Togashi sensei: HUNTER X HUNTER [Season 7] - Gon Versus Pitou

Cái chết của netero ở đây nếu nói Netero hèn khi xét về mặt tinh thần thượng võ thì đúng.Nhưng nếu việc đấy để đổi lại cho sự sinh tồn của loài người thì nó không thấm vào đâu cả.Giữa 1 cái quá lớn lao đại diện cho loài người và 1 cái nhỏ bé của cá nhân thì Ne nên hi sinh cái nào.

Trên phương diện là con người thì mình ủng hộ Ne:">Nhưng nếu trên phương diện là loài Chimera thì có thể nghĩ Ne chết vì hành động bỉ ổi đấy được.Bác M4 có vẻ thiên về loài kiến quá:-s
 
Netero đã dc giao nhiệm vụ là đến giết king từ đầu rồi, trong buổi họp của các nhân vật cấp cao ở trụ sở Hunter là như vậy. Nhưng sau khi nói chuyện với King thì bắt đầu cảm thấy lung lay, nên tìm cách giết King càng nhanh càng tốt.
Lão này từ đầu đã mang tư tưởng giết king bằng mọi giá, kể cả hy sinh rồi.
 
Anh em hỏi chút là trong trận đánh King này. Nó là chiến trường hay là võ đài.
 
@gilgamesh: ko hiểu mày tranh luận đc cái đek gì trong này, mà thỉnh thoảng nhào ra cắn trộm rồi sủa vài câu kể ra thì cũng rất là đàn ông đấy =\

Thế thì có khác gì đâu, kiến giờ là mầm mống diệt chủng loài người, mà loài người là ung nhọt của trái đất, để nó tận diệt cũng tốt chứ sao? Thế giờ chúng ta phát hiện 1 hành tinh có sự sống mà ở đó loài người giống như ta nhưng mới chỉ ở thời nguyên thuỷ thỉ chúng ta có vì cái văn minh mà bỏ qua cái hành tinh đó không? Có mà mơ, không khéo khi đó lại xua đuổi lũ mọi rợ đó vào rừng sâu hoặc giết hết ko biết chừng
Dcm, đọc cho kĩ dùm đê, lúc nào cũng đọc thiếu hay cố tình lờ đi thế :\
Chimeara Ant đặc điểm sinh học biến nó thành thảm họa diệt chủng cho tất cả giống nòi chứ ko riêng con người nhé. Bản thân nó cũng là ung nhọt thì nó lấy tư cách gì mà đòi thanh lọc con người "vì 1 trái đất tốt đẹp hơn" ??
Với lại mạnh được yếu thua là chân lý của đấu tranh sinh tồn, ko có nghĩa kẻ yếu là đáng chết. 1 đứa trẻ mới chào đời nó yếu nó dễ chết thì nó có đáng chết ko?
Cậu nhận thức đúng, nhưng về múi thời gian thì sai, trước trận chiến với Netero quan điểm của nó là "xây dựng 1 xã hội công bằng cho loài người", nhưng cho đến khi Netero xài Ultimate thì nó đã thay đổi quan điểm, nó nhận thấy sự gian ác xảo trá, hiếu chiến của loài người nơi Netero nên nó quyết định gom loài người vào 1 khu định cư để làm lương thực.
tìm giùm xem King nó nói xây dựng xã hội cho con người chỗ nào? tự kỉ ám thị à?
cái đoạn sau khi đấu với Netero nó bảo tha cho con người 1 chỗ sinh sống để cho nó ăn dần chẳng qua vì nể trọng Netero (hoặc tiếc 1 nguồn dinh dưỡng quý giá, nên ko ăn hết ngay :-")

Phạm trù ý thức.



Xét ra thì con người và kiến chimera mới đều là sinh vật có tư duy cao cấp, có phản ánh cao cấp khi chịu tác động của thế giới khác quan, và do vậy, đều có ý thức.
Có điều, vì là chủng loài sinh vật khác hăn nhau, cấu trúc và quan niệm của ý thức có thể sẽ khác.
giống Chimeara Ant sau này mới có ý thức, còn đời trc thì cũng như heo gà, chỉ có bản năng ko có ý thức
ai thắc mắc gì thì lật sách triết học M-L ra mà xem

--------------------------

Còn về vấn đề Netero chơi bom thì tôi muốn nhấn mạnh. Netero đấu với King với tư cách 1 Hunter, đã thua và chấp nhận nói tên, nhưng ông kích hoạt bom với tư cách là 1 người lính được giao nhiệm vụ và phải hoàn thành. Nếu thực sự muốn chơi xấu thì xáp lại gần kamikaze mẹ cho nhanh, việc gì phải đấu cho mất thời gian? Netero muốn đấu vì đây là kẻ địch mạnh cuối cùng mà ông còn được đấu, nhất là vào cái tuổi xế chiều.
btw nói Netero hèn cũng đc =\ người chết ko biết phản đối, người lính đã đc giao nhiệm vụ thì hoặc là chấp hành hoặc là phán kháng và bị xử tử =\

@all: nick kia sống lại rồi, nick này sẽ vất =\
 
Chỉnh sửa cuối:
thắc mắc gì cứ đọc post trên L-)
 
Móa nó cái lũ translate lúc nào HxH cũng có sau Naruto, OP voi Bleach.
 
