Biết rằng chuyện này ko có liên wan gì đến chủ đề này hết, nhưng chẳng qua là muốn giúp thằng bạn thân nên hỏi xem ý kiến của các bác như thế nào:).
Hôm nay là ngày họp lớp 12 hồi cấp 3, mấy thằng con trai tụ tập lại kể chuyện tình cảm của mình với nhau. Thằng bạn của tôi có quen với một pé (đã từng wen nhau hồi cấp 2, sau một thời gian lên đại học thì tình cờ gặp lại ở chỗ ăn uống gì đấy, hiện tại 2 đứa học khác trường đại học). Nghe nó mô tả thì pé gái này không xinh lắm nhưng được cái rất là hiền nên khá là nhiều anh theo đuổi. Nghe bạn tui kể là nó phải chiến đấu rất vất vả để có thể có được ẻm. Nghe nó ba hoa 1 hồi rằng nào là đã quen nhau được gần 1 năm, nào là em nó là 1 người hay tính xa, tính cả đến chuyện sau mấy năm thì đám cưới sau khi ra trường (bản thân tui ko ý kiến).
Vấn đề ở chỗ, trong số các mục tiêu theo đuổi em nó thì có 1 tên nghe thằng bạn tui tả thì rất là "lì lợm", mặc dù em nó đã từ chối trong dịp nghỉ hè vừa rồi, đã nói là có bạn trai rùi nhưng tên này vẫn nhất quyết theo đuổi. Thậm chí, sau khi bị từ chối, tên đó đã chạy từ Củ Chi lên tận TpHCM, đã "quỳ xuống" trước mặt em nó và xin "cho được 1 cơ hội", đỉnh điểm ở chỗ tên đó còn nói "nếu ko có được em nó thì tên đó quyết tự sát" (đừng wăng tạ em, em chỉ là người nghe kể lại thui)
Vây túm lại, vấn đề mấu chốt ở các điểm:
- Em gái đó vì là 1 người rất hiền, mà theo em được biết thì các bé gái hiền lành thì ko có chính kiến, dễ bị xao động. Y như rằng, em gái đó sợ tên này "làm thật" nên đã cho nó thêm "1 cơ hội".
- Sau khi kể cho em nghe xong câu chuyện trên, thì nhóm tụi em đã nói rằng "thằng đó nói xạo đó vì nó biết tính tình con này rất dễ mềm yếu, hay bị xao động nên đã dùng chiêu "đẹp trai ko bằng chai mặt" để tấn công em nó". Nhưng thằng bạn em đã nói "thằng đó chỉ vì muốn cầu xin em nó 1 cơ hội nên đã chạy từ Củ Chi lên TpHCM chỉ để "quỳ lạy" rồi sau đó chạy về lại Củ Chi (em công nhận thằng này rảnh thật, chai lì hơn cả câu chuyện em nữa). Do đó, nó mà dọa chết vì pé đó thì "cũng có cơ sỡ lắm đó".
- Thằng bạn em và thằng đó ko có cách liên lạc nhau được vì em nó ko cho, sợ có "án mạng"..
- Bản thân em nó thì yêu mến thằng bạn em nhưng em nó lại sợ thằng kia bấn wá làm liều thì em nó "ám ảnh" suốt đời (mấy bác thông cảm, em nó tính tình hiền lành nên rất nhát). Lạng wạng nó thối chí wá làm liều 1 phát xách dao đâm bạn em rồi tự sát cũng nên (báo chí đề cập đến các vụ ghen tương này hoài các bác ạ).
Thằng bạn em đang cầu xin sự giúp đỡ, mong các bác cho xin phương cách. Em thay mặt bạn xin cám ơn ạ ^^.
---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
Em xin được bổ sung thêm 1 chi tiết nữa là :thằng liều kia và bạn gái bạn em học cùng lớp >_< ạ !!!