Togashi sensei: HUNTER X HUNTER Season 5

Status
Không mở trả lời sau này.
chiến tranh gì vậy trời ;;) kok thích kiểu đời thật thì làm siu nhân cartoon đi cho khoẻ. Rãnh hơi chỉ trích cái kok thích trong tim mình chi vậy bạn và King giống nhau về mặc nhận thức y chang =)) (bạn Year Year hệ Cường Hóa các bạn thông cảm :)))
 
ko cường hóa đâu.cường hóa thì tớ đã chửi tan xác 2 thằng chăn bò kia ra rồi.đằng này mới chỉ mắng yêu 1 tí,trẻ con mà bị chửi mắng nhiều kể cũng tội
 
topic về hxh, ai thích hxh thì vào xem, có gì đâu mà ko vào nữa.
thật ra thì càng tranh luận nhiều càng tốt. Chứ chẳng bù cho dạo trước topic vắng hoe nhìn mà buồn.:))
 
mọi hôm thì m4 lắm mồm.hôm nay có biến thì té mất.thậm chí bị động chạm cũng ko nói gì.nếu như với tính tình cách đây 2 năm thì h chắc hắn ngồi cày nát topic này ra với mình rồi =))
fan hunter thì phải ăn to nói lớn 1 tí.ko thể nhu mì như bọn fan của các truyện khác được :))
 
Chỉnh sửa cuối:
netero là 1 tên đê hèn đã dùng thủ đoạn để hãm hại vua và chết như 1 con chó

dùng ngôn từ trong sáng một cái dù gì cũng tử vì chính nghĩa "con người" chứ không phải loại mưu cầu bản thân :-w người ta cũng tạc tượng anh hùng chứ kok bị chửi đâu (vĩ nhân cho nhân loại cứu loài người bằng mọi cách đó :|). Quan điểm của bạn như KIng đó Year Year ;;)
 
dùng ngôn từ trong sáng một cái dù gì cũng tử vì chính nghĩa "con người" chứ không phải loại mưu cầu bản thân :-w người ta cũng tạc tượng anh hùng chứ kok bị chửi đâu (vĩ nhân cho nhân loại cứu loài người bằng mọi cách đó :|). Quan điểm của bạn như KIng đó Year Year ;;)

tại vì tớ thấy hành động đê hèn+thân thể tàn tạ+ 1 kết thúc nhục nhã nên tớ đánh giá là như thế

hôm nọ tớ vẫn còn thích netero hơn bất kì ai trong topic này.nhưng hôm nay thì tất cả đã chấm hết

cái cảm giác đang yêu quý 1 nhân vật rồi bị người đó làm thất vọng nó khốn nạn lắm.như là người vợ mà mình yêu đi ngủ với thằng khác trước mặt mình ấy.thế là mình chuỷen từ yêu sang căm thù,muốn giết chết nó
 
tại vì tớ thấy hành động đê hèn+thân thể tàn tạ+ 1 kết thúc nhục nhã nên tớ đánh giá là như thế

hôm nọ tớ vẫn còn thích netero hơn bất kì ai trong topic này.nhưng hôm nay thì tất cả đã chấm hết

cái cảm giác đang yêu quý 1 nhân vật rồi bị người đó làm thất vọng nó khốn nạn lắm.như là người vợ mà mình yêu đi ngủ với thằng khác trước mặt mình ấy.thế là mình chuỷen từ yêu sang căm thù,muốn giết chết nó

uh thì bạn ý thấy thế thì thấy thế, 1 sự việc 1 câu truyện mỗi nguời có thể nhìn ở 1 khía cạnh khác nhau, chả có gì là không đúng cả :-j
các chiến hữu cứ gân lên tranh luận ba cái ko liên quan làm gì :))
 
Mẹ ơi hồi sáng mới khuyên lão yeah yeah để ý lời nói chút mà giờ đã thêm 6 trang rồi =)) 1 mình yeah yeah cân cả topic , thật bài phục :D dù sao thế này cho gọn . Cậu cảm thấy netero nhục nhã thì cứ tiếp tục giữ quan điểm của mình nhưng dù gì cũng để ý lời nói của mình 1 chút vì tớ thấy đa số trong này đều trái quan điểm với cậu :) Dĩ hòa vi quí mà :P
 
uh thì bạn ý thấy thế thì thấy thế, 1 sự việc 1 câu truyện mỗi nguời có thể nhìn ở 1 khía cạnh khác nhau, chả có gì là không đúng cả :-j
các chiến hữu cứ gân lên tranh luận ba cái ko liên quan làm gì :))

nhưng mà bọn kia nó chửi tớ.bị bố mẹ mắng tức 1 thì bị trẻ con nói láo tức 10 :))

