Dedication, Devotion, Let's do the Walk of Life! [Topic cũ, quá bài/Đã lock]

Status
Không mở trả lời sau này.
ai cho mình xin cái chương trình nào cắt file mp3 gọn nhẹ cái. mp3 sound cutter bị lỗi rồi, cài lại, bản khác cũng không được.
 
DJ mà bọn ấy thích mix sao chả đc miễn các em BAY là ngon rầu ;))
 
Éo hỏi han vì sao tao phải dùng nick này à


p/s: hơ, 200 post rồi, ồ dê
Cần gì phải hỏi khi mà đã có cái này tố cáo =))
Đến từ: Chờ hết hạn ban GB
 
Chỉ còn hơn 2 chục ngày nữa.

Chưa được nghỉ và cũng chưa có em =((.
 
^ Sầu thế anh. Mà hai chục ngày gì vậy.

Em thì cũng 2, mà là 2 tháng nữa là sẽ ra trường. Còn 1 cái chứng chỉ chính trị và 1 khóa luận nữa thôi lá sẽ toàn tim toàn óc theo đuổi nghệ thuột đc :))
 
^ Sầu thế anh. Mà hai chục ngày gì vậy.

Em thì cũng 2, mà là 2 tháng nữa là sẽ ra trường. Còn 1 cái chứng chỉ chính trị và 1 khóa luận nữa thôi lá sẽ toàn tim toàn óc theo đuổi nghệ thuột đc :))

Tay thằng này mà chơi paper craft thì cứ gọi là ...

Đang bị ám cho cái mô hình tháp Eiffel của nợ ... trổ từng ô diện tích 3-5mm vuông ... amen ... 1 tờ 4 mặt tháp :((
 
Chào các bạn, cho hỏi topic này .. dành cho việc chat chit à ? :-?
 
bt thôi, paper craft có mấy cái kit khó vãi lều ra
 
Rồi, sau những lần vừa đăng nhập gmail vừa sống trong sợ hãi, giờ cái thư đã tới kèm theo 2 cái hạn cuối chết chóc cách nhau một ngày, và trùng luôn với ngày thi tốt nghiệp chính trị. :((
 
bt thôi, paper craft có mấy cái kit khó vãi lều ra

Dư tiền và thời gian thì cái gì chả bt =))

Rồi, sau những lần vừa đăng nhập gmail vừa sống trong sợ hãi, giờ cái thư đã tới kèm theo 2 cái hạn cuối chết chóc cách nhau một ngày, và trùng luôn với ngày thi tốt nghiệp chính trị. :((

Rồi deadline nó đè cho ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế chị hôm trước bơ deadline, cãi nhau với trưởng nhóm giờ hậu quả ra sao rồi ạ? :))
 
A cat will look down to a man. A dog will look up to a man. But a pig will look you straight in the eye and see his equal.
Lợn = người à =((
 
Nó nghĩ nó bằng người. Nhưng nó nhầm, vì nó sẽ sớm vào nồi thôi.
 
Thế chị hôm trước bơ deadline, cãi nhau với trưởng nhóm giờ hậu quả ra sao rồi ạ? :))

Hậu quả bên chị khó lắm em ơi, key member rồi. Giờ nó đang " sống trong sợ hãi " em ơi.

Đến ngày deadline đáng lẽ phải overtime nhưng cãi nhau tức quá đúng giờ về luôn cho 2 thầy trò còn lại thỉnh kinh đến 11h đêm =))

Ngày hôm sau, sang hỏi chị bao h làm xong mà đứng khép nép khúm núm nhìn như đi vấn an mẫu hậu =))
Chị trả lời xong hỏi lại " Có cần nhấn nút ko ? " Vậy là cả ngày hôm đó ko dám bén mảng qua. Mấy bữa sau ko dám ho he gì hết LOL.

Tự dưng từ hôm ấy đến h đc làm nhân viên gương mẫu, đúng 5h30 về. Tuần trc nghỉ t6,t7,t2 tuần này t7,t2 mà nó ko dám nói gì.

Amen nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top