Anh Duy Gà
Donkey Kong
- 19/4/09
- 388
- 75
Tớ gặp em vào một buổi chiều tại một quán nhậu,em là tiếp thị bia .Gương mặt tròn tròn dễ thương,còn cái.....thôi tua qua luôn cho nhanh.Tớ kết cái kiểu nói chuyện nhanh nhảu của em ấy và tớ luôn kết con gái như thế
nghe em kể quê ở Bến Tre,hồi nhỏ đi bán vé số,kiểu này là em nó cũng trải đời lắm.Túm lại cái váy là em nó hội đủ 85% gu con gái của tớ.Nhưng có một điều là tớ để ý,khi em ấy chạy qua mấy bàn khác,có thằng khách bựa nào ở bàn đấy ngồi ôm eo em
(em ấy đang đứng kế bên rót bia cho nó).Thấy thế tôi liền bảo thằng anh tớ :"một lát nó lại bàn mình,anh nắm tay nó thử xem nó cho ko".Xong một lát nó lại,anh tớ nắm tay nó,ơ
.......nó cho nắm thật các cậu ạ.Tớ bắt đầu hoang mang là em nó là loại gái dễ dãi,chả lẽ ai đòi nắm cái gì là em cho nắm cái đó,tiếp thị cũng có cái giá của tiếp thị chứ có phải gái bia ôm đâu.Nhưng vì cái sức mạnh tình yêu,tớ cũng đấu tranh tư tưởng.Tớ thì lại sợ nhất bị cho là hiểu lầm.Tớ nghĩ : chắc em ấy cũng vì cuộc sống thôi,chả lẽ người ta đụng chạm ở mức nhẹ lên người mình thì mình vùng ra,thế thì ai uống bia của mình nữa,cũng có mất miếng thịt nào đâu mà sợ.Xuống hàng phát cho đỡ rối mắt.
Tớ đang phân vân lắm,chả biết có nên quen em ấy không,mặc dù lúc đó ông già của tớ tán em nó dùm tớ
Ngoài lề tí không khéo các cậu lại nghĩ tớ nhát gái.Là tớ cũng tự hào ông già hơn 3 vợ của tớ lắm,trăng hoa thì thôi rồi,bây giờ vợ con đùm đề,vả lại lớn tuổi rồi nhưng ông ấy vẫn còn ghiền tán gái lắm.Tớ chả cần nói câu nào,chỉ cần ông ấy phát hiện ra tớ nhìn em gái nào quá 5 giây là ông ấy ngoắc lại thì xem như em đó đã để mắt đến tớ.
Trở lại vấn đề em ấy,nhìn kiểu thì chắc em ấy cũng có để ý mình.Lúc ấy định xin số phone của em,nhưng thấy cảnh đó thì tớ tạm hoãn kế hoạch ngay,để những lần sau lên nhậu rồi quan sát tiếp.
Tớ tự tin rằng tớ cũng có tí nhan sắc,cao 1m73 60Kg,ông già tớ cũng không thuộc dạng khắt khe gì mà còn đang muốn có con dâu lắm rồi,ông nói "mày đẹp zai,chọn gái thì cũng phải coi cho được nghe chưa",bởi thế topic này mới được lập ra.Chứ gặp người khác thì chắc tán em ấy từ đời nào rồi.
Có một điều là tớ và em ấy cùng 21t.Mà tớ lại thích con gái cùng tuổi,nghe ông bà bảo rằng Tỵ + Tỵ thì sau này khó mà nghèo được (xin lỗi,tớ hơi mê tín tí
) .Tớ và em cũng chỉ mới xã giao nhau vài câu bình thường thôi,chứ tớ cũng chưa manh động gì mấy.
Không biết cậu nào có cao kiến gì không,chỉ tớ với,chứ để đó lâu ngày nguy hiểm quá :(
nghe em kể quê ở Bến Tre,hồi nhỏ đi bán vé số,kiểu này là em nó cũng trải đời lắm.Túm lại cái váy là em nó hội đủ 85% gu con gái của tớ.Nhưng có một điều là tớ để ý,khi em ấy chạy qua mấy bàn khác,có thằng khách bựa nào ở bàn đấy ngồi ôm eo em
(em ấy đang đứng kế bên rót bia cho nó).Thấy thế tôi liền bảo thằng anh tớ :"một lát nó lại bàn mình,anh nắm tay nó thử xem nó cho ko".Xong một lát nó lại,anh tớ nắm tay nó,ơ
.......nó cho nắm thật các cậu ạ.Tớ bắt đầu hoang mang là em nó là loại gái dễ dãi,chả lẽ ai đòi nắm cái gì là em cho nắm cái đó,tiếp thị cũng có cái giá của tiếp thị chứ có phải gái bia ôm đâu.Nhưng vì cái sức mạnh tình yêu,tớ cũng đấu tranh tư tưởng.Tớ thì lại sợ nhất bị cho là hiểu lầm.Tớ nghĩ : chắc em ấy cũng vì cuộc sống thôi,chả lẽ người ta đụng chạm ở mức nhẹ lên người mình thì mình vùng ra,thế thì ai uống bia của mình nữa,cũng có mất miếng thịt nào đâu mà sợ.Xuống hàng phát cho đỡ rối mắt.Tớ đang phân vân lắm,chả biết có nên quen em ấy không,mặc dù lúc đó ông già của tớ tán em nó dùm tớ
Ngoài lề tí không khéo các cậu lại nghĩ tớ nhát gái.Là tớ cũng tự hào ông già hơn 3 vợ của tớ lắm,trăng hoa thì thôi rồi,bây giờ vợ con đùm đề,vả lại lớn tuổi rồi nhưng ông ấy vẫn còn ghiền tán gái lắm.Tớ chả cần nói câu nào,chỉ cần ông ấy phát hiện ra tớ nhìn em gái nào quá 5 giây là ông ấy ngoắc lại thì xem như em đó đã để mắt đến tớ.Trở lại vấn đề em ấy,nhìn kiểu thì chắc em ấy cũng có để ý mình.Lúc ấy định xin số phone của em,nhưng thấy cảnh đó thì tớ tạm hoãn kế hoạch ngay,để những lần sau lên nhậu rồi quan sát tiếp.
Tớ tự tin rằng tớ cũng có tí nhan sắc,cao 1m73 60Kg,ông già tớ cũng không thuộc dạng khắt khe gì mà còn đang muốn có con dâu lắm rồi,ông nói "mày đẹp zai,chọn gái thì cũng phải coi cho được nghe chưa",bởi thế topic này mới được lập ra.Chứ gặp người khác thì chắc tán em ấy từ đời nào rồi.
Có một điều là tớ và em ấy cùng 21t.Mà tớ lại thích con gái cùng tuổi,nghe ông bà bảo rằng Tỵ + Tỵ thì sau này khó mà nghèo được (xin lỗi,tớ hơi mê tín tí
) .Tớ và em cũng chỉ mới xã giao nhau vài câu bình thường thôi,chứ tớ cũng chưa manh động gì mấy.Không biết cậu nào có cao kiến gì không,chỉ tớ với,chứ để đó lâu ngày nguy hiểm quá :(
Chỉnh sửa cuối:


.