Mẹ ơi hồi sáng mới khuyên lão yeah yeah để ý lời nói chút mà giờ đã thêm 6 trang rồi =)) 1 mình yeah yeah cân cả topic , thật bài phục :D dù sao thế này cho gọn . Cậu cảm thấy netero nhục nhã thì cứ tiếp tục giữ quan điểm của mình nhưng dù gì cũng để ý lời nói của mình 1 chút vì tớ thấy đa số trong này đều trái quan điểm với cậu :) Dĩ hòa vi quí mà :P

ngoài 2 thằng kia ra tớ vẫn ăn nó đàng hoàng với mọi người mà.2 thằng kia kể cũng lạ,yên lành ko thích cứ để người ta xúc phạm
 
Chỉnh sửa cuối:
thật ra cái việc Netero này...cãi thêm 6 7 topic nữa cũng chả hết xong :)), các bạn đừng nên sa đà quá kẻo lại quá lời, chuyển sang chửi bới ;))
mà cho hỏi sao clone nick tùm lum thế kia =)) =))
 
thật ra cái việc Netero này...cãi thêm 6 7 topic nữa cũng chả hết xong :)), các bạn đừng nên sa đà quá kẻo lại quá lời, chuyển sang chửi bới ;))
mà cho hỏi sao clone nick tùm lum thế kia =)) =))

chắc phải chờ tuần sau ra chap mới mới tiện chuyển đề tài.2 ngày hôm nay cả topic ngoài chuyện "cái chết của con mực" ra làm gì còn chuyện gì nữa :))
200-59=141

box 50 giờ hình như 150 bài thôi thì phải
 
con mực là con nào thế :-w

Đừng nói là Net đấy, sỉ nhục vừa vừa thôi :-w
 
thôi chuyển sang chuyện dự đoán chap sau đi =))
king sống cũng ko hay,mà king chết thì 3 thằng kia nó giết hết bọn gon killua.rủi nó sống mà còn người ngợm rách nát thì giết xong bọn kia putou nó vẫn cứu được =)).1 khi nó đã phục hồi được lại nó ko mở chiến dịch thanh lọc loài người thì phí
 
Chỉnh sửa cuối:
với Togashi thì cóc thể dự đoán được chap sau, đợi thôi ;))
 
Vừa đi về, mở topic ra đã thấy mùi cháy 8-} =)).
Ăn uống tắm rửa cái rồi lên xem =)).
Mỗi người có 1 cách nhìn nhận khác nhau thì cãi nhau đến già à.
Nhân vật nào của Tô gà cũng có cả 2 mặt tốt-xấu cả,đừng có ảo tưởng wá nhiều,áp đặt 1 lý tưởng-ước mơ nào đó của cá nhân mình lên 1 nhân vật rồi sau tác giả cho 1 vài tình tiết bất ngờ wá rồi lại chửi loạn lên =)).
Để sinh tồn trong cuộc sống thì hầu như ko có j là ko thể.
 
đến 95 % là thằng king vẫn còn sống

năng lượng ko tự nhiên sinh ra và ko tự nhiên mất đi , nó chỉ chuyển hóa từ dạng này qua dạng khác , côn trùng cũng vậy

ko khó để dự đoán chap sau thế nào ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
King trong lúc nguy cấp lại tạo ra cái kén như côn trùng rồi chui vào tí nữa thằng kia tìm thấy sứt mẻ nhưng vẫn sống 8->
 
h
ôm nọ tớ vẫn còn thích netero hơn bất kì ai trong topic này.nhưng hôm nay thì tất cả đã chấm hết

cái cảm giác đang yêu quý 1 nhân vật rồi bị người đó làm thất vọng nó khốn nạn lắm.như là người vợ mà mình yêu đi ngủ với thằng khác trước mặt mình ấy.thế là mình chuỷen từ yêu sang căm thù,muốn giết chết nó

một fan cuồng lên cơn à, mình thấy sao nhìn nhận của ban có vẻ trẻ con quá nhỉ, xin hỏi bạn netero đã làm hết sức mình nhưng con meyem nó quá vô đối vẫn chẳng bị gì thì hỏi còn cách nào nữa, chẳng lẽ bỏ chạy như những con dog à,
1 người vì nghĩ quên thân mình, hi sinh tính mạng cứu nhân loại mà bị bạn nói như vậy, thà đổi 1 mạng để lấy hàng triệu sinh mạng còn hơn lấy hàng triệu sinh mạng để mình sống nhởn nhơ, theo tôi nghĩ mấy lời ở trên bạn nói nên dành cho mấy người đê hèn chứ đừng nói netero
 
ông lão chết rồi , thật đáng tiếc mà mình nghĩ thằng king chưa chắc đã chết :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top