Đây là kinh nghiệm bản thân mình rút ra, hy vọng sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho bạn:
_ Nếu có tình cảm và nó đã chín mùi thì đừng nên giấu diếm, cứ mạnh dạn tỏ tình, dẹp tình bạn qua một bên.
_ Một khi bị từ chối cũng đừng nản lòng, tiếp tục nằm gai nếm mật, chịu đấm ăn xôi. Đặc biệt trong thời gian này, đừng tỏ ra yếu đuối bệnh tật dạng như là "không có em thì anh chết mất" hay "mình đang bị sốt, nằm liệt giường mấy ngày rồi". Tỏ ra đàn ông một chút.
_ Điều tra xem nàng đã có đối tượng chưa? Tình cảm đến đâu rồi? Đặc biệt là ngay cả nàng đã có người yêu rồi thì cũng đừng bỏ cuộc. Trong tình yêu không có người quân tử, chỉ có kẻ chiến thắng! Tuy nhiên không được chơi xấu, chơi gác, cái này là con dao hai lưỡi và khi bị lộ chỉ chứng minh mình là kẻ tiểu nhân.
_ Trong trường hợp của bạn thì mình nghĩ bạn cứ mạnh dạn tỏ tình, nhưng đừng sước mướt. Nếu nàng có từ chối thì cũng nói thẳng là "anh sẽ không bỏ cuộc", lúc này bạn phải vừa nóng vừa lạnh, đừng vồ vập. "Nóng" có nghĩa là vẫn quan tâm hỏi han, gọi điện thoại ect, còn "lạnh" nghĩa là làm mặt lạnh, gặp mặt nhau đừng quá hồ hởi, nói không quá thì tỏ ra "cool boy" một chút.
_ Một chuyện rất là quan trọng (dựa trên kinh nghiệm của mình) đó là bạn phải tỏ ra một người cực kỳ khó hiểu (???), có rất là nhiều bí mật và bất ngờ, luôn làm cho nàng thắc mắc tìm hiểu và quan trọng hơn nữa bạn hãy để những bí mật này mãi là bí mật cho đến khi chính thức quen được với nàng. Điểm này là do mình phát hiện ra phụ nữ rất là tò mò, bạn càng bí hiểm, bạn càng cuốn hút.
Mình cũng từng trong trường hợp như bạn và đã rất thành công khi áp dụng những nguyên tắc trên. Thân (: