- 29/9/06
- 1,123
- 369
tình hình là 1 tháng nữa là em chào tạm biệt mái trường cấp III.
nhưng gần hết năm em lại thích 1 bạn lớp 11
em cũng đã đi về và nói chuyện với bạn ấy , lâu lâu cũng tặng vài cây kẹo .
nhưng em rất lo là mai mốt khi em lên SG học thì bạn ấy ở lại có bị anh nào kua mất ko
em chưa giám thổ lộ với bạn ấy , em mới em quen dc cỡ 2 tuần , theo mấy anh em có nên hẹn bạn ấy để thổ lộ ko , em để nó tròng lòng em thấy bực tức quá !!!
mà em thích em này thật lòng chứ ko phải là chọc ghẹo hay kua cẩm gì cả ....
---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
mà theo mấy anh là em hẹn ra công viên để nói hay là ra hàng ăn đây !!!
em định hẹn em ấy tuần này
nhưng gần hết năm em lại thích 1 bạn lớp 11
em cũng đã đi về và nói chuyện với bạn ấy , lâu lâu cũng tặng vài cây kẹo .
nhưng em rất lo là mai mốt khi em lên SG học thì bạn ấy ở lại có bị anh nào kua mất ko
em chưa giám thổ lộ với bạn ấy , em mới em quen dc cỡ 2 tuần , theo mấy anh em có nên hẹn bạn ấy để thổ lộ ko , em để nó tròng lòng em thấy bực tức quá !!!
mà em thích em này thật lòng chứ ko phải là chọc ghẹo hay kua cẩm gì cả ....
---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
mà theo mấy anh là em hẹn ra công viên để nói hay là ra hàng ăn đây !!!
em định hẹn em ấy tuần này





<<cái này nên khiêm nhường, coi như mình dưới cơ nó để % thành công, sau này khua đc rùi thì hành hạ lại sau.