Requiem For My Beloved GUNDAM =(

Status
Không mở trả lời sau này.
tự lập từ sớm, ko dựa dẫm vào ai đó là chuyện bt, ko hiếm thấy.
tự lập từ sớm, ko dựa dẫm vào ai mà ko bị tha hóa nhân cách thì mới là đáng ngưỡng mộ.
đâu thiếu gì bậc cha mẹ của chúng ta từ lớp 5~6 đã phải bỏ học( có khi còn ko dc đi học), bương chải ra đời kiếm miếng cơm nuôi cả 1 gia đình con đông, mẹ góa, đến giờ vẫn khiến chúng ta thầm nể phục vì cái cách đối xử với ông bà mình.
trừ khi cha mẹ quá sức độc ác, còn lại, nếu chỉ vì nghĩ mình tự lập từ sớm mà cho rằng mình có quyền lớn tiếng với cha mẹ, coi cha mẹ như cỏ rác thì cũng chỉ loại tầm thường, đáng khinh bỉ trong xã hội mà thôi.

nhục nhã thay cho vài người cứ nghĩ 4rum là nơi để khoe mọi thứ, kể cả những thứ mà người khác đọc vào chỉ muốn phỉ nhổ.
 
Chỉnh sửa cuối:

Nếu ba bỏ bê con đi gái gú,nhậu nhẹt cờ bạc về đánh đập vợ con hay gì gì thì còn chấp nhận kiểu như bạn gọi.Còn ba mà như bạn kể thì thấy bạn hơi bất hiếu.Chưa thấy ba bạn làm gì sai qua lời bạn kể chỉ có sồn sồn theo mình nghĩ là ra uy 1 tí cho có trên có dưới.CÒn khắc khe chuyện tiền bạc từ nhỏ có thể do ba bạn biết tiết kiệm hoặc tránh bạn bị đua đòi.Mình cũng y chang như bạn thôi.3 mình khi nhậu lên mới điên điên mà kiếm chuyện còn khi tỉnh thì cha con vẫn bình thường
 
Mặc dù đầu bài táng ngay câu gọi bố bằng thằng hơi bị hãi =)) nhưng mỗi người một hoàn cảnh, các ông có phải ông ấy đâu mà chắc rằng mình sẽ không như thế. Có ông cũng nói rằng chưa biết ba mẹ ông này thế nào đúng không :-j

Quay lại vấn đề, thành thật chia buồn với chủ thớt, hồi chiều nay tôi vừa nảy ra ý định mua con gundam về lắp thử, giờ thấy cái topic này... :( Có lẽ bố cậu có vấn đề về kiểm soát hành vi và tâm trạng. Đồng thời cũng rất khâm phục chủ thớt khi bị củ hành nặng nề như vậy mà vẫn một câu xin lỗi hai câu dạ thưa, có lẽ do cách giáo dục mỗi nhà mỗi khác. Và tôi cũng có lời khuyên cho chủ thớt là nên bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền đi là vừa... :|
 
từ bé đến h dạy dỗ đánh đòn các kiểu chỉ toàn mẹ làm , bố chưa bao h động đến =.='

chắc ông bô chủ topic mới bị gank nên ức chế :-"! về trút giận tí thôi
 
thằng bố mình trước đến giờ mà dám sồn sồn lên mặt với mình là mình ho cho vài câu là im thin thít

các ông ở đây sống dựa vào gia đình thì phải chấp nhận thái độ đấy, tôi từ lớp 12 đã tự kiếm sống, ko xin ông bà già xu nào, tiền học phí cũng tự trả, tiền destop mạng v..v... tự trả hết

ông bà già mà sồn sồn nói câu nào khó nghe là tôi đi khỏi nhà luôn dek cần về nữa tôi thừa sức tự nuôi sống mình từ lâu rồi

cái thái độ của ông già chủ thớt chắc giờ ông già chủ thớt tính gia trưởng thích sĩ diện thích áp đặt, tự coi mình là cái lỗ đen vũ trụ, ông nói đúng là đúng, đứa nào nói ngược ông là đứa đấy sai

gặp phải mấy lão già bẩn bựa thế này thì mình càng phải rắn hơn, rắn đến khi nào rắn hơn lão thì thôi, thích thì cãi nhau, ông dek cần tôi thì tôi cũng dêk cần ông

