@ Bạn Lezard :
Vì bài 863 và bài post của Coldstream đã bị xóa mất nên ko quote ra được. Thôi diễn đạt chay vậy.
Bài của Coldstream bắt đầu thế này : Không có hxh nên đọc Op. Và sau đó bắt đầu so sánh op với hxh.
Nghĩa là mở đầu ý của bài nói về việc: Ko có hxh nên tôi đọc cái khác.
Thế là tạm thời, ko có hxh, ko có cái gì để bàn, ta có thể lang man sang các truyện khác 1 tý. Và bài của tôi, thay vì tiếp tục mở đầu = cái mở đầu tương tự áy. Không có hxh tôi đọc The breaker ... thì tôi ko thêm cái mở đầu ấy, và bỏ vào sự so sánh của bản thân, mà thay vào đó là link truyện cho người khác ko rảnh tìm thì có mà bấm vào đọc .
Bạn thấy phạm luật ? Luật làm loãng chủ đề á ? Ngay cả Ranza có dám bảo đảm topic nào cũng 100% dính vào chủ đề suốt mấy k post ko ? Hay đôi khi chủ đề vì ko có gì để bàn, tạm gác lại, người trong topic nói linh tinh các việc khác.
Luật là do con người làm ra, và con người có trí não? Hiểu cách xài cái đó ko? Ko phải hở tí là nhảy vào đem luật ra, ko dùng não thì đem luật ra hù ai thế? Luật có tình và có lý, hiểu ko. Thi hành luật một cách mù quáng, thì lúc nào topic cũng phải đi theo đúng chủ đề 100%. Để rồi ko có gì bàn lấy cái vấn đề boss cãi nhau mấy trang đó có hay ho gì ko ?
Cũng xin nói luôn, lý do đơn giản mà bạn ko chào mời mình chỉ vì mình là một người ngoài mới vào topic. Nên bạn thấy mình dễ ăn hiếp mà ăn hiếp. Xin thưa, các bài ở trên mình, ngay sau khi Ranza vừa khẳng định bài của mình là sai, sao họ còn dám tán tiếp chuyện ko phải của hxh. Họ cũng là ma cũ đấy. Bạn mời họ ra hết đi
Nói tóm lại. Bài 863 đã nói quá rõ vấn đề, bạn ko chịu hiểu thì nghĩ người khác đánh trống lảng? Lảng cái gì, nói rõ vậy mà ko hiểu thì có mà bạn cố tình đánh trống lãng không chịu hiểu ấy. Hay thật sự bạn ko đủ khả năng hiểu ?
Vì bài 863 bị xóa mất rồi, nên đành phải mất công diễn giải ra vậy.
Chung quy: Bạn Lezard: . Đem luật ra xài, mà ko biết cái gọi là tình và lý, chỉ biết xài lý như cái máy mà chẳng hiểu cái quái gì về tình cả. Hay thấy ma mới thì ăn hiếp cần quái gì tình với cảm ?
Nhưng tôi cũng chẳng phải kẻ cứng đầu đến nỗi có sai ko nhận. Nếu ranza đã cho là sai, thì cứ xét là thế vậy. Sai thì nhận thôi.
Cũng tại cái bài đó tôi viết mà ko khéo như thường lệ,ko có gì có dính đến hxh, để bị người khác bắt lỗi thì đành chịu

Thế, xin lỗi bạn Lezard nhé .
Và cứ yên tâm là khi gõ ra lời xin lỗi này , chỉ có 1 nửa của tôi xin lỗi thôi, còn nửa còn lại yên chí là tôi vẫn ghét bạn y như bạn ghét tôi ý.
Lý do ghét thì rất đơn giản thôi. Đem luật ra nói để topic tốt hơn thì ko có vấn đề gì. Chỉ là cái cách bạn thể hiện thì chả hay ho cái quái khỉ gì cả. Thái độ trịch thượng đó thì góp ý thì ai nghe ? Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Với một người mới vào topic lần đầu, vừa có post bài thì có người khác kê nguyên cái tủ đứng vào mồm. Nếu là bạn bạn sẽ im lặng lắng nghe chăng? Cho dù là điều đó có thể đúng đi chăng nữa? Và đừng nói với tôi rằng bạn không có tí gì gọi là ma cũ bắt nạt ma mới nhé
On Topic: Tôi ko phạm sai lầm nữa, sẽ post kèm theo những gì liên quan đến topic đang bàn, rất rõ ràng, để khỏi có các cỗ máy luật phám brainless bám theo rít lên những tiếng khó nghe.
Liar game vẽ hơi xấu tí, nhưng mấy trò chơi nhìn tưởng đơn giản, mà bắt đầu đấu với diễn giải ra thì

Gamble fish thì ko bằng, nhưng đọc giải trí cũng dc.
Còn hxh thì tạm thời chưa có spoil pic nào hết, có thì mình ráng cập nhập ngay
