Warhammer 40000 Dawn Of War II Chaos Rising-Razor1911

Status
Không mở trả lời sau này.
dzậy là có từ trước ah,tại đọc trên wiki thì nó ghi đám này là từ game mới có,trong game board thì hok
kì này anh Sorcerer nhìn vãi hàng thật,vẫn có cả deamon prince,mà vẫn hok có Thousand sons xuất hiện phải kg ta,khoái mấy anh này bên chaos:P
mà coi trong codex của chaos tank quá trờ,có cả leman russ battle tank của imperial và cả chiếc land rider của space,sao trong game cho mỗi có predator thế ta,kg ưa chiếc này lắm:(

Phe Chaos còn nhiều unit lắm nhưng nó ko lôi ra hết thôi :( Mà so về công nghệ thì Chaos lạc hậu so với SM nhiều :-w Chaos lần này tham gia là của Black Legion ;)) Primarch là Horus, Leader hiện nay là Adbandon the Despoiler (thèng cha lead 13 Black Crusader đó :D )

Xem chúng nó test thử thấy bảo hãy còn vài bug vặt của phe Chaos (xài ability chỉ thấy animation chứ ko có tác dụng)
 
Về nguồn gốc Blood Raven thì mình nghĩ như thế này
Trong tác phẩm Legion của Dan Albert năm 2008,có hé lộ 1 chút manh mối rõ ràng hơn.
Trước sự kiện Horus Heresy,Alpha Legion là quân đoàn space marine nổi tiếng về khả năng trà trộn,gián điệp.Đặc điểm của quân đoàn này là các thành viên quân đoàn này đều có ngoại hình giống theo khuôn mẫu của Primarch,và có đến 2 Primarch song sinh tên là Alpharius và Omegon,và điều này chỉ được biết trong nội bộ Alpha Legion (Emperor là người tạo ra các primarch chắc có thể biết nhưng ngoài ra ko còn ai biết nữa).
Trước khi Horus làm phản lại Emperor thì Alpharous và Omegon gặp một giáo phái tên là cabal.Ở đấy họ được nghe lời tiên tri về việc Horus sẽ tạo phản và quyết định của họ theo phe nào sẽ ảnh hưởng đến tương lai của vũ trụ.Nếu họ theo phe Horus,Emperor sẽ chết loài người sẽ diệt vong,nhưng Horus sẽ hối hận về những việc mình làm và tiêu diệt hết các chaos marine rồi tự sát.Hoặc họ theo phe Emperor khi đó Emperor sẽ phải hi sinh,nhưng đẩy lùi được chaos marine và từ đó loài người phải sẽ phải chiến đấu với Chaos legion và không phút giây nào được yên bình.Giáo phái Cabal nói rằng họ không còn nhiều thời gian để thuyết phục thêm 1 legion nào nữa và tất cả chỉ dựa vào sự quyết định của 2 primarch Alpharius và Omegon.Khi đó Alpharius đã nói: "Alpha Legion sẽ mãi mãi vì Emperor"

Nhưng thực tế Alpha legion vẫn theo phe Horus (và nghe đồn Omegon dắt 1 nửa quân đoàn theo phe Emperor).Và kết cục của Horus Heresy là chaos bị đẩy lùi và Emperor bị hy sinh trái với lời tiên đoán của Cabal là nếu Alpha Legion theo horus thì loài người và chaos legion bị diệt vong.
Sau sự kiện Horus Alpha Legion đụng độ UltraMarine và Alpharius bị chết.
Hiện nay Alpha Legion là quân đoàn không ở trong Eye of terror như các chaos marine khác mà trà trộn,ẩn núp ở thế giới bên ngoài.
Nhưng vẫn còn 1 điều thắc mắc tại sao Blood Raven lại có số lượng Librarian,những space marine đột biến có khả năng Psychic (có người giải thích là do có dính líu với chaos trước khi Omegon dắt 1 nửa quân đoàn về với Emperor)
Và Omegon hiện giờ ở đâu (có 1 giả thiết là sau khi hay tin Alpharius chết,Omegon trở về lãnh đạo Alpha Legion để lãnh đạo quân đoàn này tìm cách cứu sống Emperor,và làm nội gián phá hoại Chaos Legion khi cần thiết)
 
bác nào leech qua megashare đi !!!!
 