nói thẳng thầy u thì quan trọng thật đấy nhưng cái kiểu thái độ này mà gặp tôi ko năn nỉ xin lỗi đền bù thiệt hại gấp 2 lần trở lên thì bảo với lão là " sau này bố già bố nhớ để dành tiền rồi đưa cho ai tin cậy, dặn người ta là khi nào bố chết thì lấy tiền đấy mà làm đám ma, con ko có tiền làm đám ma cho bố đâu, mà có tiền con cũng chẳng làm đâu"

còn về chuyện cái nhóc 6-7 tuổi kia phá phách, xin lỗi chứ tuổi thơ của mình chỉ 1 lần duy nhất được mua cho 1 con robot= nhựa trị giá 2.5k (khoảng năm 1996) ngoài ra đồ đạc người khác luôn được dạy rằng không phải của mình không được sờ vào, hồi nhỏ có thấy ai giàu có sung sướng mà đòi hỏi thì luôn bị nói " mày ra nhận bố nó làm bố mày ý"

6-7 tuổi giờ mà gọi là con nít nghịch ngợm phá phách, thế thì 1 số cậu ở đây toàn lớn lên trong nhung lụa hay sao mà không biết nó lớp 1 lớp 2 là phải ý thức được tài sản rồi, bọn lớp 5 là biết xài pikachu rồi :>

Tôi với ba tôi nói thật nhiều năm nay cũng lục đục với nhau,nhưng chưa bao h trong đầu có một cái ý nghĩ gọi là mất dạy và khốn nạn như cậu này.Kiếm dc tiền sớm thì ra ngoài ở mẹ nó đi chứ ở chung làm éo gì thế,thử xem mốt có chuyện gì thì ai là người lo cho.Ai là người đẻ ra ? Ai nuôi nấng cho tới h ? Nói vài câu để chứng tỏ gì thế,chả biết ngoài đời thằng trời con này ntn,quân bất hiếu.
 
Thực ra cậu Zeratul này giống tớ đấy. Nhưng tớ tự kiếm sống từ năm lớp 10 cơ.
Bố tớ ăn ở không, đánh bạc thua bán 2 căn nhà (của mẹ tớ với của ông tớ) để trả nợ. Mỗi lần thua bạc về là ông ấy hay chữi mẹ con tớ, có lần tớ cũng xoắn lại.
Ko đến nỗi phải như cậu. Tớ vẫn hiểu bổn phận của mình. Tuy mấy năm rồi ko nói chuyện với nhau nhưng mỗi lần tớ đi làm xa về đều có ít quà cáp cho ông ấy.
Cậu Linheli việc gì phải xoắn quá đáng như thế? Đã bảo mỗi người mỗi cảnh, có khi trong trường hợp như cậu ta chưa chắc gì cậu cư xử như bây giờ.
 
Chủ topic là con 1 hay sao ?
 
trước ô già tui đi tây về kậy lắm tiền nên gia trưởng cực kì............giam cầm tôi ở nhà ko cho đi đâu cả rồi là ép học hành rồi v.v...thế tui còn chịu dc nhưng cứ lúc nào ổ đánh mẹ tui là tui bật hết mình luôn............bây giờ tuy ô đi nước ngoài rồi nhưng ô lại biết quan tâm và tôn trọng gia đình hơn................vậy tôi có phải là thằng mất dạy
@zeratul: cho làm quen nha!
 
thằng bố mình trước đến giờ mà dám sồn sồn lên mặt với mình là mình ho cho vài câu là im thin thít

các ông ở đây sống dựa vào gia đình thì phải chấp nhận thái độ đấy, tôi từ lớp 12 đã tự kiếm sống, ko xin ông bà già xu nào, tiền học phí cũng tự trả, tiền destop mạng v..v... tự trả hết
ông bà già mà sồn sồn nói câu nào khó nghe là tôi đi khỏi nhà luôn dek cần về nữa tôi thừa sức tự nuôi sống mình từ lâu rồi

cái thái độ của ông già chủ thớt chắc giờ ông già chủ thớt tính gia trưởng thích sĩ diện thích áp đặt, tự coi mình là cái lỗ đen vũ trụ, ông nói đúng là đúng, đứa nào nói ngược ông là đứa đấy sai

gặp phải mấy lão già bẩn bựa thế này thì mình càng phải rắn hơn, rắn đến khi nào rắn hơn lão thì thôi, thích thì cãi nhau, ông dek cần tôi thì tôi cũng dêk cần ông

