Nghèo nào phải là 1 cái tội ???

  • Thread starter Thread starter MUM.MIM
  • Ngày gửi Ngày gửi
Dễ chịu cái gì, như dao cứa vào lòng ấy chứ . :|

Bác kì wá, em đang tự an ủi chính mình để quên đi :((mà bác lại nói như vậy chẳng khác gì đang cứa vào vết thương lòng của em :(
 
Anh kết nghĩa thì càng tốt chứ sao... ;;);;);;);;) Anh kết nghĩa con hay hơn vạn lần người yêu :-*:-*:-*
 
Dạo này lười đọc quá ... Đọc lướt sơ qua thì thấy 1 việc cốt lõi mà chủ thớt đang sai lầm trầm trọng. Đó là tính tình thiếu manly ... tập trung ở 2 điều.

- Thanh niên sức dài vai rộng, ăn học đàng hoàng mà sợ nghèo sợ khổ àh, nghèo thì cầy đi cho hết nghèo, khổ thì chăm đi cho hết khổ :-w, mà đã biết mình chăm mình cầy rồi thì đừng có than nghèo với khổ nữa :-w.

- Là đàn ông con trai thì nên có phong thái tự tin, việc quái gì mà phải đắn đó việc có mời đi hay ko ? Nếu đắn đo thì tự trả lời với bản thân 1 câu hỏi thôi ? Có muốn ở bên cô ấy không ? yes or no question, dễ chơi dễ trúng thưởng. Còn thực hiện việc đó như thế nào thì mới phải nghĩ, chứ không phải là nghĩ có nên thực hiện hay ko =.=', đọc mà thấy bực mình =.='.

Suy nghĩ theo hướng như thế, sẽ giúp cho chủ thớt tốt hơn trong tương lai, mong rằng chủ thớt sẽ sớm vượt qua khó khăn của cuộc đời và đạt được những thành công đúng nghĩa.
 
Anh kết nghĩa thì càng tốt chứ sao... ;;);;);;);;) Anh kết nghĩa con hay hơn vạn lần người yêu :-*:-*:-*

Thôi bác à, em muốn quên đi em ấy càng mau càng tốt, nick yahoo hay hình em ấy, em đã xóa hết rồi. Bây giờ kêu em làm anh kết nghĩa, tức là sẽ gặp lại em ấy thường xuyên, làm sao lòng em chịu nổi:(.
 
Kệ, cháu nó chưa bỏ trốn thì vãn còn 1% hi vọng mà.

Giờ lo mà học đi ông ạ.
 
Anh kết nghĩa? :P, thà chỉ là bạn xã giao, bạn 1 năm gặp 2 lần còn hơn làm anh kết nghĩa. Gọi là cái tiếng anh em, chứ chả có gì sất.
*Đàn ông nhiều người lụy tình, sao mà trách được? Nhưng mà tình còn chưa có thì "lụy" vào đâu?, bạn tự ám thị thế thôi :>. Cảm giác hụt hẫng, tiếc, 1 thời gian ngắn thôi bạn sẽ quên. Như con cá vàng nó mới chết, hay con mèo nhà mình nó đi mất, vậy thôi. Chỉ sợ độ nửa tháng sau ngồi xem lại mấy cái post này, bạn lại tự cười 1 mình :>
 
Anh kết nghĩa? :P, thà chỉ là bạn xã giao, bạn 1 năm gặp 2 lần còn hơn làm anh kết nghĩa. Gọi là cái tiếng anh em, chứ chả có gì sất.
*Đàn ông nhiều người lụy tình, sao mà trách được? Nhưng mà tình còn chưa có thì "lụy" vào đâu?, bạn tự ám thị thế thôi :>. Cảm giác hụt hẫng, tiếc, 1 thời gian ngắn thôi bạn sẽ quên. Như con cá vàng nó mới chết, hay con mèo nhà mình nó đi mất, vậy thôi. Chỉ sợ độ nửa tháng sau ngồi xem lại mấy cái post này, bạn lại tự cười 1 mình :>

Hy vọng bác nói đúng:(..................
 