Thôi chốt hạ thế này. Có nhiều phe đối lập về ý tưởng:

1. Netero chơi bomb hèn >< Netero chơi bomb là tốt.
2. Kiến ăn thịt người là đúng >< kiến ăn thịt người là sai.
3. Kiến là ung nhọt của muôn loài >< người là ung nhọt của muôn loài

Về cái số 1. Cãi nhau muôn kiếp ko xong, thôi thì chấp nhận ý ai người nấy giữ, ko cãi nữa vì chẳng đi được đến đâu cũng chẳng để làm gì. Cái số 2, bạn nào bảo kiến có ý thức nên ăn thịt người là sai thì mình nói thẳng là bạn ý NGU VCL ra, có ai có ý kiến gì không? Cái số 3, kiến Chimera đã ăn loài nào là tận diệt loài đó, và loài người thì cũng có khác gì đâu, bao nhiêu loài sắp tuyệt chủng rồi, vậy cho nên ý này được xem là bình đẳng giữa người và kiến, đều là ung nhọt của trái đất, ok?

tìm giùm xem King nó nói xây dựng xã hội cho con người chỗ nào? tự kỉ ám thị à?
cái đoạn sau khi đấu với Netero nó bảo tha cho con người 1 chỗ sinh sống để cho nó ăn dần chẳng qua vì nể trọng Netero (hoặc tiếc 1 nguồn dinh dưỡng quý giá, nên ko ăn hết ngay )
Chap 288 nó nói xây dựng 1 xã hội công bằng cho loài người nơi mà từ công bằng ko còn tồn tại nữa. Và chap 297 sau khi ăn xong ultimate của Netero nó thay đổi quan điểm vì chứng kiến dã tâm của Netero nhé :-"
 
Hoàn thành tán thành sandkinh, không biết đọc truyện kiểu nào mà bảo Ne hèn, chắc đọc Dandoh nhiều quá đây.
 
Hoàn thành tán thành sandkinh, không biết đọc truyện kiểu nào mà bảo Ne hèn, chắc đọc Dandoh nhiều quá đây.

bảo nó đừng làm loài người mà chuyển mẹ sang làm loài sinh vật như kiến đi cho nó đẹp :-"
 
Chap 288 nó nói xây dựng 1 xã hội công bằng cho loài người nơi mà từ công bằng ko còn tồn tại nữa. Và chap 297 sau khi ăn xong ultimate của Netero nó thay đổi quan điểm vì chứng kiến dã tâm của Netero nhé
"i'll destroy all that, and i will provide a world where everyone is equal" -> vớ vẩn, cái từ everyone ở đây ko bao gồm con người trong đó, nói trắng ra everyone chỉ có nghĩa là bọn kiến, ko có chủng loài nào lại muốn food của mình đc bình đẳng với mình tất. King chẳng qua nó muốn thể hiện ra xã hội kiến của nó sắp xây dựng sẽ tốt đẹp hơn xã hội người mà con người đã xây dựng, nó chủ trương dùng bạo lực để xây dựng và dùng bạo lực để duy trì -> hoang tưởng vl

Và chap 297 sau khi ăn xong ultimate của Netero nó thay đổi quan điểm vì chứng kiến dã tâm của Netero nhé
có vấn đề về đọc hiểu à?
"so in difference, i will allow humans to permanently reside in a special ghetto, i will take into account their number and quality when choosing which to feast on
Your solitary fight was not in vain "

nó sẽ cho phép con người sống trong 1 khu tập trung, nơi mà ai cung đc đánh số riêng và ghi rõ chất lượng riêng để nó chọn đặc sản mà thịt :-@
nỗ lực chiến đấu của Netero sẽ ko phải là hoài phí
-> rõ ràng là nó nể phục Netero nên mới cho nuôi nhốt con người tập trung, đọc kiểu gì mà thành nó ghê tởm dã tâm con người thế? tự kỉ ám thị?
 
edit vì dp


Cái số 2, bạn nào bảo kiến có ý thức nên ăn thịt người là sai thì mình nói thẳng là bạn ý NGU VCL ra, có ai có ý kiến gì không?
ko có ý kiến, bạn nào bảo kiến ăn thịt đc con người vì mạnh đc yếu thua cũng đúng luôn. Nhưng mà bảo nó yếu nên nó đáng chết thì bạn đấy hơi bị ngu đấy :-@
 
Chỉnh sửa cuối:
King đã xác định rồi, chimera ant hiện tại đang đứng trc ngã rẽ của tiến hóa, phải tiêu diệt hết con người thì nó mới tiến hóa lên bước tiếp theo đc
 
King nhận thức đc phải tiêu diệt hết con người thì loài chimera ant mới tiến hóa đc
Pufu định giết Komugi
 
giống Chimeara Ant sau này mới có ý thức, còn đời trc thì cũng như heo gà, chỉ có bản năng ko có ý thức
ai thắc mắc gì thì lật sách triết học M-L ra mà xem

Thế tui mới bào là kiến Chimera "mới".
 
giống Chimeara Ant sau này mới có ý thức, còn đời trc thì cũng như heo gà, chỉ có bản năng ko có ý thức
ai thắc mắc gì thì lật sách triết học M-L ra mà xem

Thế tui mới bào là kiến Chimera "mới".
 
Sky với nhất chi thích double post quá nhỉ coi chừng lên đĩa 1 lược.

Toga đúng thần tượng DB con king tụ khí bắn 1 phát cứ như Cadic tái thế ấy nhĩ.
 
Cái đấy do lag chứ ai cố ý dp
Server hôm nay như cái mềm ấy
 
Ủa, hôm qua thấy bảo trì mấy tiếng mà, tưởng ổn định rồi chứ nhỉ ?
 
GVn mà ổn định thì lúc đấy là năm 2012 =))
Chap này hay vãi...
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top