Để chơi xong single xem ending nó có nói thêm j` ko :) ... down lâu quá
SM chapter có nhiều Librarian hay tiếp xúc với Warp nên luôn đc Ordor Mauleuss quan tâm chăm sóc ;)) đề phòng các ku SM này bị taint.

Riêng mấy chapter của Blood Angel và Space Wolf thì ngoại lệ, 2 chapter này có khả năng chống turn Chaos do có gen đột biến Vampire và WereWolf :D ở gần warp thì dễ bị mutant biến thành Vampire và Người sói hơn nhưng ko bị thành tay sai cho DarkGod. Ngoài ra có bọn GreyKnight thì chắc mọi người đều quen rồi.

Blood Raven nhớ cái mission thịt Fortstress của Eliphas phe Chaos có đề cập đến "brother" ko hiểu có dính líu j` với BloodRaven ko? :( thèng cha này chuyển công tác từ WorldBearer Legion (DarkCrusader) sang làm lead của Black Legion (Chao Rising) ;))

Blood Raven còn nổi vì có nhiều thành viên có vấn đề :) Captain Gabriel Angelos có cô bồ nhí Eldar Marchar (pác nào đọc thêm cái novel chắc biết sâu hơn :D) Davian Thuler biết quá nhiều bí mật của Chapter nhiều khả năng sẽ bị vẹo trong mấy bản expansion mới :)) Librarian có mấy thằng bị turn Chaos. Ngoài ra chapter cũng có xích mích với Imperial Guard và một số faction khác của Imperiums of Mens
[spoil]
Warhammer_40K___Farseer_by_Tauring.jpg
[/spoil]
 
Trước khi Horus làm phản lại Emperor thì Alpharous và Omegon gặp một giáo phái tên là cabal.Ở đấy họ được nghe lời tiên tri về việc Horus sẽ tạo phản và quyết định của họ theo phe nào sẽ ảnh hưởng đến tương lai của vũ trụ.Nếu họ theo phe Horus,Emperor sẽ chết loài người sẽ diệt vong,nhưng Horus sẽ hối hận về những việc mình làm và tiêu diệt hết các chaos marine rồi tự sát
Cái này, Cabal lúc nghiên cứu về Primarch đã đưa ra một cái thuyết về "The youngest" và "The eldest", và thực chất là chỉ gặp mỗi Alpharius Omegon thôi. Cái outcome kia thì sau khi emperor chết, Horus hối hận và tạo nội chiến, lead được thêm 2, 3 thế hệ thì toi và đồng thời Chaos do ăn quá sâu vào con người cũng sẽ biến mất.
Hoặc họ theo phe Emperor khi đó Emperor sẽ phải hi sinh,nhưng đẩy lùi được chaos marine và từ đó loài người phải sẽ phải chiến đấu với Chaos legion và không phút giây nào được yên bình.Giáo phái Cabal nói rằng họ không còn nhiều thời gian để thuyết phục thêm 1 legion nào nữa và tất cả chỉ dựa vào sự quyết định của 2 primarch Alpharius và Omegon.Khi đó Alpharius đã nói: "Alpha Legion sẽ mãi mãi vì Emperor"
Outcome này thì dẫn đến kết quả là chaos từ từ sẽ consume tất. Nhưng theo suy đoán là Omegon dẫn quân trở ngược lại Terra thì thành ra cái đống như hiên nay.
Và Omegon hiện giờ ở đâu (có 1 giả thiết là sau khi hay tin Alpharius chết,Omegon trở về lãnh đạo Alpha Legion để lãnh đạo quân đoàn này tìm cách cứu sống Emperor,và làm nội gián phá hoại Chaos Legion khi cần thiết)
Về khoản revive Emperor khỏi cái golden throne thì còn bọn sensei nữa =).
@undead: Davian Thule chứ ko phải Thuler đâu, Ordo Malleus nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cho hỏi là mọi ng đọc story của trò này ở đâu ra thế :D
thấy có vẻ hay phết mà k biết đâu
thêm nữa là camp của trò này vẫn kiểu DOW2 à ?
 
