no003
Mr & Ms Pac-Man
- 26/8/09
- 278
- 25
Những nhân vật phản diện mà bạn từng đọc trong sách hay xem trong film có ác như bạn nghĩ? Đã bao giờ bạn khâm phục họ như khâm phục những người anh hùng chưa? Hay bạn theo chủ nghĩa thánh thiện, chỉ yêu mến mỗi anh hùng thôi, còn cứ là phản diện là phải ghét?Cho dù ngoừi anh hùng đó gặp quá nhiều thuận lợi nên giành chiến thắng, còn bản thân kẻ ác ấy phải chịu bao nhiêu áp lực, đối nghịch để rồi không có cái kết tốt đẹp nào cho hắn.Hãy luôn nhớ rằng: Mỗi nhân vật phản diện đều tin rằng mình là nhân vật chính trong câu chuyện của chính họ, chứ không phải là một kẻ ác trong câu chuyện của kẻ thù mình. Vài ví dụ cụ thể:
1/ Hoàng tử Nuada trong Hellboy 2: The Golden Army
Cho rằng cha mình quá hèn nhát khi thỏa hiệp hòa bình với con người để giờ đây giống loài mình phải sống trong lòng đất tăm tối, hoàng tử của loài Dark Elves đã ra đi, chu du khắp thế giới, sau trở về giết vị vua già và chiếm ngôi. Anh ta muốn giống loài mình sẽ ngự trị thế giới, bởi đối với anh, con người thật bẩn thỉu và độc ác.
2/ Gordon Gekko trong Wall Street
" Greed, for the lack of better words, is good" . Câu cửa miệng của Gekko đã đi vào lòng khán giả hàng bao thập kỷ. 1 doanh nhân tàn nhẫn và thủ đoạn, Gekko đã dùng biết bao mánh khóe để làm giàu cho mình.Ông ta tin rằng Lòng tham, trong 1 khía cạnh nào đó, là 1 phẩm chất tốt. Một doanh nhân thành công và lạnh lùng như thế có bao giờ xem mình như 1 kẻ ác không?
3/Cá Mập trong Jaws (Hàm Cá Mập)
Liệu bạn có xem nó là kẻ xấu không nếu bạn cũng là một con cá mập?
4/Magneto trong X men
Thủ lĩnh của Hội Huynh Đệ Dị Nhân, quá khứ của ông là chuỗi ngày bị phân biệt đối xử, bị chà đạp bởi ông là 1 mutant ( những dị nhân có sức mạnh hơn người). Sau chiến tranh thế chiến, vợ con ông bị những kẻ căm ghét dị nhân giết, mặc cho ông van xin. Ông căm thù con người, và hy vọng 1 ngày nào đó, dị nhân sẽ là những chủ nhân thực sự của thế giới. Magneto tập hợp những kẻ giống như ông lại, lập bao nhiêu kế hoạch để khủng bố, tiêu diệt con người. Hành động đó, xét theo khía cạnh trung lập, nó có khác gì cuộc khởi nghĩa của người da đen chống người da trắng, hay hành động đòi quyền bình đẳng trong xã hội của người đồng tính đâu?
Và 1 số nhân vật khác nữa.
Tôi cảm thấy đôi chút thất vọng khi 1 số tác phẩm hiện nay quá đề cao nhân vật anh hùng,họ quá thánh thiện, tốt đẹp và hùng mạnh.Còn những kẻ ác thì yếu đuối, ngu dốt đến mức đáng tội nghiệp, những kẻ được tác giả tạo ra chỉ để người ta ghét và để người ta quên. "Nếu không có những kẻ ác đáng sợ, thì những siêu anh hùng có khác nào những thằng điên ăn mặc sặc sỡ ngoài vòng pháp luật đâu?" Tôi luôn quan niệm như thế.
Tôi từng xem 1 bộ film kinh dị tên là Misery, nhân vật phản diện trong film là Annie Wilkes
đã kể 1 câu chuyện khiến tôi suy ngẫm rất nhiều. Hồi nhỏ, cô ta thường đi xem film serial ( thể loại film ngày xưa mà trẻ em rất thích, gồm những câu chuyện với đủ các thể loại). Trong 1 tập film, cô ta thấy kẻ ác kẹt vào chiếc xe sắp nổ trên bờ vực thẳm, và hắn đã không thể thoát. Cô ta tự nhủ điều đó là hoàn toàn hợp lý. Nhưng ở tập sau, khi nhân vật anh hùng cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, thì anh ta lại phá được cửa xe và thoát ra được. Cô ta phẫn nộ: Làm sao mà lại bất công thế được? Sao kẻ ác kia không có được cơ hội như thế? Tại sao người anh hùng luôn được quá nhiều ưu đãi, ngoài đời thực làm gì có chuyện đó!
