Có ít tạ "made by tui" quăng lên đây cho bà kon đọc
Đánh giá toàn diện :
Dở hơn phim VN chiếu trước đó là "Những nụ hôn rực rỡ" của Nguyễn Quang Dũng và cũng dở hơn "Huyền thoại bất tử" cũng phim Tết do Dustin Nguyễn thủ vai chính
Hình ảnh : 10 điểm
Stylish (hay chỉ đạo nghệ thuật gì đó) giỏi , thiết kế tông màu tuyệt vời. Bối cảnh đẹp .Thời trang trong phim cũng rất sành điệu ,đáng đem đi đọ với "Nhật ký tín đồ Shopping" hay "Devil wear Prada"
Quay phim nội cảnh còn nét hơn cả phim Mỹ, ánh sáng chất
Ngoại cảnh thì tôn vẻ đẹp của Nha Trang lên vài lần , sân bay Cam Ranh , đường Trần Phú , mấy hòn đảo bên kia đường
Âm thanh : 2 điểm
Do không làm Dolby nên đi với mạch phim nhanh như thế này lộ rõ cái dở
Nhờ đó mà Bài "I'm forbidden" nổi bật trong loạt công tác PR được bao fan âm nhạc yêu thích bị chìm nghỉm,
bị giảm volume vì còn phải chừa chỗ cho vocal
nếu nó được đưa vào kênh rear thì khán giả ra về mỹ mãn hơn nhiều
Đoạn đi party nhà bạn chú Châu bass ù nặng - không thể chấp nhận được :(
Ban nhạc của em Mai toàn những người nhìn rất artisty mà toàn chơi nhạc sến của Đức Huy và lại còn rơi vào giọng nữ - chả lẽ các đại gia hải ngoại lại thích thể loại này

Ca sĩ nữ trẻ hát ở trong nước thì phải hát nhạc của Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Phương Vy, Hà Hồ... chớ éo ai đi hát Đức Huy

Em Thảo Trang Idol qua phim này thấy em hát càng ngày càng dở
Nếu đã lấy nguyên mẫu mainchar nữ từ Tinna Tình thì đoạn cuối nên chơi 1 bài alternative trong album Mù tạt có phải chất không !
Nếu kiêng kị vì lí do gì đó thì có thể dùng vocal của giọng ca như Võ Hạ Trâm chẳng hạn, chứ chả hiểu sao đi dùng Thảo Trang :-SS
Diễn xuất :
Đúng như bao người nhận xét , chị Hội cứu cả bộ phim, cái này khỏi bàn
Thoại tình yêu giữa 2 nhân vật chính dời rạc
Cứu vớt được đoạn em Mai khuyên anh Dũng , anh Dũng bê lời đi khuyên chị Hội
Thethaovanhoa chỉ trích diễn xuất đơ cứng của Charlie Nguyễn nhưng em thấy bác này đóng thế là tròn vai
Mai đóng khá nhất trong những Việt kiều
@mấy anh chị diễn viên từ bển về :
Nếu các anh chị muốn làm phim phục vụ bà con trong nước và lấy tiền từ túi bà con thì khi rảnh hãy tham gia mấy cái sitcom 15 phút trên truyền hình như kiểu "Truyện trong nhà ra phố", "Camera công sở", "Bộ tứ 10A4" để nâng cao đài từ tiếng Việt
Chứ với voice của các anh chị hiện giờ thì có mít mới có thể khiến khim Việt tạo được chỗ đứng trong lòng khán giả bằng 1/2 phim nước ngoài
Xin hết ạ