Lâu lắm mới vào được 2pic này. Tuy chưa nói nhưng em đã có được 1 cái đích để cố gắng các bác ạ. Em hứa nếu có tiến triển tốt thì em sẽ báo cho các bác ngay, không ngờ 2pic lại tụt xuống xa thế, chắc anh em không còn đơn phương nữa rồi

.
Chả là hôm thứ 6, mình đang ngồi học bài để chuẩn bị hôm sau thi, em cũng onl để học, hôm sau thi hóa với anh nên tâm trạng không còn áp lực nữa, cũng như mọi khi, mình chat linh tinh, hỏi han em vài câu, nói vài câu chuyện rồi thấy nói nhiều em không tập trung nên thôi bảo em học đi khi nào xong thì buôn sau

, đột nhiên, 1 lúc sau, em pm lại 1 câu : " Em thấy trên gamevn có gì lạ lắm nhé

"đấy nguyên văn là thế, mình đọc được cũng hơi hoảng,:( vào pro5 thì thấy nick em vừa đăng kí ( Em ý hay dùng 1 tên nên nhìn biết ngay ) vào xem rồi em bảo có gì tí nhắn tin sau. Mình nghĩ thôi đã đến nước này thì nói luôn, không chần chừ gì nữa, nhưng 1 lúc sau, nửa tiếng, rồi 1 tiếng, 2 tiếng, 2h30 vẫn chưa thấy em nhắn tin, mình nghĩ chăc em ý ngại, con gái mà :). Rồi mình cũng kệ, không đả động gì nữa. Rồi cho đến hôm qua, em ngồi học bài, nhắn tin kêu ca không học được, rồi nói chuyện 1 cách rất bực mình làm mình cũng bực theo nên mình quyết định gợi lại chuyện ở trên. Sau đây là nội dung tin nhắn, tin tưởng anh em nên share, dù sao mình cũng tự nguyện, anh em chia vui

Mình (M) : hôm trước em bảo trên gamevn có gì lạ cơ
Em (E) :

ava em gái có đẹp không

( trong lớp mình tuy bằng tuổi nhưng có vài đứa con gái gọi mình là anh, nhưng là danh nghĩa, nhưng với em thì anh em thật, tức là tình cảm ý, đấy là trước đây

)
Mình: ava đẹp, thế anh có được để không???
E:

ở trong nick mấy đứa cũng để rồi, chẳng lẽ anh zai lại không được

M: Sao anh không thấy, trên gamevn duy nhất anh có ava em mà. Chắc mấy đứa để ava em toàn anh đẹp zai thôi nhỉ.
E: Cũng bt, chả đến nỗi xấu, cũng chả đẹp zai. Chăc thấy hay nên để thôi.
M: Hay á, thế chúng nó để rồi nhận em làm người yêu em cũng để yên à.
E: Có gì đâu, cũng không thành hiện thực được nên em cũng kẹ mà.hihi
M: Kệ á??? Em để yên á??? Anh không ngờ em thế đấy???
E: Sặc, có thành hiện thực đâu, bọn nó chán thì bỏ xuống thôi mà, có gì to tát đâu mà anh cuống lên thế T.T
M: Vậy anh dể ava em rồi anh bảo em là người yêu anh nhé:)?
E:Sặc, sao lại lôi a ra mà nói, anh thì không được, lôi ví dụ là người khác ra nói chứ >"<.
M:Sao lại không được.
E: Nếu anh với em không có vụ cua bạn L hồi cuối năm lớp 10 thì được, nhưng có rồi thì không được, anh để thì được nhưg với người lạ thì không sao, người quen biết thì khó trả lời( Để được và tự nhận là ny được- chắc ý em ý là vậy).
M: Vậy sau đó có được không, sau khi ra trường ??? ( bọn mình lớp 12 rồi).
E: Cái đó sao em biết được. Đến đây em lái sang chuyện mình tặng socola cho em(lúc đấy em vẫn nghĩ là anh em) và bị papa ăn hết.
M: Ừ, em nói vậy là anh hiểu rồi. Rồi tiếp tục blah blah đén 2h đi ngủ

.
Đấy, mọi chuyện là như thế các bác ạ, bác nào theo dõi mình tâm sự từ mấy trang trước chắc hiểu câu chuyện của mình. Ở đây mình xin nói thêm về người thứ 3 xuất hiện ở trên, L( cấm xỉa xói nghĩ bậy)

là mối tình đầu của mình hòi lớp 10, bọn mình yêu nhau được 2 năm rồi và cũng chia tay vào tháng 10 năm ngoái. Thật sự thì bọn mình yêu nhau chỉ là 1 vài lí do hơi trẻ con, có thời gian mình sẽ kể thêm, và chia tay do không hợp nhau, mình không thích bị gò bó, thích tự do, nhưng bạn ý lại thích yêu nhau là tất cả dành cho người yêu mình và từ đó sinh ra thói ích kỉ, cho nên trng thời gian đó, mấy đứa bạn, con bạn đều lảng tránh mình vì bạn ý có tính ghen tuông cực kì cao. Chia tay vòa tháng 10 thì đến bây giờ bạn ý đã có người yêu mới, đã công bố, đã xưng hô thân mật, mình cũng kệ, cũng vui cho bạn ý, vui cho cả mình vì không phải lo nghĩ nhiều nữa

.
...
Còn Em, mình sẽ chờ em, chờ đến khi nào bọn mình thi tốt nghiệp, mình sẽ nói, và lúc đó mình sẽ cũng em thi đại học:). Ở trên tuy chưa tỏ tình nhưng các bác cũng hiểu đúng không, cái đoạn Em nói là có nhiều người để, mình biết ngay là fake, càng nói càng thấy chữa ngượng



. Và 2 tin cuối cùng em đã cho mình dấu hiệu.:'>
Đấy chuyện của mình là thế, mong các bạn chia vui

, h thì tâm trạng của mình rất thoải mái

.
P\S: Cái bạn mà nhìn thấy nick mình rồi nói cho em ý biết, nếu bạn đọc được những post này, mong bạn cứ coi như là người lạ, đừng nói cho em ý biết, mình cám ơn, mình cũng mong bạn không cảm thấy tội lỗi nêu bạn nói cho em ý biết những điều có ở post này, mình cám ơn :).