nói thẳng thầy u thì quan trọng thật đấy nhưng cái kiểu thái độ này mà gặp tôi ko năn nỉ xin lỗi đền bù thiệt hại gấp 2 lần trở lên thì bảo với lão là " sau này bố già bố nhớ để dành tiền rồi đưa cho ai tin cậy, dặn người ta là khi nào bố chết thì lấy tiền đấy mà làm đám ma, con ko có tiền làm đám ma cho bố đâu, mà có tiền con cũng chẳng làm đâu"

còn về chuyện cái nhóc 6-7 tuổi kia phá phách, xin lỗi chứ tuổi thơ của mình chỉ 1 lần duy nhất được mua cho 1 con robot= nhựa trị giá 2.5k (khoảng năm 1996) ngoài ra đồ đạc người khác luôn được dạy rằng không phải của mình không được sờ vào, hồi nhỏ có thấy ai giàu có sung sướng mà đòi hỏi thì luôn bị nói " mày ra nhận bố nó làm bố mày ý"

6-7 tuổi giờ mà gọi là con nít nghịch ngợm phá phách, thế thì 1 số cậu ở đây toàn lớn lên trong nhung lụa hay sao mà không biết nó lớp 1 lớp 2 là phải ý thức được tài sản rồi, bọn lớp 5 là biết xài pikachu rồi :>

Đã chẳng muốn cm trong topic này vì mỗi nhà mỗi cảnh, thế nhưng từ lúc sinh ra ai nuôi cậu ăn học tới lớp 12, những thằng như cậu tôi khinh ( ăn thẻ cũng chịu ).
Mà thằng hiro táng thằng nhỏ 1 cái thì b-( b-( b-(
 
Ông già chủ thớt ác thế. Éo gì ko có lý do ** gì lao vào đập như thật :@). Bạo hành gia đình v*
 
Bức xúc giùm chủ 2pic =((
 
Ủa các bác mua gundam ở đâu thế... chưa kịp lấp ráp cho a e xem mà đã hỏng:-S
 
Nói là tán thế thôi chứ ai mà đánh hết sức, nó chỉ đỏ đỏ 1 tí rồi 10p sau cũng hết...thằng cháu nó còn lên phòng ôm ấp mình xl nữa cơ :D
 
thằng bố mình trước đến giờ mà dám sồn sồn lên mặt với mình là mình ho cho vài câu là im thin thít

các ông ở đây sống dựa vào gia đình thì phải chấp nhận thái độ đấy, tôi từ lớp 12 đã tự kiếm sống, ko xin ông bà già xu nào, tiền học phí cũng tự trả, tiền destop mạng v..v... tự trả hết

ông bà già mà sồn sồn nói câu nào khó nghe là tôi đi khỏi nhà luôn dek cần về nữa tôi thừa sức tự nuôi sống mình từ lâu rồi

cái thái độ của ông già chủ thớt chắc giờ ông già chủ thớt tính gia trưởng thích sĩ diện thích áp đặt, tự coi mình là cái lỗ đen vũ trụ, ông nói đúng là đúng, đứa nào nói ngược ông là đứa đấy sai

gặp phải mấy lão già bẩn bựa thế này thì mình càng phải rắn hơn, rắn đến khi nào rắn hơn lão thì thôi, thích thì cãi nhau, ông dek cần tôi thì tôi cũng dêk cần ông

nói thẳng thầy u thì quan trọng thật đấy nhưng cái kiểu thái độ này mà gặp tôi ko năn nỉ xin lỗi đền bù thiệt hại gấp 2 lần trở lên thì bảo với lão là " sau này bố già bố nhớ để dành tiền rồi đưa cho ai tin cậy, dặn người ta là khi nào bố chết thì lấy tiền đấy mà làm đám ma, con ko có tiền làm đám ma cho bố đâu, mà có tiền con cũng chẳng làm đâu"

còn về chuyện cái nhóc 6-7 tuổi kia phá phách, xin lỗi chứ tuổi thơ của mình chỉ 1 lần duy nhất được mua cho 1 con robot= nhựa trị giá 2.5k (khoảng năm 1996) ngoài ra đồ đạc người khác luôn được dạy rằng không phải của mình không được sờ vào, hồi nhỏ có thấy ai giàu có sung sướng mà đòi hỏi thì luôn bị nói " mày ra nhận bố nó làm bố mày ý"