Dở thật, khi không lại nói vào lúc này, ít ra điều tra kỹ coi em có bf thiệt hay ko, nếu có rồi thì phải ngồi chờ thời thôi, chứ đi thổ lộ với người đã có bf thì 100% là thất bại rồi. Giờ nói kết nghĩa anh em chứ làm sao mà thoải mái được như trước đây. Thôi mà nếu ông buông xuống được thì cũng tốt, hy vọng ông sẽ tìm được một tình yêu đẹp khác, hé hé.
 
Cảm thôi. Ngày xưa thề tớ quen cô nào trong vài tháng đầu cũng có cảm giác đặc biệt, không thể lìa xa...bla...bla..bla. Bỗng sau 1 đêm ngủ dậy thấy chán ngay.

Cử chỉ dễ thương, ăn nói dịu dàng, giàu nên có lẽ biết cách ăn mặc, nhiêu đó đủ làm các thanh niên tương tư. Sống chết với nhau vài năm mới xác định được đồng chí ạ.

Tình yêu nó đặc biệt hơn cái thứ cảm nắng này nhiều lắm. Chỉ có nó mới làm cho ta ngày nào thức dậy cũng thấy nguyên vẹn cảm giác thương yêu với một người, ngay cả tới cái ngày, khi mà thức dậy việc đầu tiên phải làm là với tay lấy hàm răng giả ra khỏi ly nước rồi nhét vào mồm.
 
Thôi bác à, em muốn quên đi em ấy càng mau càng tốt, nick yahoo hay hình em ấy, em đã xóa hết rồi. Bây giờ kêu em làm anh kết nghĩa, tức là sẽ gặp lại em ấy thường xuyên, làm sao lòng em chịu nổi:(.

Làm thì làm :-w. chẳng có gì khó khăn cả,làm trai fải mạnh mẽ lên,đừng lúc nào cũng " sao cũng dc ",cố lên :)
 
NÓi thật chứ tớ thấy quan hệ anh chị em kết nghĩa là cái quan hệ dở hơi nhất từng thấy :-w
 
NÓi thật chứ tớ thấy quan hệ anh chị em kết nghĩa là cái quan hệ dở hơi nhất từng thấy :-w

Em cũng thấy thế nên em đã từ chối rùi ;)).
.
___________Auto Merge________________

.
Hiện giờ đang cố wên em ấy đây, xóa hết tin nhắn, hình ảnh, sđt, đi học tránh gặp em ấy, ăn cơm trưa chỗ khác:). Hy vọng sẽ wên được.....

P/S: Em hiện đang quay trở lại thú vui tao nhã lúc trước mà mình đã bỏ quên trong thời kỳ quen em ấy (xem JAV và thẩm:P), hy vọng rằng sẽ quên được em mau hơn...
 
tự ti hay không tự ti gì thì nghèo cũng vẫn là một cái tội. Xã hội bây giờ không có tiền thì sẽ bị coi khinh, còn ai nói xã hội như thế nào mặc nó, chả liên quan tới mình thì người nói câu đó đang tự an ủi chính mình, đã là người thì phải có cộng đồng, không có tiền trong 1 cộng đồng thì bị khinh thôi :)) nói chung nghèo thì đừng nghĩ tới chuyện có bạn gái, nghĩ tới cảnh dắt bạn gái đi chơi rồi phải tích góp tiền, blah blah... => bạn gái bỗng trở thành gánh nặng cho chính mình. Người ta yêu nhau 7-8 theo đuổi 7-8 mà đôi khi gánh nặng vật chất còn chia rẽ, huống hồ đây chỉ là 1 tình yêu đơn phương k dám nói. Hoặc giả dụ có nói ra và được chấp nhận đi nữa thì mình nghĩ cũg không có kết quả gì đâu, một người đàn ông luôn có cái tâm lý hơn người yêu mình, muốn hơn mọi thứ, và bạn gái của ng` đó cũng có cái tâm lý, bạn trai phải hơn mình, mới có cảm giác yên tâm và dc che chở... :">
Đường xa hơn nữa, 2 người yêu nhau, lấy nhau và có con, nghèo => con thất học => hư hỏng... vậy là làm khổ cả mình lẫn con. Nên nói chung, vẫn nhận thấy mình nghèo thì nên gạt bỏ hết ra, lòng tự trọng, chuyện cá nhân, những gì cản trở sự nghiệp, tập trung tương lai trc :D
mình viết zị k biết có ai kêu là dạy đời k nhỉ ^^

