narugay
T.E.T.Я.I.S
- 27/8/09
- 607
- 4
tui bắt đầu nghi ngờ thân phận của Mandara rồi đấy.Cứ hét oai oái lên "ta là Mand,pá chủ thin hạ đê" nhưng mặt mũi thì chưa thấy,còn về thân thủ thì khác hoàn toàn Mand ngày xưa,vốn là một tanker chứ không phải assasin.Đó là chưa kể với chiêu hút hút thì bắt cóc Nar dễ như chơi,tại sao phải tốn cơm nuôi em Sặc??? Nếu làm như vậy thì chưa chắc hầu hết Akatsuki phải chết oan mạng khi săn cửu vĩ.Rồi chỉ cần với anh lục đạo bánh Ga-to thì cả năm kages chưa chắc chọi lại chưa kể thêm đám Akat kia.Tại sao Mand lại chọn con đường xa lắc và đầy khó khăn thế nhở????.Rồi thêm chuyện nữa: trong gần 100 năm nay,cả năm làng ninja mà không do thám thấy sự tồn tại của Mad,tại sao Itachi lại biết??? rồi còn nữa: sau khi đánh trận xong chẳng lẽ 1st và đám lâu la không kiểm tra hay chôn xác kẻ thù sao???
Chỉnh sửa cuối:
làm Mad phải kinh sợ đến nay chắc chỉ có siêu nhân 1st 
Có thể là Lục Đạo Tiên Nhân chăng, như thế thì Kabuto có thể F*ck The World rồi, cần gì hợp tác với Mad, hay là con của Lục Đạo 






. Hoặc Doraemon