Bản Forgoten Sand này nhiều khả năng sẽ bị game thủ chê dữ hơn cả bản POP 2008 .POP 2008 tuy hơi nhạt nhưng ít ra nó cũng có cái hay riêng và ko bị mất chất quá nhiều so với bộ 3 Sand Of Time. Bản POP mới này lởm ngay từ cái bản mặt Mỹ của thằng hoàng tử, mất mẹ nó đi cái chất Tây Á huyền bí như các bản trước. Uh thì thôi, vào game điều khiển cũng chỉ thấy cái lưng nó, ít khi thấy cái mặt ngu này. Hoàng tử vốn là tinh thông võ nghệ mà bản này nó làm như hoàng tử giống là phù thủy vậy, phép thuật từa lưa. Các bản cũ nếu nói hoàng tử cũng có phép thì cũng chỉ là phép với cát thời gian, nhờ đó mà nó nêu bật lên được cái cốt truyện chính, ngay cả bản 2008 hoàng tử cũng chỉ cậy nhờ phép của Elika. Đằng này nó cho hoàng tử tương luôn cả Ngũ hành chưởng. Nhìn qua trailer thì chắc mọi người cũng đồng tình là động tác chiến đấu của hoàng tử trong bản mới này là lởm nhất trong tất cả các bản. Hệ thống mob thay đổi bất ngờ với kiểu hoàng tử phải chiến đấu trong cảnh hành chục con quái xung quanh, cái vụ này lại chắc muốn ăn theo GOW vì nghe đâu có thằng manager của Ubi nói chúng nó đã mất quá nhiều fan vào GOW, có điều AI của quái có vẻ ngu vãi chưởng!