hay wa bản này bao gồm lun bản cũ rùi ^^.
 
hay thì có hay, nhưng nhiệm vụ lập lại mãi, riết cũng nhàm
 
Canon end của Dark Crusader là SM thắng Davian Thuler tìm thấy các tài liệu về nguồn gốc của Blood Raven. Nếu đọc kỹ character description của DOW2 thì nó có nói rõ Thuler sau khi đọc đc thì hủy hết mấy thứ này, tính cách Thuler trong DOW2 trở nên trầm hơn. Còn về primarch của chapter vẫn đề là lost primarch nhưng nó cũng có hint vị này có thể là primarch của Alpha Legion
Nó bị 1 bầy Nid rape ass rồi =))
Phe Chaos còn nhiều unit lắm nhưng nó ko lôi ra hết thôi Mà so về công nghệ thì Chaos lạc hậu so với SM nhiều Chaos lần này tham gia là của Black Legion Primarch là Horus, Leader hiện nay là Adbandon the Despoiler (thèng cha lead 13 Black Crusader đó )
Horus the Lame-ass-sucker
hay thì có hay, nhưng nhiệm vụ lập lại mãi, riết cũng nhàm
nó mà có cái mod hay DLC giống Europe in Ruins của COH là vui lắm đấy =))
nhìn DOW II rồi quay lại nhìn DOW I thấy buồn ghê :-<
 
Chỉnh sửa cuối:
Primarch của Blood Raven thì nhìn vào cái đám Horus Heresy là biết ngay là ai rồi - Magnus the Red - Primarch của Thousand Sons. Đám Blood Raven sơn màu đỏ và xài nhiều Librarian nhất thì tương xứng với nó chỉ có đám Thousand Sons thôi chứ còn ai nữa. Giả thuyết này nhiều người đồng ý nhất :P

Blood Raven còn nổi vì có nhiều thành viên có vấn đề Captain Gabriel Angelos có cô bồ nhí Eldar Marchar (pác nào đọc thêm cái novel chắc biết sâu hơn ) Davian Thuler biết quá nhiều bí mật của Chapter nhiều khả năng sẽ bị vẹo trong mấy bản expansion mới Librarian có mấy thằng bị turn Chaos. Ngoài ra chapter cũng có xích mích với Imperial Guard và một số faction khác của Imperiums of Mens
- Gabriel và Davian là hai người duy nhất biết được bí mật về Unknown Primarch của Blood Raven và hai người này quyết định đem nó xuống mồ với mình luôn rồi. Ai mà xử nữa :)). Davian Thule thì nằm trong Dreadnought rồi. Gabriel Angelos có khả năng trở thành Chapter Master của Blood Raven.

Quên đọc cái này
Trước khi Horus làm phản lại Emperor thì Alpharous và Omegon gặp một giáo phái tên là cabal.Ở đấy họ được nghe lời tiên tri về việc Horus sẽ tạo phản và quyết định của họ theo phe nào sẽ ảnh hưởng đến tương lai của vũ trụ.Nếu họ theo phe Horus,Emperor sẽ chết loài người sẽ diệt vong,nhưng Horus sẽ hối hận về những việc mình làm và tiêu diệt hết các chaos marine rồi tự sát.Hoặc họ theo phe Emperor khi đó Emperor sẽ phải hi sinh,nhưng đẩy lùi được chaos marine và từ đó loài người phải sẽ phải chiến đấu với Chaos legion và không phút giây nào được yên bình.Giáo phái Cabal nói rằng họ không còn nhiều thời gian để thuyết phục thêm 1 legion nào nữa và tất cả chỉ dựa vào sự quyết định của 2 primarch Alpharius và Omegon.Khi đó Alpharius đã nói: "Alpha Legion sẽ mãi mãi vì Emperor"

