Lộc Lộc
C O N T R A
- 15/1/07
- 1,656
- 226
Chuyện là vậy:
Mình và em ấy đã chia tay cũng 2 tháng nay rồi ... mà mình vẫn còn yêu em ấy :( .... 2 tháng qua mình và em ko liên lạc gì cả, vô trường em ấy cũng ko nhìn mình, mình thì chỉ nhìn đằng sau.
Rồi mới đây mình nghe đám bạn mình nói em ấy và thằng kia đang có gì ... mà mình cũng thấy 2 người đó cũng có 1 cái gì đó. Tối hôm trước mình mới nhắn tin em ấy hỏi là em ấy với thằng đó đang dating hả? em áy bảo là không ... và em ấy ghét thằng đó tại vì lấy em ấy ra để làm vật thế thân cho exgf của thằng đó. Rồi mình nghe con bạn mình nói là 12:30 tối hôm qua đám bạn người tàu lại nhà em ấy chơi (em ấy có đứa em nữa)
rồi lên núi ngắm sao tới 7 giờ sáng mới về
mà lúc đó mình có nhắn tin với em ấy hỏi em ấy đag làm gì thì em ấy bảo đang làm bài 
Trong tin nhắn, em ấy lâu lâu còn gọi mình là honey, babe. và trong tin nhắn mình có nói là hôm nay mình đi chơi, rồi em ấy bảo là tại sao ko rủ em ấy? mình mới nói là tại vì mình nghĩ em ấy bận và ko muốn đi chơi với mình. Em ấy nói là cái đó là mình nghĩ thôi, chứ em ấy ko có
. Rồi sáng hôm nay mình rủ em ấy đi chơi thì em ấy bảo là để em ấy coi có rảnh ko.... mình đợi hoài ko trả lời... mình mới hỏi lại lần nữa , thì em áy trả lời là để hôm khác đi, đang làm hw. Nhưng thật ra em ấy đang đi chơi với thằng đó.
Haiizzz ... có phải em ấy đang coi mình là kẻ ngốc? Mình biết em ấy biết mình còn yêu em ấy nhưng tại sao lại làm mình như vậy? các bạn cho mình lời khuyên với ... :(
Mình và em ấy đã chia tay cũng 2 tháng nay rồi ... mà mình vẫn còn yêu em ấy :( .... 2 tháng qua mình và em ko liên lạc gì cả, vô trường em ấy cũng ko nhìn mình, mình thì chỉ nhìn đằng sau.
Rồi mới đây mình nghe đám bạn mình nói em ấy và thằng kia đang có gì ... mà mình cũng thấy 2 người đó cũng có 1 cái gì đó. Tối hôm trước mình mới nhắn tin em ấy hỏi là em ấy với thằng đó đang dating hả? em áy bảo là không ... và em ấy ghét thằng đó tại vì lấy em ấy ra để làm vật thế thân cho exgf của thằng đó. Rồi mình nghe con bạn mình nói là 12:30 tối hôm qua đám bạn người tàu lại nhà em ấy chơi (em ấy có đứa em nữa)
rồi lên núi ngắm sao tới 7 giờ sáng mới về
mà lúc đó mình có nhắn tin với em ấy hỏi em ấy đag làm gì thì em ấy bảo đang làm bài 
Trong tin nhắn, em ấy lâu lâu còn gọi mình là honey, babe. và trong tin nhắn mình có nói là hôm nay mình đi chơi, rồi em ấy bảo là tại sao ko rủ em ấy? mình mới nói là tại vì mình nghĩ em ấy bận và ko muốn đi chơi với mình. Em ấy nói là cái đó là mình nghĩ thôi, chứ em ấy ko có
. Rồi sáng hôm nay mình rủ em ấy đi chơi thì em ấy bảo là để em ấy coi có rảnh ko.... mình đợi hoài ko trả lời... mình mới hỏi lại lần nữa , thì em áy trả lời là để hôm khác đi, đang làm hw. Nhưng thật ra em ấy đang đi chơi với thằng đó.Haiizzz ... có phải em ấy đang coi mình là kẻ ngốc? Mình biết em ấy biết mình còn yêu em ấy nhưng tại sao lại làm mình như vậy? các bạn cho mình lời khuyên với ... :(
kể từ đó mình thay đổi bề ngoài hoàn toàn 


..nó là loại gái gì mà chảnh thế người mẫu ah?