Cẩm Y Vệ - 14 Blades (锦衣卫 / Gam yee wai)

phim hay , nhưng nhiều khúc hơi ảo =))
lúc đầu phim nói về TL thấy kinh lắm mà vô trong thì ... =))
 
Thanh long imba thế mà gặp thoát y cũng chịu ko nổi nhiệt.Đúng là du học sinh Tây tạng về nó khác ngay :))
 
Bé Thoát có cái chiêu thoát quần , thoát áo né ảo quá mà lại . Tui thì tui ấn tượng khúc cuối ...anh Long ôm chị Thoát rồi cuối cùng chị ấy nhắm mắt đưa thân luôn . Cà 2 lúc cuối chết thật sự là thân thiết .
Film kiếm hiệp tụi Tàu-Hồng Kông dạo này lấy lại võ thuật cũng đỡ rồi , hồi trước toàn kỹ xảo dỏm chém ra màu tùm lum y như siêu nhân Gao , không thì đánh võ dở ẹc y như múa mà thêm kỹ xảo vô coi phát nản .
Cái thời như film Tiên hạc thần châm , Tiếu ngạo giang hồ ...kiếm hiệp nhìn phong cách vãi nay còn đâu T_T
 
Diễn viên đóng vai Thoát Thoát là Từ Tử San, diễn viên của đài TVB-HK, em này sinh năm 1979.

xin_342110611071362544184.jpg


xin_3421106110713906124626.jpg
 
Có đoạn anh Đơn và chị Vy vô quán ăn mà ko có tiền ấy, anh Đơn lấy tay cào cái lệnh bài 1 cái chi vậy các pác :(, em ứ hỉu dc :(
 
Xóa tên Thanh Long(hay Cẩm Y vệ nhỉ:D) trên cái lệnh bài đó đi để lão chủ quán với thằng tiểu nhị hok bít.
 
^ xóa Cẩm Y Vệ, Thanh Long là cái ở giữa ngực thì phải :-?
Thoát thoát già vãi chưởng, thảo nào được anh Đơn ôm phát cuối thỏa mãn vãi ;))
 
Sao lại thix anh Đơn cặp với chị Thoát hơn là chị Vy :">
 
Vy võ giở ẹc hàng lại bé nữa
kể ra anh Đơn cơ bấp vậy Thoát mới hợp ;))
 
Nhìn cái screen hình như có cả Hồng Kim Bảo nữa nhở ;;)
Có thêm Ngô Kinh nữa thì làm mình nhớ đến Sát Phá Lang :">
 
phim này nội dung xàm , đánh đấm cũng bình thường. Dùng kỹ xảo nhiều quá đánh mất hay. Cái hộp quỷ gì cũng xạo chà bá.
 
Anh đơn đánh nhau cầm cái hộp cũng hơi vướng, với cả khinh công vèo vèo rồi mà thỉnh thoảng cũng phải bắn dây.
 
Phim này cho màn yêu đương vô tốn thời gian + sến quá
Có thằng ăn cướp đẹp trai giống trong phim FFVII quá nhỉ :-*
 
Nó giống thằng nào trong FFVIII :|
 
Chắc bác ấy nói giống "Vincent", tóc dài dài :D...................
 
Mặc dù 4 pages đã spoil mie hết nó cái film nhưng có lẽ film khá hài nên chắc chẳn phải kéo :">
 
chiêu thoát y của con Thoát thoái gọi là gì nhĩ ? :| Ve sầu thoát xác chăng :o
 
phim này nội dung xàm , đánh đấm cũng bình thường. Dùng kỹ xảo nhiều quá đánh mất hay. Cái hộp quỷ gì cũng xạo chà bá.

Về coi phim tài liệu đi, coi kiếm hiệp mà cứ như coi thời sự đòi chân thật à :))
 
tiếc cho bác Hồng, vào phim chả có đất nào diễn. Muốn soán vị mà không chịu đào tạo lớp trẻ , dựa vào con gái nuôi, đẩy nó vào chỗ nguy hiểm rồi ân hận.
 
Bác Hồng tham gia dạng khác mời mà , với lại mới vào phim thấy thọt 2 chân thì đánh đấm thế nào dc ;))
 
Back
Top