Đêm qua thức trắng vì cái răng đau, hành hạ tới sáng phải tới phòng nha, chích 2 mũi thuốc tê mới hết đau mới khoan răng hút tuỷ được, về cái mồm cứng đơ ko ăn gì được. Ngủ 1 giấc tới tối nên hôm nay mình vắng mặt trong topic này là lẽ đương nhiên.
Chuyện Netero mình ko muốn nói đến nữa, cho nên mình chỉ nói đến 2 việc:
1. Kiến ăn thịt người là sai hay đúng?
2. Con người có phải là loài virus độc ký sinh trên cơ thể trái đất cần được loại bỏ không?
Đầu tiên muốn nói đến việc này, xin mời chúng ta hãy đóng vai 1 chủng tộc khác, Alien cũng được, Vampire cũng đc, Zombie cũng được hay Org, Elf gì đều đc tuốt. Viêc này để tránh cái tư tưởng bênh vực đồng loại của mình ra.
Về điều thứ nhất, ta thấy rõ ràng kiến và người là 2 loài khác nhau. Cho rằng 2 loài trí tuệ ngang nhau thì không ăn thịt đồng loại đi. Nhưng giữa người và kiến là 2 loài khác biệt, không có lý do nào không ăn nhau được. Còn mà nếu nói người ăn động vật được vì động vật không biết suy nghĩ thì xin thưa tất cả đều lầm, loài nào cũng biết suy nghĩ cả. Quy luật của tạo hoá chỉ đơn giản là mạnh được yếu thua, con người ăn đc loài vật vì sử dụng cái đầu chứ ko có cái gì gọi là "quyền" vì là con người cả. Chúng ta văn minh, thử hỏi chúng ta tìm dc 1 hành tinh có sự sống mà loài người ở đó vẫn trong thời nguyên thuỷ thì chúng ta có chiếm hành tinh đó không?
Điều thứ 2, chắc chắn rằng trong 1 xã hội ko phải cá thể nào cũng giống nhau, con người cũng vậy, cũng có người tốt người xấu. Nhưng cái vấn đề này hoàn toàn ko thể nói như vậy được. Bởi vì chúng ta nhìn vào cả loài người chứ không phải nhìn vào các cá thể riêng biệt, cũng như chúng ta nhận xét virus AIDS là xấu nhưng thực chất chúng ko phải con nào cũng như nhau và sự tồn tại của chúng ảnh hưởng đến sự sống của chúng ta nên chúng cần phải bị tiêu diêt chẳng cần biết con nào ra sao. Và sự tồn tại của cả loài người lại là điều diệt vong cho cả trái đất. Nếu bạn nào vẫn xoắn vấn đề này tức là chưa hiểu được bản chất của sự việc.
Make love not war, ok?