Bro suy nghĩ như mình vây.Cũng định lập topic hỏi mọi ng mấy lần rồi,nhưng cứ ngại ngại k muôn public v/đ.Đúng là nghèo (chưa đến nỗi mạt) tự ti quá ae ah:(,mặc dù e cũng k phải loại vừa nghèo ,vừa ù ờ (cũng biết chơi,fashion cũng đc đc),nhưng cứ nghĩ đến chuyện iu đương là e lại thấy nó gian nan,yêu rồi lại phải chắt bót,dành dụm,nhịn ăn ,nhịn tiêu mà chác chắn là cũng chẳng đủ cho 10 lần đi chơi.Mà e thì cũng phải chi tiêu cá nhân nữa chứ,tự nhủ là bảo cố,nhưng liệu đc đến bao lâu???Em cũng định tỏ tinh mấy lần rồi (mà ng ta cũng thick mình nên chắc nói là ok) nhưng cứ nghĩ cái viễn cảnh kia mà e thấy nan quá,chẳng thể cất lời.Nhưng k có ng yêu thì lúc gặp bạn bè,hay dịp lễ tết j,hoạc thậm chí có việc j muốn tâm sự mà không có ng share thì buồn lắm :(.Em đắn đo mãi mà chẳng biết hỏi ai,sắp hết 23 năm rồi,chẳng nhẽ e không nói đc 1 câu sao...
 
Chủ thớt chịu khó viết thêm dài dài nữa về những tâm sự của mình, sau đấy gửi cái link topic này cho em nó đọc :) Đến đâu thì đến vậy, chúng ta cứ buôn than mãi cũng kô giàu đc.
 
Đến lúc nào đó rồi sẽ tìm đc người phù hợp với mình thôi. Đừng lo lắng quá.
Mới cảm có vài tuần thì đã ăn thua gì ;))
Trong này khối người cảm suốt mấy năm ko ăn thua. Nhưng rồi cũng sẽ vượt qua cả.
Chúc vui.
 
Nói chung cậu chưa chiến thắng được bản thân rồi.... con đường phía trước còn gian chuân lắm... tính cách thế này thật sự khó làm giàu lắm :)
 
kô ai cười bạn khi bạn sinh ra mà nghèo hèn, ng ta chỉ cười bạn khi bạn chết đi mà kô có gì
 
Cũng có đọc qua nhưng chưa comment, tuy nhiên tớ chỉ nói cậu chủ top thế này, trước mắt cậu nên đặt sự nghiệp làm trọng, khi có sự nghiệp, việc tình cảm suôn sẻ hơn. Ý tớ không phải con gái mê tiền, mà con gái cần là người đàn ông có nghị lực, có khả năng che chở, và sự nghiệp là cái mà người phụ nữ dùng để đánh giá cái nghị lực đó, chả con nào mê 1 người vô công rỗi nghề cả. Có thể cậu không giàu, nhưng cậu có sự nghiệp là cậu có bản lĩnh.
 
Có nên wen người khác ko hả mấy bác? Cũng cò mấy em "tia" em rùi...

Nhưng theo lời khuyên của mấy bác thì nên lo sự nghiệp trước đã....

Vậy theo các bác có cách nào thỏa mãn cả 2 ko ?
 
Quen đi cậu à , nếu như có thể quen được , cuộc sống thì phải có lúc này lúc nọ.
Nhìu ông ở trên có vào hoàn cảnh của ông đâu mà biết nào là phải lấy sự nghiệp làm trọng nào là sự nghiệp trên hết. Ai chả biết nó quan trọng như đừng có bo bo như thế , sống là phải hòa đồng vui vẻ tự nhiên , yêu thoải mái đi có mất mát gì đâu mà lo :) Cơ hội ko đến 2 lần đâu và có thể sau này cậu giàu cậu thành đạt nhưng liệu cậu có tìm được hạnh phúc trong ty hay đơn giản chỉ lấy tiền và mua về 1 cô vợ để phục vụ :).
Hãy yêu đi và trải nghiệm chẳng mất của cậu cái gì đâu mà còn được nhìu thứ lắm đấy :-*
 
Back
Top