Coldstream
C O N T R A
- 8/8/08
- 1,856
- 28
câu 6 m4 phân tích rất hay.la liếm thêm 1 tí
hệ cường hóa là 1 hệ dùng sức mạnh và tốc độ để đè bẹp đối thủ.nó không phải kiểu 1 năng lực tạo ra hay điều khiển 1 cái gì đấy mà có thể copy.cũng như là ta có thể đạo nhạc,đạo văn nhưng không thể ăn cắp được sức mạnh và hình thể của lý đức với phạm văn mách được
hơn nữa khi ăn cắp lại phải gọi sách và cầm sách trên tay=> khả năng chiến đấu bị hạn chế.nếu 1 thằng hệ cường hóa mà yếu hơn kuroro đến nỗi bị nó lấy mất năng lực trong tình trạng như thế thì chứng tỏ sức nó yếu hơn kuroro và anh ta chả cần lấy đi sức lực và tốc độ của 1 kẻ yếu hơn mình để làm gì cả
nói cách khác là nhưng người hệ cường hóa khi đấu với kuroro cứ lao vào mà tung quyền tung cước mà chỉ cần chú yế đến những năng lực nó ăn cắp của người khác rồi tung ra chứ ko phải lo nó thêm việc nó lấy mất năng lực như các hệ khác
đọc câu số 5 thì thấy năng lực của kuroro gần như ko thể nào thực hiện được với những đối thủ có đẳng cấp gần với mình vì điều kiện để thực hiện nó quá ư là ất ơ
.chủ yếu anh này chỉ lấy mấy cái năng lực quái quái mà phát huy tác dụng kiểu như khả năng xem bói bằng bút thiên thần của con bé gì gì đó.tóm lại tớ nghĩ là mấy cái năng lực đó chủ yếu sử dụng những lúc không chiến đấu chứ chơi với 1 đối thru tầm cỡ thì ko thể lấy năng lực của nó với hàng tá điều kiện kia được.còn năng lực yếu quá thì có lấy lúc chiến đấu với cao thủ mang ra cũng ko có cửa.nhưng chả cần cái quyển sách ghẻ này thì kuroro cũng có đầy người hâm mộ vì khả năng chiến đấu của anh ta lúc chơi với silva và zeno mà nét mặt vẫn bình thần ko 1 chút biến sắc
hệ cường hóa là 1 hệ dùng sức mạnh và tốc độ để đè bẹp đối thủ.nó không phải kiểu 1 năng lực tạo ra hay điều khiển 1 cái gì đấy mà có thể copy.cũng như là ta có thể đạo nhạc,đạo văn nhưng không thể ăn cắp được sức mạnh và hình thể của lý đức với phạm văn mách được

hơn nữa khi ăn cắp lại phải gọi sách và cầm sách trên tay=> khả năng chiến đấu bị hạn chế.nếu 1 thằng hệ cường hóa mà yếu hơn kuroro đến nỗi bị nó lấy mất năng lực trong tình trạng như thế thì chứng tỏ sức nó yếu hơn kuroro và anh ta chả cần lấy đi sức lực và tốc độ của 1 kẻ yếu hơn mình để làm gì cả
nói cách khác là nhưng người hệ cường hóa khi đấu với kuroro cứ lao vào mà tung quyền tung cước mà chỉ cần chú yế đến những năng lực nó ăn cắp của người khác rồi tung ra chứ ko phải lo nó thêm việc nó lấy mất năng lực như các hệ khác
đọc câu số 5 thì thấy năng lực của kuroro gần như ko thể nào thực hiện được với những đối thủ có đẳng cấp gần với mình vì điều kiện để thực hiện nó quá ư là ất ơ
.chủ yếu anh này chỉ lấy mấy cái năng lực quái quái mà phát huy tác dụng kiểu như khả năng xem bói bằng bút thiên thần của con bé gì gì đó.tóm lại tớ nghĩ là mấy cái năng lực đó chủ yếu sử dụng những lúc không chiến đấu chứ chơi với 1 đối thru tầm cỡ thì ko thể lấy năng lực của nó với hàng tá điều kiện kia được.còn năng lực yếu quá thì có lấy lúc chiến đấu với cao thủ mang ra cũng ko có cửa.nhưng chả cần cái quyển sách ghẻ này thì kuroro cũng có đầy người hâm mộ vì khả năng chiến đấu của anh ta lúc chơi với silva và zeno mà nét mặt vẫn bình thần ko 1 chút biến sắc
Chỉnh sửa cuối:
. Vừa đỡ mà vừa canh chừng được cả silva nữa ấy chứ.
. Chắc là lấy để dùng cho vài mục đích hạn chế chứ thực chiến cũng ít dùng.






?