Nhưng thực tế Alpha legion vẫn theo phe Horus (và nghe đồn Omegon dắt 1 nửa quân đoàn theo phe Emperor).Và kết cục của Horus Heresy là chaos bị đẩy lùi và Emperor bị hy sinh trái với lời tiên đoán của Cabal là nếu Alpha Legion theo horus thì loài người và chaos legion bị diệt vong.
- Cái này hình như bác này nhớ nhầm rồi :P. Lời của đám Cabal là nếu Emperor thắng, loài người sẽ phải chống lại với Chaos vĩnh viễn. Còn nếu Emperor thua và chết, Horus sẽ thắng nhưng trong một lúc thôi, sau đó sẽ tự tuyệt diệt và biến mất. Loài người vẫn là người chiến thắng sau cùng.
- Vì thế Alpharius chọn theo phe Horus. Vừa có thể làm suy yếu Horus khi cần thiết và nếu thắng thì có thể hy sinh Emperor và hạ gục luôn Chaos. Sau đó nó sẽ chết chung với Emperor. Trong Horus Heresy, Alpha Legion không tham gia phần lớn các chiến dịch của Horus và chỉ ở vòng ngoài che chắn nhưng ngay lập tức bị Ultramarine và White Scar, Space Wolves đánh bật ra để vào dải Thái Dương Hệ để cứu Emperor. Sau đó số phận legion này không biết nhưng là họ đi về hướng Đông để gặp Ultramarines.
- Kết quả là lại xảy ra theo trường hợp 1 - đúng như đám Cabal đã nói. Còn số phận của Alpharius thì bị Gulliman giết do đã hết thời của mình. Trận chiến giữa Alpharius và Gulliman ko đề cập nhiều. Nhưng sau khi Alpharius chết thì có thể Omegon lên nắm quyền và chính thức chuyển mình theo Chaos.

mà coi trong codex của chaos tank quá trờ,có cả leman russ battle tank của imperial và cả chiếc land rider của space,sao trong game cho mỗi có predator thế ta,kg ưa chiếc này lắm
Cho vào imba hết à :)). Predator là đã quá mạnh rồi muốn gì nữa? Thêm Deamon Prince vào là đủ chọi hết đám vehicle của mấy phe khác rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình vẩn ko hiểu sao tự nhiên cái hãng này lại quay ra đi ngược truyền thống của DOW1. Dù sao cảm giác tạo lính đánh với số lượng lớn theo cốt truyện cũng hay hơn nhiều chứ :|
 
Mình vẩn ko hiểu sao tự nhiên cái hãng này lại quay ra đi ngược truyền thống của DOW1. Dù sao cảm giác tạo lính đánh với số lượng lớn theo cốt truyện cũng hay hơn nhiều chứ :|

cực kỳ đồng ý. Chuyển style xoành xoạch ... Cảm Thấy CRuise là hay nhất qua DOW2 thấy quá nhiều phím hot khó nhớ và cũng khó xoay sở :| mặc dù đồ họa và skill của lính cũng ngon nhưng không khoái :| .
 
Thời thế thay đổi rồi, bây giờ người ta chuộng game chiến thuật với lối chơi điều tướng, trang bị đồ, lên lv... như kiểu DOTA hay Dday => Thay đổi thế là phù hợp!

Ngay cả những dòng thuần RTS nhất cũng đã đơn giản hóa đi việc tìm tại nguyên, xây nhà, tạo lính.....đi rất nhiều thay vòa đó chú trọng việc điều binh khiển tướng hơn!
 
Thấy kiểu điều khiểm 1 nhóm quân hay đấy chứ..:-? trước chơi cái Ground Control giống giống thế này thấy hấp dẫn phết...:D
 
Thằng này nó quay về với dạng table-top của thằng W40K thôi chứ chẳng phải là truyền thống gì. Chiến trường của W40K nhỏ và lính đi đánh cũng nhỏ nốt. 1 chapter có 1.000 thằng, chia ra 10 company thì cũng chỉ có 100 thằng, lính đâu ra mà nhiều :)). Phần DOW1 đánh dữ dội nhưng tận dụng hết thì cũng chỉ có 3-4 squad là cùng, làm tiếp kiểu đó giẫm chân lên thằng COH hay là Starcraft sao.
 
