- 25/1/04
- 1,063
- 2
- Banned
- #1
Mới bon chen cầm máy được 2 tháng thôi :P
Tay nghề còn non lắm. Bố cục vẫn còn lung tung, WB vẫn sai
Sở thích của mình là chụp ảnh phong cảnh, chim thú, hoa lá, Macro và chụp người yêu
Mấy tấm này mình chụp bằng LensKit 18-105mm F/3.5-5.6 VR
à quên, bồ nhí của mình là em D90 Ni lông
Xin các bác cho em ý kiến về:
1. Bố cục
2. Màu sắc
3. Concept
4. Hoặc vấn đề khác
_______________________________________________________________
1. Tắc kè
[spoil]
[/spoil]
2. Kookaburra
[spoil]
[/spoil]
3. Một chân
[spoil]
[/spoil]
4. Lớp học
[spoil]
[/spoil]
5. Green bird
[spoil]
[/spoil]
Tiếp theo là mấy tấm phong cảnh
1. Lake Birrabeen
[spoil]
[/spoil]
2. Opera House
[spoil]
[/spoil]
3. Sunset
[spoil]
[/spoil]
4. Lonely
[spoil]
[/spoil]
5. My window
[spoil]
[/spoil]
Tay nghề còn non lắm. Bố cục vẫn còn lung tung, WB vẫn sai

Sở thích của mình là chụp ảnh phong cảnh, chim thú, hoa lá, Macro và chụp người yêu

Mấy tấm này mình chụp bằng LensKit 18-105mm F/3.5-5.6 VR
à quên, bồ nhí của mình là em D90 Ni lông

Xin các bác cho em ý kiến về:
1. Bố cục
2. Màu sắc
3. Concept
4. Hoặc vấn đề khác
_______________________________________________________________1. Tắc kè

[spoil]
Một trong những tấm mình thích nhất. Chú tắc kè này rất dạn người, dí sát máy vào chụp mà vẫn ko chạy. Tấm này mình chụp ở trường UQ-QLD. Chú này vừa bơi dưới ao lên, đầu còn phủ đầy bèo
2. Kookaburra
[spoil]
Chú chim này là chùm giựt đồ, chuyên giựt đồ ăn trên bàn
Cũng rất dạn người, chịu khó làm mẫu
3. Một chân
[spoil]
chú cò co một chân nghỉ ngơi sau khi kiếm ăn
4. Lớp học
[spoil]
Lớp học tình thương cho mấy chú chim nhỏ ko có mẹ.
Tấm này mình chụp xuyên qua thanh chắn cùa lồng chim. Mấy vệt mờ mờ là thanh chắn
5. Green bird
[spoil]
Tiếp theo là mấy tấm phong cảnh
1. Lake Birrabeen
[spoil]
Hồ Birabeen, một trong những hồ nước tuyệt đẹp tại đảo Fraser - Đảo cát lớn nhất thế giới và cũng là si sản tự nhiên của thế giới.
Tấm này minh chụp nhiều tấm và dùng soft ghép lại.
Hình size này hơn nhỏ nên khó có thể thấy được 3 màu nước khác nhau của hồ này.
2. Opera House
[spoil]
Nhà hát con sò nổi tiếng của Sydney. Tấm này mình chụp từ trên phà
3. Sunset
[spoil]
Hoàng hôn về trên vịnh circular quay
4. Lonely
[spoil]
Chiều về, trời khá u ám. Một dải cát trắng chạy dài ra biển và một chiếc xe của những người câu cá đậu ở đó. Hệt như trong quảng cáo xe hơi :)
5. My window
[spoil]
Tấm này mình chụp từ cửa sổ. Góc nhìn có phần hạn chế do vướng mấy cái thanh chắn cửa sổ
càng ngày càng nhiều nhân tài ra mặt 

chỉ vì mình k quyết đoán hôm mua máy mà phải dùng G11 thay vì 40D
khốn nạn thật 
nhưng bố mẹ cứ nghe lời ông bạn, nói lằng nhà lằng nhằng, nào là mới tập thì kô nên mua máy xịn rồi blahblahblah j đấy
rồi dẫn mình ra hồ mua cái G11 ... hãm 