Dm, lớn rồi chứ có phải con nít *** đâu. Chung grp mà chửi nhau như cho với mèo. Chửi người khác thì mình hơn cái gì chứ, cũng emo, cũng này nọ như ai. Dẹp được cái đó thì đi tiếp, ko thì thôi.
Thằng kei thì lúc nào cũng hối nhanh nhanh, đến khi con Elu pull nhanh thì Emo. Readycheck, chưa xong thì click No mẹ nó đi, click yes là tank tự biết là xong, vò vị trí rồi. Tank lúc pull thì chú ý 1 chút, coi thử OT đang ở đâu, mấy người khác đang ở đâu. Tank đâu phải chăm chăm vào boss, canh nguyên raid chứ.
Nói chung emo thì thằng nào cũng có cái đúng, có cái sai. Đừng lúc nào cũng nghĩ là mình đúng, sai thì nhận, có nhận thiệt thòi 1 chút còn hơn gân cổ lên cãi nhau như đàn bà. Được lợi gì ko?
Có gì thì YM anh, lớn cả rồi, thằng nào cũng hơn 20 rồi, coi như em thì a mới khuyên. :)