- 22/1/09
- 10,568
- 164
Tớ nhớ lần trước cũng là "Tận cùng thế giới" mà cũng kéo dài tới giờ đó thôi.
Lần trước là " Ở tận cùng của thế giới " bây giờ thằng Hayate mà dám để A-tan ở lại Hy Lạp về vẫy đuôi cạnh con Nagi là " Ngày tàn của thế giới "

Mà cũng phải
Ai đời đợi nó 10 năm trời trong cô độc, đến khi gặp lại thì suốt ngày nó cứ Oujo-sama thế này, Oujo-sama thế nọ thì ai mà chịu nổi 
Chỉnh sửa cuối:






, tuy thích Athena end với Hayate nhưng mềnh vẫn thiên về harem end để 1 tay ôm Athena, 1 tay ôm Hina hơn :'>
Chỉ cần có sự chân thành, trung thực, thủy chung trong tình yêu thì không gì có thể ngăn được 2 con người đã trao trái tim cho nhau. Vì họ biết rằng họ được sinh ra là để họ được ở bên nhau
Mà bây giờ phẳng khó kiếm quá
Đâu ra $ mà ăn lắm thế, đã thế chưa béo phì là may đấy 