- Cái này hình như bác này nhớ nhầm rồi :P. Lời của đám Cabal là nếu Emperor thắng, loài người sẽ phải chống lại với Chaos vĩnh viễn. Còn nếu Emperor thua và chết, Horus sẽ thắng nhưng trong một lúc thôi, sau đó sẽ tự tuyệt diệt và biến mất. Loài người vẫn là người chiến thắng sau cùng.
Cái này bác nhớ nhầm thì phải:
The end result of Horus leading humanity would be total extermination of the human species within two or three generations...however, if this were so, the powers of Chaos, so heavily invested in humanity, would be extinguished with it.
Còn lost primarch, nói chung cứ để vậy cho có chuyện để nói, như kiểu khi nào GW thích end cái W40k thì làm quả armageddon giữa tất cả các phe rồi 2 anh lost primarch cùng 2 lost legions quay về ăn hôi hết, bắt đầu w50k chẳng hạn =)
@soul revanous: Lexicanum.com, chẳng thiếu cái gì (về những cái chung). Novels thì kiếm down 10 cuốn Horus heresy (oh, soz, 12, mấy cuốn mới ra nữa) là dễ nhất vì nó thường đi theo gói. Các cuốn nhỏ lẻ thì... tìm được thì tìm, ko tìm được thì mua thôi :))
@trummapgames: http://www.youtube.com/watch?v=Zk0JIh5KD0k <--- 1000 points army list đấy. Table top nó chỉ ít ít vậy thôi :D
 
Chỉnh sửa cuối:
The end result of Horus leading humanity would be total extermination of the human species within two or three generations...however, if this were so, the powers of Chaos, so heavily invested in humanity, would be extinguished with it.
- Ầy, thế ko phải là Emperor thua, Horus thắng rồi Chaos thống trị loài người được vài ba thế hệ thì tự tuyệt diệt à? Loài người vẫn còn bởi vì thằng Alpharius nó biết trước tương lai nên nếu làm thế thì nó vẫn còn duy trì được giống nòi hay gen gì ấy. Và nó và Legion của nó chắc chắn vẫn còn một vài thằng còn sống. Công nghệ của con người mấy chục thiên niên kỷ chẳng lẽ ko tự nhân giống mình được sao?
- Thằng này ý nó là chỉ muốn tiêu diệt Chaos bất kể đánh đổi cái gì. Vì thế nó vẫn chạy theo Horus nhưng lòng thì vẫn hướng về Emperor. Nỗi khổ của người thấy trước tương lai nó thế đấy...

Các bác đọc trên wikia hay là chơi từ bé vậy
12 cuốn Horus heresy, 1 cuốn tóm tắt Horus Heresy, 4-5 cuốn omnibus gì đó chẳng nhớ tên. Ý bác nói là thế à :|. Chơi thì ai chả chơi được :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Các bác đọc trên wikia hay là chơi từ bé vậy :-s
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng này nó quay về với dạng table-top của thằng W40K thôi chứ chẳng phải là truyền thống gì. Chiến trường của W40K nhỏ và lính đi đánh cũng nhỏ nốt. 1 chapter có 1.000 thằng, chia ra 10 company thì cũng chỉ có 100 thằng, lính đâu ra mà nhiều :)). Phần DOW1 đánh dữ dội nhưng tận dụng hết thì cũng chỉ có 3-4 squad là cùng, làm tiếp kiểu đó giẫm chân lên thằng COH hay là Starcraft sao.

Nhưng mà vẩn thích cái kiểu giành giật, xác đè xác lên nhìn nó hoành tráng hơn :">. Nhất là cảnh điều khiển dàn robo đi càng nhìn vẩn thích thích và nhất là lúc càng base của tụi nó :">
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top