Có phải do mình đặt nặng vấn đề này?!

Cần phải nói thẳng với GF của bạn đi.Để như thế sao được
 
chủ topic giống tớ rồi , nhưng khác 1 chút là mình chỉ đến sau =.= , mọi chuyện wá khứ trước em í kể cho mình nghe và dặn bảo là ko đc giận....nghe xong chia tay tới h luôn =))
 
Nếu là mình thì mình sẽ góp ý thẳng thắn,nếu ny mình mà ko hiểu rõ đúng sai mà vẫn vô ý vô tứ như thế thì mình sẽ sút thẳng ngay.Đàn bà con gái mà đong đưa õng ẹo với trai như vậy thì người lớn sẽ đánh giá thế nào?Cụ thể ngừoi đánh giá ở đây sẽ là gia đình bạn.
Riêng mình mình nói thẳng,mình nhìn mấy đứa con gái mà hóng hớt ẻo lả với mấy đứa con trai khác,bất kể là ai thì mình cũng chỉ xem nó như con điếm thôi.
Vài dòng góp ý.
 
Thằng bạn thân của người yêu mình,và cũng là bạn của mình từ hồi lớp 7 cho tới h,thân thì cũng "mày mày tao tao",thỉnh thoảng đi ăn uống chung nói chuyện phím tầm xàm chơi,tuyệt nhiên ko có chuyện giỡn mà "đụng chạm" như trên kia,cái đó gọi là lợi dụng thì đúng hơn.Mà bạn cũng hiền nhỉ,gặp tôi là tôi nói thẳng với thằng kia,ko nghe thì cho cái bạt tai ngay tại chỗ,còn muốn bật lại thì tới bến.
 
Thằng bạn thân của người yêu mình,và cũng là bạn của mình từ hồi lớp 7 cho tới h,thân thì cũng "mày mày tao tao",thỉnh thoảng đi ăn uống chung nói chuyện phím tầm xàm chơi,tuyệt nhiên ko có chuyện giỡn mà "đụng chạm" như trên kia,cái đó gọi là lợi dụng thì đúng hơn.Mà bạn cũng hiền nhỉ,gặp tôi là tôi nói thẳng với thằng kia,ko nghe thì cho cái bạt tai ngay tại chỗ,còn muốn bật lại thì tới bến.

Người yêu bạn bạn ko lo dạy mà bạn đòi dạy ai?Căn bản là mấy thằng kia đụng chạm mà ny bạn ko phản đối,vậy bạn trách ai?Trách mình nhu nhược thì nên đó.
 
Người yêu bạn bạn ko lo dạy mà bạn đòi dạy ai?Căn bản là mấy thằng kia đụng chạm mà ny bạn ko phản đối,vậy bạn trách ai?Trách mình nhu nhược thì nên đó.

Bạn có vần đề về đọc hiểu àh,tôi đang góp ý cho bạn chủ topic,liên quan gì đến người yêu của tôi mà nhu với chả nhược :-??
 
Bạn giận là đúng thôi. Nói rõ, ko đc thì chia tay. Có bf rồi mà cứ "lẳng lơ" như thế mà ai chịu đc.

Còn việc bạn thân của bạn thì nói rõ ra luôn đi (đồ của ai người đó xài)
 
Bạn có vần đề về đọc hiểu àh,tôi đang góp ý cho bạn chủ topic,liên quan gì đến người yêu của tôi mà nhu với chả nhược :-??

Bạn có bị não ko?Mình đang nói cái kiểu bạn tư vấn trong TH là ny của bạn?Đi khám lại đi nhé? ;)
 
nếu gf mình vốn đã ko có tính đụng chạm mà thằng nào còn cố tình thì lúc đó mới tới lượt mình lên tiếng.
 
Nói rõ với em ấy, đương nhiên. Nhưng cũng không để yên với bọn kia. Nam với nam thằng nào cũng như thằng nào thôi, thân thiết hay gì cũng có ý đồ. Biết rõ là đứa bạn có bạn trai rồi nhưng vẫn giở trò thì nói thẳng với chúng nó, đàng hoàng, là cậu không thích thái độ đó, cậu không cấm cản chuyện thân thiết, nhưng yêu cầu làm trò, nếu cứ tiếp tục khôg nể mặt cậu thì cậu sẽ làm thật. Sau khi nói chuyện chúng nó, nói với bạn gái cả chuyện đã nói đàng hoàng với chúng nó thế, lần sau chúng nó vẫn chai mặt thì đập bỏ bu bọn chúng :" Mày đụng gái ai kệ miệ chúng mày nhưng cấm đụng vào người yêu tao" :wink: Nếu bạn gái đã biết hết mà vẫn bênh thì đành ok goodbye thôi,nhỏ không yêu nghiêm túc với cậu rồi :-<
 
Nói với tụi bạn ấy : " Có tao ở đây bọn mày cư xử chừng mực dùm tí , tao là bạn trai nó mà bọn mày làm vậy thì coi tao ra *** gì ? Nói ít hiểu nhiều nhá , đừng lý do " .
 
