn trọng người ta 1 tí, có cần thiết phải gọi người ta = "thằng" không, trong khi cậu nói là cậu là người đã đi làm,lớn tuổi so với rất nhiều anh em trong GVN, gia đình có địa vị, các anh em bật lại cậu cũng chính vì vấn đề này đấy, có tôn trọng người khác thì người khác mới tôn trọng mình....
3, Nếu cậu không thích những thứ tớ nói ở trên thì tớ sẽ edit lại theo như những gì đồng chí VVN nói ở trên, theo đúng mạch tâm lý của cậu thì khi cậu đọc bài này cậu sẽ bảo tớ là : Cút, xéo, lên mặt dạy nọ dạy kia.....Yên tâm, tớ không xoắn đâu, mỗi người một suy nghĩ mà



Trên đây là 1 vài ngu ý của tớ thôi.......
Chúc cậu vui vẻ và thành công hơn nữa trong cuộc sống!!!!
Chỉnh sửa cuối:



.Thằng nào nịnh tao,nói nhỏ nhẹ tao nghe,thằng nào bật tao thì cút