6-7 tuổi giờ mà gọi là con nít nghịch ngợm phá phách, thế thì 1 số cậu ở đây toàn lớn lên trong nhung lụa hay sao mà không biết nó lớp 1 lớp 2 là phải ý thức được tài sản rồi, bọn lớp 5 là biết xài pikachu rồi :>

Trên này cũng có nhiều người bất mãn với bố mẹ thật, nhưng không vì thế mà anh lên đây buông tuồng cái kiểu mất dạy như vậy được đâu anh! Tưởng thế là hay !
Chúc anh sau này có 1 đứa con giống thằng bố nó, xem anh còn tự hào khi chửi cha chửi mẹ trước bàn dân thiên hạ không !
 
Thì nó thấy anh già cậu múc cậu dữ dội quá nên thương đó mà :'>
 
thằng nhóc(3t bị thằng 17t táng) đó là con tui đó....Nói túm lại tại thằng chủ topic ngu mà lỳ =.=.Nhà bán quán ăn ,đang đông khách...ai cũng bận túi bụi=>ông già nhìn sơ đã ngứa mắt.Nhè lúc ấy ngồi ngay phòng khách ráp đồ chơi, thằng nhõ mới 3t gặp mấy món lạ lạ nên tò mò.Nó tát thằng nhỏ ko bít mạnh nhẹ mà má thằng bé đỏ heo, tai thì bị sưng,...Nói chung là đáng đời thằng mập chủ topic, chỉ tiếc con gundam :|
 
thường những việc này đọc qua mình nghĩ ngay :đi bụi 1-2 tuần /Để ông ấy biết thằng cháu hay con cái mới quan trọng
 
Mình tự dưng nghĩ ra một hoàn cảnh khác: lúc thằng nhóc con sấn đến nghịch đồ chơi, món đồ chứa đựng bao tình nghĩa, yâu thương nồng nàn của em yêu Hiro . Tên Hiro giận sôi máu , hét lên cuồng nộ :"súc sinh" .Quyền pháp phóng ra ào ạt, khí kình hùng hậu như muốn bức nổ tung toàn bộ căn nhà. Thân phụ Hiro thấy biến, chạy đến thì đã thấy oắt con nằm bất động trên vũng máu.Hiro đứng sừng sừng trước mặt, sát khí phủ người, vẫn đằng đằng nhìn vào cái xác vô hồn... Thân phụ hốt hoảng...

=))
 
Đi về làm vận tải tiếp đi. :-q

Nói thẳng ra thì mình có sai...nhưng con gundam vô tội. Mà cũng đâu cần đuổi cùng giết tận thế...:-(
 
Mình tự dưng nghĩ ra một hoàn cảnh khác: lúc thằng nhóc con sấn đến nghịch đồ chơi, món đồ chứa đựng bao tình nghĩa, yâu thương nồng nàn của em yêu Hiro . Tên Hiro giận sôi máu , hét lên cuồng nộ :"súc sinh" .Quyền pháp phóng ra ào ạt, khí kình hùng hậu như muốn bức nổ tung toàn bộ căn nhà. Thân phụ Hiro thấy biến, chạy đến thì đã thấy oắt con nằm bất động trên vũng máu.Hiro đứng sừng sừng trước mặt, sát khí phủ người, vẫn đằng đằng nhìn vào cái xác vô hồn... Thân phụ hốt hoảng...

Sau khi định thần, lão nhân gia lập tức nhảy tới phất ống tay áo làm đổ bàn trước mặt Hiro rồi hét lớn "Còn chưa chịu quỳ xuống nhận tội!?". Hiro chưa kịp nói gì, chỉ thấy hai tay phụ thân y huy động, bốn phương tám hướng đều là bóng chưởng. Như cuồng phong đổ lên vườn đào, muôn hoa cùng rụng. Phút chốc đám mảnh ghép đã không còn ra hình thù gì nữa...

=))

Nói thẳng ra thì mình có sai...nhưng con gundam vô tội. Mà cũng đâu cần đuổi cùng giết tận thế...:-(

Đã mang tiếng phá rồi thì phải phá đến cùng chứ.

Mà sao không lắp ở phòng riêng mà lại chạy ra phòng khách lắp:|
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top