Vậy nên, tôi học được rằng, hãy có 1 cái nhìn 2 chiều khi viết văn. Hãy để tác phẩm của bạn là 1 cuộc chiến công bằng và sòng phẳng giữa thiện và ác, chứ không phải là để điểm tô và tán tụng thái quá nhân vật chính. Tôi tin rằng nền nghệ thuật VN sẽ có một bước ngoặc mới nếu suy nghĩ kỹ về những gì tôi đã viết.
1/ Hoàng tử Nuada trong Hellboy 2: The Golden Army
Cho rằng cha mình quá hèn nhát khi thỏa hiệp hòa bình với con người để giờ đây giống loài mình phải sống trong lòng đất tăm tối, hoàng tử của loài Dark Elves đã ra đi, chu du khắp thế giới, sau trở về giết vị vua già và chiếm ngôi. Anh ta muốn giống loài mình sẽ ngự trị thế giới, bởi đối với anh, con người thật bẩn thỉu và độc ác.
2/ Gordon Gekko trong Wall Street
" Greed, for the lack of better words, is good" . Câu cửa miệng của Gekko đã đi vào lòng khán giả hàng bao thập kỷ. 1 doanh nhân tàn nhẫn và thủ đoạn, Gekko đã dùng biết bao mánh khóe để làm giàu cho mình.Ông ta tin rằng Lòng tham, trong 1 khía cạnh nào đó, là 1 phẩm chất tốt. Một doanh nhân thành công và lạnh lùng như thế có bao giờ xem mình như 1 kẻ ác không?
3/Cá Mập trong Jaws (Hàm Cá Mập)
Liệu bạn có xem nó là kẻ xấu không nếu bạn cũng là một con cá mập?
4/Magneto trong X men
Thủ lĩnh của Hội Huynh Đệ Dị Nhân, quá khứ của ông là chuỗi ngày bị phân biệt đối xử, bị chà đạp bởi ông là 1 mutant ( những dị nhân có sức mạnh hơn người). Sau chiến tranh thế chiến, vợ con ông bị những kẻ căm ghét dị nhân giết, mặc cho ông van xin. Ông căm thù con người, và hy vọng 1 ngày nào đó, dị nhân sẽ là những chủ nhân thực sự của thế giới. Magneto tập hợp những kẻ giống như ông lại, lập bao nhiêu kế hoạch để khủng bố, tiêu diệt con người. Hành động đó, xét theo khía cạnh trung lập, nó có khác gì cuộc khởi nghĩa của người da đen chống người da trắng, hay hành động đòi quyền bình đẳng trong xã hội của người đồng tính đâu?
Và 1 số nhân vật khác nữa.
Tôi cảm thấy đôi chút thất vọng khi 1 số tác phẩm hiện nay quá đề cao nhân vật anh hùng,họ quá thánh thiện, tốt đẹp và hùng mạnh.Còn những kẻ ác thì yếu đuối, ngu dốt đến mức đáng tội nghiệp, những kẻ được tác giả tạo ra chỉ để người ta ghét và để người ta quên. "Nếu không có những kẻ ác đáng sợ, thì những siêu anh hùng có khác nào những thằng điên ăn mặc sặc sỡ ngoài vòng pháp luật đâu?" Tôi luôn quan niệm như thế.
Tôi từng xem 1 bộ film kinh dị tên là Misery, nhân vật phản diện trong film là Annie Wilkes
đã kể 1 câu chuyện khiến tôi suy ngẫm rất nhiều. Hồi nhỏ, cô ta thường đi xem film serial ( thể loại film ngày xưa mà trẻ em rất thích, gồm những câu chuyện với đủ các thể loại). Trong 1 tập film, cô ta thấy kẻ ác kẹt vào chiếc xe sắp nổ trên bờ vực thẳm, và hắn đã không thể thoát. Cô ta tự nhủ điều đó là hoàn toàn hợp lý. Nhưng ở tập sau, khi nhân vật anh hùng cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, thì anh ta lại phá được cửa xe và thoát ra được. Cô ta phẫn nộ: Làm sao mà lại bất công thế được? Sao kẻ ác kia không có được cơ hội như thế? Tại sao người anh hùng luôn được quá nhiều ưu đãi, ngoài đời thực làm gì có chuyện đó!
Vậy nên, tôi học được rằng, hãy có 1 cái nhìn 2 chiều khi viết văn. Hãy để tác phẩm của bạn là 1 cuộc chiến công bằng và sòng phẳng giữa thiện và ác, chứ không phải là để điểm tô và tán tụng thái quá nhân vật chính. Tôi tin rằng nền nghệ thuật VN sẽ có một bước ngoặc mới nếu suy nghĩ kỹ về những gì tôi đã viết.




) với lại bây giờ thì chính phe Varden đang là người gây chiến ... bla bla :)