Mới sáng nay, đang ngồi học trong lớp. Có 1 thằng (thân với em í) giỡn với em í. Lúc đầu thì cũng chọc chọc ghẹo qua ghẹo lại, tay đánh tay nhéo nhau. Mình cũng bực bực nhưng cố nhịn. Lúc sau thì em í đang cúi xuống nhặt bút, thằng đó đè tóc em í xuống rồi còn chồm lên sờ vào eo em í. Lúc này ko nhịn được nữa rồi, quay xuống quát (đúng hơn là chửi tục) thằng đó. Đã thế nó còn cười cười vỗ tay chế giễu mình. Bực léo tả. May đang trong tiết học ko thôi là war to rồi. Em í chắc cũng biết ý nên quay xuống la thằng đó vài câu. Nhưng chắc cũng la qua loa vài câu thôi vì sau đó lại cười đùa ngay với nó, trong khi mình ngồi ôm cục tức ngay ngáy trong lòng.
-bọn này ý đồ lợi dụng con bé + chọc tức cậu.
-phân tích cho con bé thấy, còn tỉ như nó dở hơi quá ko hiểu thì...:-??
 
Chỉnh sửa cuối:
Tối qua mình đã xuống nước kêu em í nói chuyện với mình, thế mà em í cứ thế đi thẳng. :| Chắc chắn là em í giận vì trước đó em đã xin lỗi mình mà mình ko chịu. Hức lúc đó sao mà nguôi ngay được. :(

Thằng kia hôm nay thì cũng đã biết ý rồi, ko thấy đến gần GF mình nữa.

Nhưng giờ thì lên lớp em í lại làm mặt lạnh với mình. Giờ sao đây? Ko lẽ lại phải lẽo đẽo theo em để xin lỗi lại. Sao mà tự dưng lại đổi vị trí thế này? =((
 
Nhưng giờ thì lên lớp em í lại làm mặt lạnh với mình. Giờ sao đây? Ko lẽ lại phải lẽo đẽo theo em để xin lỗi lại. Sao mà tự dưng lại đổi vị trí thế này? =((

Nếu xin lỗi vài lần nữa không được thì bác cứ để thế đi, ko nói chuyện 1 time coi thế nào.
 
Mình mới là người nắm thế chủ động. Kệ nó. Bơ thẳng cánh. Bám váy đàn bà làm gì :-w
 
Mình mới là người nắm thế chủ động. Kệ nó. Bơ thẳng cánh. Bám váy đàn bà làm gì :-w

CHính xác,đừng quan trọng quá vấn đề đàn bà,đời ko thiếu đâu.H lẽo đẽo bám váy nó sau này nó coi ko ra kg nào đâu,nhắm tính tình dở hơi quá ko quen dc thì sút,sau này tìm em khác.
 
Ặc, edited. :|

_________________________
 
Chỉnh sửa cuối:
cái trò đánh đu đổi vị trí này tớ quá rành :"> thôi thì lỡ đánh rồi cứ phải đu, nhưng đu khéo khéo là đc. Quên nói chủ thớt, tớ quen 9 tháng rồi vẫn phải chia tay đấy, sâu nặng k0 :( ?

@diudiu : b-( b-( b-(
 
Gần giống con này nhưng chưa = mức độ hồn nhiên.
Áp dụng trên 1 bạn cụ thể ( bạn thân ) chứ chưa sx hàng loạt như em nó.

Còn cậu đặt nặng vấn đề như vậy là đúng. Nhưng bạn gái cậu chưa ý thức đc thì bó tay.
Giờ thì cứ cho chiến dịch "bánh bơ" nói rõ quan điểm của mình cho em suy nghĩ và sửa đổi.

Có bồ hay ko cũng vậy giữa con gái và con trai phải có khoảng cách chứ còn cứ cái kiểu dễ dãi thế thì bọn nó coi thường ra chứ được gì.

Còn những thằng kia mà ko biết ý do bạn gái bạn bt ko chừng mực trong cư xử.
 
Back
Top